Ngày 5/3, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đàm Phụng (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thanh Mai ở số 17, khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) vốn từng gây xôn xao dư luận là “giám đốc tự tử do vỡ nợ lớn”. Qua thu thập chứng cứ, công an xác định bà Phụng chết do sốc thuốc vì sử dụng ma tuý quá liều, không như thông tin trước đó đăng tải là bà Phụng chết do tự tử bằng thuốc trừ sâu.
Bà Phụng được người thân phát hiện cùng chồng (ông Nguyễn Văn Tính, 38 tuổi) nằm quằn quại trên nền nhà vào ngày 27/1/2010, xung quanh là xi lanh dính máu và mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Người thân đưa hai người vào cấp cứu bệnh viện nhưng chỉ có ông Phụng qua khỏi cơn nguy kịch, còn bà Phụng tử vong. Nghe thông tin trên, cho rằng vợ chồng bà Phụng tự tử do vỡ nợ nên hàng trăm chủ nợ đã tụ tập tại nhà riêng của bà.
Nhiều người cho biết do làm ăn quen biết trong kinh doanh bất động sản với bà Phụng nên tin tưởng cho vợ chồng bà vay tiền để lấy lãi suất cao với số tiền từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Qua làm việc với công an, ông Tính thú nhận hai vợ chồng ông đã bị nghiện ma tuý nặng. Hôm xảy ra vụ việc trên, hai người nằm chích ma tuý trong phòng nhưng do chích quá liều nên bà Phụng bị sốc thuốc. Hoảng hốt trước tình huống này, ông Tính dựng hiện trường giả là tự sát bằng thuốc trừ sâu. Hiện ông Tính đã được đưa cai nghiện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ vỡ nợ này./.