Tài sản của bà P. để lại phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong: gồm 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm.
Ngày 30/5, tại ngân hàng Sacombank (TP HCM) đã có cuộc thương lượng về chiếc két sắt, số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ, chủ của số tài sản trên là bà T.K.P (66 tuổi, ở quận Tân Phú, TP HCM). Được biết, bà P không có chồng con mà chỉ có người con nuôi là chị T.H.H.L (22 tuổi).
Năm 2011, bà P. chết đột ngột nên không kịp để lại di chúc nên phía gia đình bà P. đã thuê một văn phòng luật sư tại quận Bình Thạnh để lập vi bằng ghi nhận toàn bộ số tài sản mà bà P. để lại với tổng trị giá là hơn 1.000 tỷ đổng.
Ngay khi tổ chức lập vi bằng dưới sự chứng kiến của anh chị em bà P. và chị L. cùng công an địa phương, tài sản của bà P. phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong: gồm 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm.
Mặc dù bà P. không để lại di chúc là để lại toàn bộ số tài khoản số tài khoản trên cho chị L. (con gái nuôi của bà P.) nhưng theo luật thừa kế, chị L. sẽ được thừa hưởng số tài sản trên.
Mặc dù vậy, phía gia đình bà P. đã không chấp nhận, cho rằng số tài sản của bà P. để lại cũng có sự góp sức của cả dòng họ nên cần phải chia đều cho từng người. Chính vì không đồng tình ý kiên nên cả hai bên đã đưa số tài khoản trên gửi vào ngân hàng Sacombank.
Ngày 26/3/2012, phía ngân hàng Sacombank có quyết định hủy hợp đồng với số tài sản trên, nên đã mời đại diện hai bên lên ký quyết định hủy hợp đồng, phân chia tài sản. Sau nhiều lần gửi giấy mời cho hai bên nhưng họ đều không có mặt, ngân hàng Sacombank đã ra thông báo nếu hai bên không lên thì sẽ gửi toàn bộ số tài sản trên cho Nhà nước.
Chiều 30/5, cả hai bên tranh chấp đều có mặt nhưng vẫn không đi đến thống nhất ý kiến. Ngân hàng quyết định vẫn giữ khối tài sản trên. Trao đổi với PV, ông T.V.Ph. (em trai bà P.) cho biết đã gửi đơn lên nhờ tòa án nhân dân TP HCM can thiệp nhưng hiện hồ sơ vẫn chưa được thụ lý.
Được biết, bà P. sinh sống ở phường Hiệp Tân Phú, quận Tân Phú, được người dân khu vực gọi là cô Năm. Năm 1978, bà mở xưởng làm bún gạo khô mang nhãn hiệu Ông Thọ. Công việc ăn nên làm ra, sau này anh em bà P. cũng mở thêm lò bún. Bà P. làm ăn khấm khá, sống tiết kiệm, gom góp để dành tiền mua đất.
Em gái bà P. Cho biết những năm cuối đời, bà P. không kinh doanh, buôn bán gì mà chỉ dành thời gian đi chùa, giúp đỡ người nghèo ở các vùng khó khăn./.