 |
|
Các em nhỏ háo hức với cuộc thi vẽ tranh
|
Sáng nay (10/6), tại làng trẻ Hòa Bình (Thanh Xuân – Hà Nội) diễn ra chương trình Ngày cuối tuần rực rỡ do Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Trẻ tổ chức. Chuyến tình nguyện tại Làng trẻ Hòa Bình là điểm đến thứ 5 trong tổng số 19 chương trình của “Ngày cuối tuần rực rỡ”.
Làng Hòa Bình là nơi chăm sóc gần 200 trẻ bị tàn tật bẩm sinh do chất độc màu da cam. Khi đến tình nguyện tại đây, các bạn trẻ trong CLB mong muốn mang đến thật nhiều niềm vui cho các em thông qua một loạt các trò chơi bổ ích và lý thú như thi vẽ tranh, trình diễn thời trang hay thực hiện các tiết mục đố vui, ảo thuật…
|
Tình nguyện Trẻ là CLB tình nguyện trực thuộc Hội Thanh niên Tình nguyện TP Hà Nội, với các thành viên nòng cốt là thanh niên, học sinh và sinh viên thủ đô.
Mục đích của CLB là tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, giúp các em hòa nhập với cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên CLB có cơ hội chung tay làm các chương trình tình nguyện có ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội
|
Chỉ với những dụng cụ đơn giản như những tờ giấy trắng, những hộp màu chì… các em nhỏ tại làng trẻ Hòa Bình đã có dịp trổ tài làm họa sĩ. Có em vẽ những ngôi nhà đầy cây xanh, những ước mơ nhỏ bé hay đơn giản chỉ là viết tên mình lên những trang giấy trắng…
Tiết mục trình diễn trời trang vui mắt với những bộ trang phục “cây nhà lá vườn” do chính các thành viên trong CLB “tự chế” từ giấy báo và vỏ chai; hay màn ảo thuật kết hợp với đố vui cũng mang đến nhiều rất nhiều niềm vui cho các em.
Sau khi chương trình kết thúc, chị Ngô Thị Hồng Nhung – Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch CLB Tình nguyện Trẻ chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc vì đã mang đến những niềm vui nho nhỏ cho các em. CLB sẽ cố gắng có thêm nhiều buổi giao lưu với các em hơn nữa”./.