Xóa nhà tạm bằng tiền hối lộ
Một trong những tấm gương điển hình làm theo lời Bác được nhiều người nhắc đến là Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn. Với vai trò của một người lãnh đạo, ông nêu lên việc học tập Bác ở quan niệm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Tức là người lãnh đạo phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, khó khăn phải đi đầu. “Những nơi khó khăn nhất, bản thân người đứng đầu phải có mặt, cũng như trong chiến tranh, người chỉ huy phải luôn đi đầu” - ông Mãn nhấn mạnh.
 |
|
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các gương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
|
Cũng nhờ thấm nhuần lời dạy của Bác, người cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ông đã báo cáo và nộp lại 3.000 USD tiền hối lộ mà ông nhận được cho Tỉnh ủy, Công an tỉnh.
Hôm đó, ông vừa đi công tác về thì được vợ chuyển cho một tập tài liệu. Trong tập tài liệu có một phong bì, lúc đầu, ông tưởng đó là đơn thư, nhưng mở ra thì thấy khoản tiền 3.000 USD.
Không chút do dự, sáng hôm sau đến cơ quan, vị Bí thư này đã mời Thường vụ và cơ quan công an đến báo cáo sự việc và giao tài liệu cho công an điều tra. Đến nay, công an cũng chưa phát hiện được chủ nhân của số tiền đó. Bởi vậy, số tiền ấy đã được dùng vào một việc làm rất ý nghĩa là sung vào công quỹ để xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Cô gái 9 lần hiến máu cứu người
“Người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh thì phải dấn thân, tự nguyện cống hiến vì cuộc sống cộng đồng” - đó là suy nghĩ của Đào Thị Hiền, sinh viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm 2, Vĩnh Phúc.
Là con thứ 4 trong một gia đình đông anh chị em, bố mẹ làm nghề nông, Hiền luôn tâm niệm phải cố gắng học tập, vượt khó vươn lên để xứng đáng với sự tin tưởng của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ. Trong 4 năm học, Hiền luôn đạt kết quả khá, giỏi. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, Hiền luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo. Từ những năm đầu học đại học, Hiền đã tham gia CLB thanh niên tuyên truyền tình nguyện hiến máu của tỉnh. Hiền tâm sự: “Ngoài việc học, việc đóng góp sức mình cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo là rất có ý nghĩa”.
Hiền đã 9 lần hiến máu cứu người. Kỷ niệm sâu sắc nhất của Hiền là một lần cùng đội tình nguyện ngay trong đêm bắt tàu lên Lào Cai hiến máu cứu một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Là một thanh niên nêu cao ý thức giúp đỡ cộng đồng, Hiền rất vui khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội.
Bác sỹ của làng
Sau 40 năm công tác, năm 1998, bác sỹ Vũ Chí Thuận, nguyên Trưởng phòng Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí.
Về với làng quê nghèo xã Liêm Cần, ông tiếp tục tham gia công tác ở Hội Người cao tuổi xã, huyện. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, “Tuổi cao chí càng cao”, bác sỹ Thuận mãi băn khoăn, trăn trở một suy nghĩ là làm gì để đóng góp sức mình cho sự phát triển quê hương.
ống ở vùng nông thôn xa đô thị, có nhiều người cần giúp đỡ, về khám, chăm sóc sức khỏe, bác sỹ Thuận đã tự nguyện xây dựng 1 phòng y tế khám, kê đơn, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em và người nghèo, các gia đình chính sách. “Mỗi ngày bình quân tôi khám 10 lượt người, mỗi năm khám được trên 2.000 lượt người, chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi. Nhiều người không có bệnh nhưng vẫn đến xin tư vấn sức khỏe để phòng, chữa bệnh” - bác sỹ Vũ Chí Thuận cho biết.
Phòng khám của bác sỹ Thuận đã chẩn đoán nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, riêng bác sỹ không quản ngại ngày đêm, mưa gió khi có bệnh nhân cấp cứu thì sẵn sàng đi thăm khám. Ông chủ động phối hợp với trạm y tế xã Liêm Cần, 2 năm một lần khám sức khỏe miễn phí cho trên 1.000 người cao tuổi của từng thôn và thường xuyên đi truyền đạt kinh nghiệm phòng, chữa bệnh cho người dân các xã khác…
Bác sỹ Thuận đã được Đảng và Nhà nước, các cấp ngành Trung ương và địa phương trao tặng nhiều bằng khen, huân huy chương, nhưng có lẽ danh hiệu “Bác sỹ của làng” do bà con nhân dân tặng là ông vui nhất.
Để mỗi người sống tốt hơn
Thượng tọa Thích Trí Huệ trụ trì chùa Hội Phước (huyện Nông Phú, tỉnh Sóc Trăng) là một người tu hành luôn cầu chúc cho quốc thái dân an, người người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.
Trong những năm qua, Thượng tọa đã tham gia rất nhiều cuộc vận động làm từ thiện ở địa phương, quyên góp trên 19.000 tấm lá lợp nhà cho hộ nghèo, cùng cấp uỷ và chính quyền địa phương vận động xây dựng nhiều cây cầu giúp cho việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, cùng tăng ni phật tử tổ chức nấu cháo tình thương giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần nhường cơm sẻ áo. Tổng số tiền mà Thượng tọa Thích Trí Huệ đã vận động được cho hộ nghèo lên đến gần 2 tỷ đồng.
Thượng tọa Thích Trí Huệ khẳng định: “Việc Đảng ta phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm rất có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Tôi rất cảm kích tấm lòng yêu thương con người của Cụ Hồ. Cụ luôn tìm cách để mỗi người đều có cơ hội sống tốt hơn, nhân ái hơn”…/.