Người mẹ già ngoài 60 tuổi, làn da hơi xạm, nhăn thành sóng, vẫn ngồi như người mất hồn, bà vẫn chưa tin đứa con trai yêu quý, trụ cột của gia đình không còn nữa. Đứa con mới 12 tháng tuổi vẫn còn quá nhỏ để ý thức được điều gì vừa ập đến gia đình mình. Người dân xã Ma Ly Pho tiếc thương một con người luôn tận tụy, gần gũi và giúp đỡ mọi người. Rừng cháy, mọi người cùng nhau dập lửa. Lửa đã bị dập tắt nhưng người thân của họ cũng đã ra đi.
Mùa khô năm nay, tại xã Ma Ly Pho 5 lần xảy ra cháy rừng, trong những lần ấy anh Lý Dâu Quẩy luôn là người tiên phong, có mặt tại các đám cháy để dập lửa. Anh được xem là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dập lửa cứu rừng trên mảnh đất Ma Ly Pho này.
Theo Chủ tịch xã Ma Ly Pho, ông Tẩn Phủ Sò, ngày định mệnh đó bắt đầu lúc 11 giờ trưa ngày 7/3, khi xuất hiện một đám cháy tại bản Ma Ly Pho, do chính người dân đốt nương làm cháy lan. Anh Quẩy cùng với anh em trong bản kịp thời chia làm 2 nhóm, những người khỏe mạnh lên phía trên đỉnh núi phát đường băng xuống, phụ nữ và người có tuổi phát từ dưới lên. Đến khoảng 6 giờ chiều thì đường băng phát xuống đến triền núi. Bất chợt 1 tảng đá lớn từ phía trên đỉnh lăn xuống. Nghe đá rơi, mọi người chạy toán loạn. Lúc đó Lý Dâu Quẩy đang phát băng cản lửa bên cạnh con suối có thác đá cao dựng đứng, không có chỗ tránh và bị tảng đá đè ngang hông, dập phần ngực khiến anh tử vong tại chỗ. Vụ đá lăn cũng làm một người khác bị thương.
Sau tại nạn ấy, mọi người đưa nạn nhân bị thương và thi hài Lý Dâu Quẩy về bản. Đa số còn lại vẫn bám địa bàn, tiếp tục cuộc chiến với “giặc lửa”. Đến 12 giờ đêm hôm đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Trước sự việc đau thương đó, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân trên 20 triệu đồng để mai táng.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu vừa đề nghị Ban Bí thư Trung ương đoàn xem xét truy tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Lý Dâu Quẩy./.
Sỹ Đức