Đó là một bữa cơm - văn nghệ từ thiện để gây quỹ ủng hộ đồng bào tại tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua. Chương trình này có sự tham gia của hơn 300 người. Đáng chú ý là trong số đó không chỉ có người Việt tại Pháp mà có cả các bạn Pháp.
Trong khuôn khổ bữa cơm tình nghĩa này còn có chương trình văn nghệ đặc biệt, giới thiệu những bài hát, điệu múa về quê hương đất nước, do chính những người Việt trình bày. Bà Tôn Nữ Hoàng Mai, Chủ tịch Hội École Sauvage khẳng định: “Thông qua những sinh hoạt văn hóa này, những người lớn tuổi được tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ thế hệ hai, ba... Tại đây, ngoài việc được học, được giao tiếp bằng tiếng Việt, bà con còn được trở về với quê hương Việt Nam thông qua những bài hát, điệu múa… chính những người Việt tham gia biểu diễn và chính họ tìm lại được văn hóa của mình. Hơn nữa, những người xem cũng được trở về với văn hóa của mình. Đó là việc làm từ thiện, có ý nghĩa. Khi tham gia những hoạt động này, chính thành viên của Hội đều dành hết tâm sức để có thể đóng góp một phần giúp cho các trẻ nhỏ cơ nhỡ, gặp khó khăn ở Việt Nam”.
 |
Vào đầu tháng 11/2009, sau khi xảy ra cơn bão số 9, Hội đã dành khoản tiền để về Việt Nam cứu trợ cho bà con bị bão lụt ở tỉnh Quảng Nam, phân phát một số vật dụng thiết yếu cho bà con.
Hội École Sauvage được lập ra từ năm 1994, với sự hưởng ứng và tham gia của nhiều người Việt sống tại Thị xã Lognes và vùng lân cận ở ngoại ô Paris. Những hoạt động chính của Hội là nhằm giúp các trẻ em cơ nhỡ, gặp khó khăn tại một số địa phương ở Việt Nam. Cho tới nay, Hội École Sauvage thường xuyên có khoảng hơn 300 người tham gia bảo trợ, đặc biệt với sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương Thị xã Lognes. Nhiều hoạt động văn hóa do Hội tổ chức đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và các bạn bè Pháp tham gia, thu được nhiều kết quả có ý nghĩa./.