Cập nhật lúc : 6:00 PM, 30/07/2006

Ngày 1/8, người Việt tại Lebanon sẽ được sơ tán sang Syria

Công tác chuẩn bị cho việc sơ tán người Việt ở Lebanon đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến, chuyến xe bus đầu tiên chở người Việt đi di tản sẽ khởi hành từ Beirut vào ngày thứ Ba tới (1/8).

Theo yêu cầu của đoàn ngoại giao Việt Nam, từ 15 giờ chiều qua (tức 19 giờ ngày 29/7 theo giờ Việt Nam), Đài truyền hình Lebanon liên tục phát đi bản tin thông báo về cuộc di tản của người Việt. Thông báo này có nêu địa chỉ và số điện thoại liên lạc của ông Trần Việt Tú tại Lebanon

Sau khi những thông báo trên được phát liên tục 10 phút một lần, đã có thêm nhiều người Việt tập trung về Beirut. Danh sách những người đăng ký di tản cũng ngày càng dài thêm.


Dự kiến đoàn đi tản sẽ rời thủ đô Beirut bằng đường bộ sang thành phố Tartus của Syria (cách thủ đô Damascus 50km), đợi khi có vé máy bay sẽ được chuyển đến sân bay quốc tế ở Damascus để về Việt Nam. Cho đến lúc này, đây là tuyến đi được IOM và Việt Nam ưu tiên lựa chọn vì các thủ tục lãnh sự đơn giản hơn nhiều so với tuyến đường qua Cyprus hoặc Thổ Nhĩ Kỳ và cũng rút ngắn được thời gian đi đường.


Tiếng nói từ Beirut

13 giờ ngày 30/7 theo giờ Beirut- Lebanon (tức 17 giờ ngày 30/7 theo giờ Việt Nam), phóng viên VOVNews đã liên lạc được với chị Nguyễn Thị Tố Uyên- người Hà Tĩnh, đã sang lao động tại Lebanon được 5 năm.


Chị Uyên cho biết tình hình hiện nay ở thủ đô Beirut nói chung vẫn an toàn và đã có hơn 70 công dân Việt Nam đang tập trung tại đây để chờ ngày khởi hành sang Syria. Riêng chị thì “đang tính từng giờ để được trở về quê hương với người thân”, chị Uyên cho biết. Sáng nay, chị cũng đã liên lạc được với gia đình ở Việt Nam để báo tin về chuyến sơ tán sắp diễn ra.


Tâm sự với chúng tôi, chị Uyên cho biết mọi người ở Lebanon đều đang rất hồi hộp chờ đợi ngày 1/8- ngày dự đoán chuyến xe buýt đầu tiên sẽ khởi hành từ Beirut sang Syria sơ tán. Theo chị Uyên, khó khăn lớn nhất của các công dân Việt Nam hiện nay là giấy tờ và kinh tế, một số người còn bị nhà chủ nợ lương nên vẫn dùng dằng giữa ở hoặc về. Riêng chị Uyên vì lĩnh lương theo từng tháng nên đã lấy được hết tiền, chỉ còn trục trặc về giấy tờ vì visa của chị đã bị chủ nhà cầm theo và mang ra nước ngoài.


Tuy nhiên
, theo chị Uyên, trong hai ngày qua, bà con người Việt tại Lebanon đã thấy yên tâm hơn sau khi nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam, cụ thể là ông Trần Việt Tú- Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang có mặt tại Beirut; những lo lắng liên quan đến thông tin khác nhau về việc ai sẽ lo chi phí cho việc sơ tán cũng đã được giải toả sau khi có trả lời chắc chắn là được hoàn toàn miễn phí. Liên lạc của chúng tôi với chị Uyên liên tục chập chờn bởi “mạng lúc có, lúc mất”- như lời chị Uyên nói.


Theo tình hình hiện nay, lâu nhất sẽ mất khoảng một tuần để Cục Di trú quốc tế (IOM) và Đại sứ quán giải quyết việc mua vé máy bay. Cùng với thời gian quá cảnh mất khoảng 22- 24 tiếng đồng hồ, sớm nhất phải đến 9 hoặc 10/8 những người lao động Việt Nam đầu tiên mới về nước.


Đang nói chuyện thì chị Uyên cho biết phải đi gặp ông Trần Việt Tú để giải quyết thủ tục về giấy tờ, nếu không sẽ phải chờ chuyến xe buýt sau. Chúng tôi vội gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chúc may mắn của những người “ở nhà” đến toàn thể những người Việt đang ở nơi nước sôi lửa bỏng, chúc các anh các chị có một chuyến đi an toàn và sớm trở về với quê hương, gia đình./.
 

 

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng