Cập nhật lúc : 9:39 AM, 05/09/2010

Những phóng viên đa năng

Tây Bắc mây trắng trùng trùng tiềm ẩn nhiều sự kiện đòi hỏi người phóng viên phải phát hiện và đối mặt với các vấn đề gai góc của địa bàn.  

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc thành lập đến nay  được 12 năm (29/9/1998). So với các bạn thường trú trong nước, Tây Bắc là cơ quan “sinh sau đẻ muộn”

Lứa phóng viên chúng tôi được về cơ quan những năm đầu mới thành lập đều vừa tốt nghiệp các trường đại học. Chập chững vào nghề ở cơ quan mới thành lập với bao điều bỡ ngỡ… nhưng hôm nay, chúng tôi tự tin mình là phóng viên nhà Đài, có thể tác nghiệp các loại hình báo chí, đáp ứng nhu cầu phát triển của Đài TNVN.

Đường vòng tác nghiệp

Ngoại trừ một số phóng viên được Đài TNVN cử lên thường trú những ngày đầu thành lập, sau đó đã về công tác, trưởng thành tại các hệ của Đài, lứa phóng viên chúng tôi hôm nay đều thuộc thế hệ 7X. Kỷ niệm ngày đầu tác nghiệp vất vả mà vui…

Các phóng viên CQTT Tây Bắc luôn có mặt ở những vùng sâu, vùng xa, đèo cao heo hút

Ngày ấy, đường giao thông đến các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là 2 tỉnh  không cùng trục Quốc lộ 6 là Lào Cai, Yên Bái còn cách trở, chưa có đường ngang từ Sơn La sang. Chúng tôi phải ngồi xe khách từ Sơn La theo Quốc lộ 6 về Hà Nội với quãng đường dài 320km, rồi chờ tàu để lên Yên Bái, Lào Cai. Chặng đường tổng cộng gần 650km. Đi lại vất vả, chị em nữ mới vào nghề chưa quen đi nhiều nên say xe, cứ xe dừng lại là xuống “ôm bánh” để “cho ra”. Trong những lần gấp gáp bởi sự kiện cần tuyên truyền, phóng viên tự bỏ thêm tiền túi để đi máy bay từ Sơn La xuống Hà Nội, rồi đáp tàu đi Lào Cai (lúc đó sân bay Nà Sản vẫn hoạt động).

Thời ấy, chúng tôi còn rất dại khờ. Bay từ sân bay Nà Sản lúc khoảng 9h sáng đến Nội Bài, các phóng viên ra ga đợi đến tận 21-22h đêm mới được lên tàu. Thế là cả chục tiếng đồng hồ cứ ngồi ở ga chờ tàu không dám đi chơi đâu, phần vì sợ không mua được vé, phần thì ngại đồ đạc, máy móc ghi âm lỉnh kỉnh, nên cực chẳng đã, đành ngồi gặm bánh mì, mà cũng không biết đường thuê phòng trọ nghỉ tạm. Sau này kể lại, bị các đồng nghiệp trong Đài tại Hà Nội mắng vì tội không thông tin để các anh, chị đón về Đài. Nhưng thú thật lúc ấy mới về Đài cứ nghĩ quen nhau sơ sơ làm phiền nhau cũng ngại. Còn như bây giờ thì khỏi phải nói…

Khi các tuyến đường ngang từ Sơn La sang các tỉnh Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai có thể đi lại được, các phóng viên Tây Bắc bắt đầu đi lại bằng chặng này. Tuy có thuận lợi hơn, nhưng chưa hết khó khăn. Cánh phóng viên nam thường xuyên sử dụng xe máy để chạy mấy trăm cây số đi tác nghiệp. Có anh thủng săm đúng ở đỉnh đèo Lũng Lô (nơi các chiến sỹ Điên Biên Phủ đã từng “anh hò, chị hát” - thơ Tố Hữu) cao vút, đành thở dốc dắt bộ mấy cây số qua đèo mới có chỗ vá xe. Anh thì đi công tác Lai Châu - Lào Cai qua phà Pá Uôn trên Sông Đà mùa mưa lũ thiếu chút nữa thì bị trôi phà.

Có đợt 2 phóng viên nữ sang 2 huyện Văn Chấn - Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái công tác, đúng mùa mưa lũ, xe khách chỉ đến được huyện Phù Yên cách Văn Chấn 70 cây số rồi không thể đi tiếp. Trời sẩm tối thế nhưng để kịp đưa tin nhanh nhất, 2 cô đành nài nỉ cánh xe ôm chở đi nốt chặng còn lại sang Văn Chấn. Nài nỉ mãi mấy xe ôm mới đồng ý bởi họ cũng ngại đường rừng núi lại đi đêm tối không quay về ngay được phải ngủ lại bên Yên Bái, tiền xe ôm không đủ tiền ngủ. Nhưng nể phụ nữ lại là nhà báo nên các anh bảo nhau cực cũng đi...  

“Gánh cả hai vai”

Từ 2 - 3 phóng viên những ngày đầu, đến nay Phòng Phóng viên - Biên tập, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đã có 9 phóng viên. Người nhiều cũng ngót nghét 12 năm, người ít cũng đã có 4 - 5 năm trong nghề. Thời gian nhiều hoặc ít, những khó khăn vất vả, buồn vui trong tác nghiệp, rồi những vinh quang của nghề nghiệp khi được đứng lên bục nhận các giải báo chí hàng năm… đều giúp mỗi phóng viên Tây Bắc có thêm trải nghiệm cho bản thân mình. 

Trụ sở CQTT Đài TNVN khu vực Tây Bắc

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc hiện có 43 cán bộ, phóng viên, biên dịch, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Nhiệm vụ khai thác tin, bài ở 5 tỉnh khu vực Tây Bắc là: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái cung cấp cho các Hệ phát thanh của Đài TNVN; đồng thời sản xuất 3 chương trình phát thanh tiếng dân tộc: Thái, Mông Dao…

Là cơ quan thường trú duy nhất quản lý khai thác trạm phát sóng FM Pha Đin, độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển. Năm 2010, CQTT Tây Bắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.

Không còn những bỡ ngỡ non nớt ban đầu, các phóng viên đều đã có được những kinh nghiệm và vốn sống thực tế nhất định, vì thế chuyện tác nghiệp cũng đỡ gian nan hơn khi đối mặt với các vấn đề gai góc của địa bàn. Mỗi lần đi công tác ít nhất một tuần, nhiều hơn thì 10 ngày mỗi tháng. Các nam phóng viên thì đơn giản, ba lô con cóc, laptop đeo lưng, xe máy phóng vèo lên đường. Còn các phóng viên nữ thì nhiều điều lo lắng hơn, họ phải sắp xếp chuyện gia đình, con cái chu toàn rồi mới lên đường.

Ai cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, thường xuyên đến công tác ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tìm tòi vấn đề. Tây Bắc mây trắng trùng trùng tiềm ẩn nhiều sự kiện đòi hỏi người phóng viên phải phát hiện. Với vấn đề thời sự thì bằng mọi cách đưa tin nhanh, kịp thời; các vấn đề cần tuyên truyền sâu hơn thì tìm hiểu kỹ càng để viết phóng sự, hoặc đề xuất làm các chương trình đối thoại, diễn đàn, toạ đàm.

Do đặc thù là vùng lõm sự kiện, chúng tôi phải tạo tin bài bằng cách nuôi dưỡng thông tin từ những sự kiện nhỏ để làm sao các sản phẩm tin, bài có thể đứng ở các Hệ phát thanh của Đài. Bình quân mỗi tháng, các phóng viên Tây Bắc đã chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam từ 250 - 300 tin, bài. Có nhiều loạt bài của các phóng viên đã nêu được các vấn đề của vùng như: Cây cao su Tây Bắc, di cư tự do ở Mường Nhé, di dân vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, tiến độ xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La; chuyện người dân nghèo phải “lót tay” mới được vay vốn; lộn xộn ở bãi vàng Pắc Ta - Lai Châu; nỗi lo ô nhiễm phóng xạ ở Nậm Xe… Nhiều phóng viên đã đoạt giải cao giải báo chí của hội nhà báo khu vực hay trong các lần Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Là cơ quan sản xuất các chương trình tiếng dân tộc thiểu số nên ngoài cung cấp tin, bài cho các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, phóng viên Tây Bắc còn tích cực thu tiếng nói, phát biểu, ý kiến của đồng bào bằng các thứ tiếng dân tộc để viết cho chương trình tiếng dân tộc; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đài: “Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phát thanh tiếng Dao”. Bây giờ, các phóng viên Tây Bắc còn bắt đầu xâm nhập vào thế giới của phát thanh có hình, bước đầu đã cung cấp những sản phẩm hình về vùng Tây Bắc.

Nhiệm vụ đặt ra với các phóng viên Tây Bắc là phải gánh cả 2 vai, vừa gác sự kiện để viết tin, bài chuyển về các Hệ của Đài TNVN, vừa phục vụ sản xuất 3 chương trình phát thanh tiếng dân tộc: Thái, Mông, Dao… Mặc dù còn không ít khó khăn thách thức nhưng chúng tôi đã và đang cố gắng vì cánh sóng bay cao và bay xa./.

Thu Thuỷ (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu