Cập nhật lúc : 4:09 PM, 30/10/2011

Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya...

(VOV) - Tàu điện Hà Nội tồn tại trên 9 thập kỷ (từ năm 1900 đến năm 1991).

Trong những thập niên đầu của thế kỉ XIX, tàu điện gần như là một trong những biểu tượng của Hà Nội và cũng là phương tiện giao thông chính của khu vực Hà Nội.

Những ngày tháng Chạp năm 1946, toàn quốc kháng chiến, “Hà Nội cháy khói lửa ngập trời”, các toa tàu điện trở thành chướng ngại vật rất có hiệu quả ngăn chặn bước đi của các đoàn xe cơ giới của thực dân gây chiến trên các nẻo đường phố phường.

Sau ngày giải phóng Thủ đô 1954, ta tiếp quản Nhà máy tàu điện. Các đoàn tàu được xoá bỏ cách phân chia thứ hạng (hạng nhất, hạng nhì) và dần dần chữ tàu điện được gọi là xe điện. Xe điện phục vụ nhân dân khá đắc lực trong mấy chục năm ròng, nhất là thời gian sơ tán chống đế quốc Mỹ.

Vào những năm thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, tàu điện đạt mức hơn 20 triệu lượt hành khách mỗi năm.
Năm 1991 thì tàu điện dừng hoạt động tại Hà Nội.

Tàu điện Hà Nội tồn tại trên 9 thập kỷ (từ năm 1900 đến năm 1991). Tiếng chuông leng keng của nó tạo nên một nét riêng biệt của thành phố, đi vào tâm thức nhiều người dân Hà Nội.
Bến tàu điện mặt trước Ga Hàng Cỏ, năm 1960
Tàu đi từ Hàng Bài, bên tay trái là Bách hóa tổng hợp Bờ Hồ
Tàu điện ở Hà Nội vẫn hoạt động trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ảnh chụp năm 1972, cạnh hồ Hoàn Kiếm, lối rẽ lên hàng Đào (bên phải)
Cũng vị trí trên, ở một góc nhìn khác
ảnh chụp năm 1972
Bờ hồ Hoàn Kiếm. Phía trước là nhà Thủy tọa
Bến tàu điện Bờ Hồ trong trận mưa lũ năm 1978
Trước cửa chợ Đồng Xuân (1989)
Tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân những năm 1970-1980
Quá tải (năm 1973)

Nhảy tàu (không vào bến)

Tàu điện rẽ vào tuyến phố Hàng Gai, năm 1985

Cảnh trẻ em đeo bám trên những chiếc tàu điện là hình ảnh thường gặp. Tàu điện là phương tiện giao thông công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980
Trên phố Hàng Giấy năm 1989
Tàu điện trên phố Thụy Khuê
Tàu đang chạy về phía bốt Hàng Đậu
Tàu điện trên phố Đinh Tiên Hoàng trước cửa Bưu điện Bờ Hồ (khoảng những năm 1980)
Tàu điện trên phố Quán Thánh
Tàu điện năm 1990, một năm trước khi đi vào lịch sử.
Tàu điện trước khi bị dỡ bỏ năm 1991
Xe điện bánh hơi, giải pháp thay thế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn

Trần Quốc Quân (sưu tầm)

Bình luận


  • long nguyen -  nguyenxichlong241266@gmail.com
    Cac bac oi! Tau dien co ton dien khong? tau chay bang duong ray chac co do an toan ve giao thong hon xe buyt nhieu co1 phai khong? neu vay tai sao ta khong duy tri, vua giam tai nan giao thong, vua tiet kiem duoc nhien lieu ( xang dau), vua gop phan bao ve moi truong do khi thai xang dau gay ra,vua tao duoc net dep trong giao thong do thi
  • Phương Hồng -  phuonghong_nguyencva@yahoo.com
    Nhớ ngày xưa, hồi cuối những năm 60, đi tầu điện mất có mấy xu (2 xu hay 5 xu gì đó) là đi được đoạn từ Cửa Nam đến trước Bệnh viện Bạch Mai. Lương của công chức nhà nước khi đó khoảng 40-50 chục gì đó. Tiện và rẻ thì có nhưng mà lâu. Được cái thời đó không bận bịu và quay cuồng như bây giờ nên cũng k sốt ruôt lắm. Giờ mà Hà Nội sẽ phục dựng lại tàu điện để phục vụ khách du lịch như bạn Nam Bắc nói có mà góp phần làm tắc đường thêm.
  • Hà Trần -  hgd_cs1@yahoo.com
    Cái chùm ảnh này khiến các cô các bác nhớ lại "ngày xưa ấy" nhiều ý nghĩa, đẹp và ý nghĩa quá nhỉ. Nhưng cháu sinh sau đẻ muộn, không được nhìn và đi tàu điện đó. Nhưng, nghe nói Hà Nội lại sắp có tàu cao tốc nội đô rồi. Nghe cũng vui vui tai. Nhưng cao tốc mà có đâu 20 km thì không hiểu nó "cao tốc" kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vài ga đỗ thôi à? Thế thì chán chết, chắc gì có nhiều người đi nhỉ?
  • Văn nguyễn -  vanlong06@gmail.com
    PS ảnh này thật quý giá và đầy kỷ niệm đối với lứa tuổi chúng tôi, lứa tuổi được đi tàu điện Hà Nội. Tôi còn nhớ thường xuyên đi tàu điện đi học từ chợ Đồng Xuân lên trường Bưởi (Trường Chu Văn An bây giờ). Hồi ấy chúng tôi còn hay trêu nhau, gọi những đứa hơi "lập dị", "điên điên" là "leng keng tàu điện"! Hoài niệm mà thấy thời gian trôi nhanh quá, vẫn nhớ mãi những kỷ niệm thời niên thiếu gắn liền với những kỷ niệm nhảy tàu.
  • Phỉ Thuý -  phithuy206@yahoo.com
    Bạn Tuệ Mai nói đúng. Tớ cũng đã suýt bị 1 bọn ăn cắp toàn gái vây quanh khi đi xe điện từ phía BV Bạch Mai xuống Ga Hàng Cỏ hồi năm 1982. Chúng nó dứng ở cửa lên xuống, tạo sự đông đúc giả tạo. Rồi 1 con lấy nón úp vào cái túi của tớ và đè xuống, chắc định ra tay. Lúc tới bến đỗ, đông quá, tớ kéo mãi mới nhấc được cái lên và xin cho xuống. Một con nó biết là mình nghi ngờ,lấy cái nón đập vào người tớ và chửi luôn: "... con này". Xuống xe điện thấy cái phẹc mơ tuya của túi đã bị mở ra 1 đoạn, mới biết đấy là bọn "giặc cái".
  • HM -  sensiwhitenotes@yahoo.com
    Nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ, có những lần được nghỉ học, tôi cùng đám bạn đi tàu điện từ Chợ Mơ đến Bờ Hồ rồi đi bộ ra Tràng Tiền mua mấy que kem sau đó lại đi tàu điện về :). Cảm ơn tòa soạn!
  • Nam Bắc -  baclong_chilam@gmail.com
    Những hình ảnh của một thời để nhớ... Bây giờ, ở nhiều nưóc, tàu điện vẫn là phương tiện giao thông quan trọng, còn chở nhiều khách hơn cả tàu điện ngầm. Nghe nói, Hà Nội sẽ phục dựng lại tàu điện để phục vụ khách du lịch. Cám ơn Trần Quốc Quân đã sưu tầm bộ ảnh này, tôi thật sự rất xúc động khi xem, vì nhớ đến bao nhiêu kỷ niệm xưa. Tôi đã từng đi nhiều nơi cùng bố, cùng mẹ trên tàu điện. Rồi lớn lên thì đi học cùng bạn bè bằng tàu điện. Nhất là những hình ảnh bám theo tàu điện, thật giống hệt lũ chúng tôi ngày đó. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò !
  • Tuệ Mai -  tuemai06@yahooo.com
    Cảm ơn tác giả cho chúng tôi nhớ lại thời tầu điện cách đây hàng chục năm, nhớ tiếng leng keng của tầu điện sớm khuya. Nhà tôi ở gần Ga Hàng Cỏ, một trong những bến tầu điện. Ấn tượng khi lên tầu, có chú xé vé tầu đi tới thu tiền, hỏi xuống bến nào và xé tấm vé đặt trong 1 cái vỏ bằng da nâu. Tầu chỉ có 2 hàng ghế, hành khách ngồi nhìn đối diện nhau. Cuối đoàn tầu thường là các bà với những đôi quang gánh ngổn ngang. Sợ nhất là nạn ăn cắp trên tầu. ở khu vực Ga Hàng Cỏ có 1 bọn yêu nữ chuyên rạch túi lấy cắp của những người ngờ nghệch, nhất là những người từ nông thôn ra.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu