Ngay sau khi kết thúc tháng chay Ramadan, vào ngày 11/9, khoảng 20.000 đồng bào Chăm theo đạo Islam ở Nam bộ sẽ bước vào ngày lễ trọng của mình là lễ Roya Fitri.
Trong tháng Ramadan, tuy là tháng nhịn chay nhưng bà con Chăm Islam vẫn chu toàn mọi công việc mưu sinh của mình, việc đạo và việc đời đều trọn vẹn.
Hàng năm, tháng chay Ramadan của bà con Chăm Islam bắt đầu vào ngày 1/9 âm lịch (tức 12/8 dương lịch) và sẽ kết thúc vào ngày 10/9. Theo quan niệm của bà con Chăm Islam, tháng Ramadan là tháng tốt đẹp nhất trong năm để tu tâm dưỡng tính tạo phước cho mình ở kiếp sau.
Vào tháng Ramadan, mọi người trong đạo dù đi làm ăn ở nơi xa xôi vẫn cố gắng thu xếp trở về làng quê để sum họp gia đình, cùng nhau đón mùa Ramadan.
Anh Hoàng Pha, ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang làm nghề buôn bán bếp gas dạo ở Campuchia nói: “Cả năm chúng tôi đi làm ăn xa, đến tháng chay, tạo phước báu. Dịp này ai ai cũng về làng, nên vui đông và vui. Ngày thường thì rất vắng vì họ đi làm ăn ở khắp nơi”.
Đến các làng Chăm trong mùa Ramadan này, vào ban ngày có phần trầm lắng hơn nhưng từ sau khi mặt trời lặn, các hoạt động trở nên náo nhiệt.
Buổi chiều, giờ xả chay, các tín đồ nam, nữ đều đến Thánh đường làm lễ sambahyang. Sau một ngày nhịn chay, bà con cùng thưởng thức những món ăn truyền thống, trong đó, có sự đóng góp của cộng đồng.
Chị Hanipha cho biết: “Mỗi mùa Ramadan đến, phụ nữ Chăm mới đến Thánh đường samen, được gặp gỡ và trò chuyện rất vui. Lúc mặt trời sắp lặn (giờ xả chay) cảm xúc thật khó tả. Đến giờ ấy, bà con mang tô, mang cà - men đến Thánh đường lĩnh cháo, súp, tôi thấy trong lòng thật là ấm áp”.
Tuy là tháng nhịn chay, nhưng nhiều bà con Chăm vẫn đi làm, mua bán bình thường. Họ vừa đi làm việc vừa nhịn chay mà người Chăm thường gọi là “Ấc”. Một số người do sức khỏe không tốt chỉ nhịn trong những ngày nghỉ ở nhà.
Chị Amina ở quận 6, làm nghề bán quần áo ở gần Khu Công nghiệp Tân Tạo, TP. HCM nói: “Công nhân ở Khu Công nghiệp này đều là người Kinh, nên dù là tháng Ramadan, tôi vẫn phải đi bán hàng và nhịn chay không thiếu ngày nào. Mấy ngày đầu hơi mệt, nhưng vài ngày sau bình thường. Tôi rất vui vì mình đang sống trong những ngày rất thiêng liêng. Vui vì mình làm tròn cả chuyện đạo và đời”.
Đối với Haji Kim Sô, giáo cả Thánh đường ở quận 8, TP. HCM, dịp này càng bận rộn hơn. Ngoài giờ đi làm việc tại Ngân hàng, ông còn lo toan công việc của cộng đồng. Chưa hết, ông cùng chính quyền rà soát, lập danh sách các học sinh người Chăm được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ nhân dịp năm học mới này.
Đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh của bà con Chăm theo đạo Hồi ở Nam bộ ngày càng được nâng lên. Có được điều này cũng nhờ những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về Tôn giáo và dân tộc cùng sự quan tâm thiết thực của chính quyền địa phương.
Các dịp lễ trọng đại của bà con, đại diện chính quyền đều đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng các vị chức sắc trong đạo.
Ông Mach Darế, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tại TP.Hồ Chí Minh bày tỏ: “Chúng tôi rất vui, vì mùa nhịn chay đã hoàn thành rất tốt đẹp. Các tín đồ Islam ngày càng tiến bộ, thực hiện tốt hơn nghĩa vụ công dân và của người Islam. Trong niềm vui này, chúng tôi cám ơn Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm chăm lo cho đồng bào Chăm trên các mặt: tín ngưỡng, kinh tế, văn hóa… Các dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam này luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng xóm làng”.
Mỗi mùa Ramadan đi qua, bà con người Chăm theo đạo Hồi càng tâm niệm những điều thiện, nhắc nhở nhau sống tốt hơn, đoàn kết gắn bó hơn với bà con các tôn giáo khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam để cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu./.