Cập nhật lúc : 7:02 AM, 20/10/2009

NSND Thanh Huyền: Trau dồi tài năng để cống hiến cho nghệ thuật

(VOV) - Đối với Thanh Huyền, mỗi bài hát là một vở kịch nhỏ mà trong đó có nhân vật giống như ngoài cuộc sống; việc tiếp thu các bài hát là một quá trình lao động sáng tạo.

Những năm cuối của thập niên 50 giữa thế kỷ trước, một giọng hát măng non có bản sắc riêng xuất hiện trên làn sóng của Đài TNVN: Đó là Thanh Huyền, đội viên đội văn nghệ mang tên Sơn Ca. Với chất giọng đậm đà mầu sắc dân ca, hơn 50 năm qua, Thanh Huyền đã trưởng thành trên bước đường nghệ thuật. Thanh Huyền được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thể hiện đạt nhất những bài hát dân ca và bài hát sáng tác trên chất liệu dân ca.

Nghệ sĩ Thanh Huyền ngày nhỏ

Sinh ra và lớn lên từ “làng lúa, làng hoa” Đại Yên, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống văn nghệ, năm 1959, Trương Thị Thanh Huyền được tuyển chọn vào học trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam).  Bốn năm theo học Khoa Thanh nhạc, mỗi lần trả bài, chị đều được các thầy, cô nhận xét tốt và cho điểm cao. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, Thanh Huyền được nhận về công tác tại Đoàn ca nhạc Dân tộc Trung ương và hoạt động nghệ thuật tại đó cho đến khi nghỉ hưu.

Nghe NSND Thanh Huyền hát

Người ở đừng về  (Dân ca Quan họ)

Mẹ yêu con (Sáng tác: Nguyễn Văn Tý)

Với chất giọng nữ cao trong sáng, mềm mại, trong mỗi bài hát mà Thanh Huyền trình bày, người nghe tưởng như có tiếng chuông ngân. Đặc biệt chị hát rất rõ lời, theo phong cách hát chầu văn, hát chèo của mẹ chị ngày xưa. Khi đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Thanh Huyền coi sân khấu, bài hát và sự luyện tập là công việc chủ yếu của đời mình. Đối với chị, mỗi bài hát là một vở kịch nhỏ mà trong đó có nhân vật giống như ngoài cuộc sống, và việc tiếp thu các bài hát là một quá trình lao động sáng tạo.

 

Chịu khó học tập, nghiên cứu tinh hoa của nền âm nhạc dân tộc để áp dụng trong phương pháp thanh nhạc, Thanh Huyền đã đạt được những kết quả đáng kể. Chị đã góp phần làm đẹp thêm bản sắc âm nhạc Việt Nam trong cuộc sống mới. Năm 1965, lần đầu tiên Thanh Huyền hát “Người ở đừng về” trên đất nước Indonesia. Từ đó đến nay, “Người ở đừng về” do chị hát đã chiếm được nhiều thư yêu cầu của thính giả gửi về Đài TNVN đề nghị được nghe lại. Có lần diễn ở Italy, đêm nào đến lượt Thanh Huyền hát, lại có một nhạc sĩ người Italy mở máy ghi âm thu tiếng. Có người hỏi: “Vẫn cô ấy hát bài hát ấy, ông thu làm gì mãi?”. Ông già trả lời: “Không có gì lạ hết. Cũng bài hát ấy, nhưng hôm nay cô ấy hát hay hơn hôm qua. Ngày mai chắc cô ấy sẽ  hát hay hơn hôm nay”.

Lớn lên trong tập thể của Đoàn Ca nhạc dân tộc Trung ương, Thanh Huyền đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người và đạt danh hiệu Chiến sĩ Văn hoá do Bộ Văn hoá-Thông tin tặng. Vinh dự hơn, chị đã được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Có lần chúng tôi hỏi: “Chị cho rằng tài năng hay luyện tập chuyên cần là điều quan trọng nhất để dẫn đến thành công của nghệ sĩ?”, Thanh Huyền trả lời: “Tôi cho rằng đó là sự tổng hợp của cả hai. Nhưng tài năng phải đến trước nhất, từ đó trau dồi và phát huy nó, làm cho nó phong phú để cống hiến cho nghệ thuật. Đặc biệt là luôn luôn khiêm tốn học tập để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt”./.

Nhạc sĩ Dân Huyền

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng