Cập nhật lúc : 4:53 PM, 16/01/2012

Muôn vàn kiểu tiễn ông Táo về trời

(VOV) - Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các sông, hồ để thả cá tiến đưa ông Táo về chầu trời.

Năm nào cũng vậy đến 23 tháng Cháp là người dân Việt Nam lại bận rộn với Tết ông Công ông Táo. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ, của Lão giáo Trung Quốc. Nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2 ông, 1 bà" - vị thần Đất, thần Nhà và thần Bếp núc. Năm nào cũng vậy, đúng ngày 23 tháng Chạp là ông Táo lại lên trời để bẩm báo lại với Ngọc Hoàng chuyện bếp núc và làm ăn của mỗi gia đình trong năm đó.

Cá chép là một vật không thể thiếu trong ngày này. Vì mọi người cho rằng, cá chép là “phương tiện” để đưa ông Táo lên trời. Nhà nào đã cúng cá chép thì phải mua đủ 3 con vì có 3 vị Táo.

Sau khi cúng tại nhà xong, các gia đình sẽ mang những "phương tiện" của ông Táo ra sông, hồ để thả vì mọi người nghĩ rằng điều đó sẽ đem đến sự may mắn cho năm mới. Tuy nhiên, nhiều người đã vô tình làm ảnh hưởng môi trường bới những chiếc túi nillon được vứt lại sau khi thả cá hay những "tàn tro" trôi dạt trên mặt nước./.

Cá chép là một vật không thể thiếu trong ngày Tết ông Táo

Bên cạnh cá chép là những bộ đồ hàng mã dành cho các vị Táo

Sau khi cũng xong, đồ mã sẽ được đốt đi

Còn cá sẽ được đem ra sông, hồ để thả

Cách thả cũng rất "phong phú".

Nhiều người đưa cả các em nhỏ đi thả cùng như để truyền dạy cho thế hệ mai sau

Người thì thả từng con...

... người khác lại chọn cách "đổ" luôn một lần cho nhanh

Hay nhanh hơn là đứng từ trên bờ "ném" xuống

Nhưng có những người lại rất cẩn thận, nhẹ nhàng cởi túi...

... rồi thả từng con...

... và cẩn thẩn bỏ túi nillon vào thùng rác.

Bên cạnh đó, nhiều người đã thả quá nhiều "tàn tro" xuống sông, hồ

Để rồi trên mặt nước chỉ toàn là "rác" bẩn

Kết quả dưới nước và trên bờ toàn là túi nillon và chân hương

Huy Phương-Quang Minh/VOV online

Bình luận


  • Nguyễn Thanh -  martinothanh@yahoo.com
    Phong tục cúng ông táo có xuất xứ từ Trung Quốc (theo Lão giáo), và được người Việt "bắt chước" rồi cải biên. Nói thẳng ra là cái nét văn hóa này nó nhảm nhí, không có thật. Vậy mà sao chúng ta vẫn tin? Ừ thì cứ cho là văn hóa dân gian, nhưng cứ cái kiểu làm cho có lệ, rồi đâu lại vào đấy, chưa kể những kẻ thừa cơ hội kinh doanh, bán những chú cá và những lô hàng mã để thu lợi. Chỉ tội nghiệp cho những công nhân vệ sinh nghèo, đi thu gom những rác rưởi, ngày xuân thèm miếng cá chép chiên giòn không biết có hay không.
  • Thu Cuc -  cuclethu@gmail.com
    Cúng ông Táo và thả cá là nét văn hoá dân gian của người Việt Nam nhưng mọi người hãy làm sao cho vừa thành kính nhưng cũng phải giữ môi trường xanh sạch đẹp!
  • Tung Anh -  boyvip@yahoo.com
    Tha cá kiểu này cá chết trước khi ông Táo nhận được!
  • TMD -  khatvongtroixanh94@yahoo.com
    buc xuc wa nguoi lon ma khong y thuc
  • trinh thi hong nguyet -  hongnguyet1210@gmail.com
    dua ong tao ve chau troi la phong tuc truyen thong cua nguoi Viet Nam vi vay de ton vinh them ve dep ay moi nguoi dan phai y thuc ve van ve tha ca k gay mat ve sinh gay o nhiem moi truong.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu