Cập nhật lúc : 2:39 PM, 09/02/2011

Nô nức xem vua xuống ruộng đi cày

(VOV) - Trong lễ Tịch điền, một cụ già đức cao, vọng trọng trong vùng được "nhập linh" vua Lê Đại Hành để thay mặt vua cày xá cày đầu tiên trong năm mới

Sáng 9/2 tức mùng 7 tháng Giêng Tết Tân Mão, đông đảo người dân và du khách đổ về xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tham dự Lễ hội Tịch điền năm 2011.

Ngay từ sáng sớm, đoàn rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi đã được cử hành

Chỉnh sửa đầu rồng trước khi vào lễ chính

Những người góp mặt trong lễ hội thì rất hãnh diện với dân làng

Đúng 9h, đoàn rước vào cánh đồng Đọi Sơn bắt đầu cho lễ Tịch điền

Tiếng trống Đọi Tam vang rền mở đầu buổi lễ

50 tay trống cự phách đến từ làng làm trống nổi tiếng

Sau các màn tế, cụ Đinh Trọng Tế (áo đỏ) ở thôn Đọi Nhất, năm nay đã 83 tuổi được chọn "nhập
linh" vua Lê Đại Hành bắt đầu tiến vào đài Thần Nông

Cụ được khoác long bào

Đeo mặt nạ

để thay mặt vua cày xá cày đầu tiên trong vụ mùa mới

Nhà vua với áo bào, tay cày, tay roi xua trâu cày miết

Trâu cày đến đâu hạt giống được gieo đến đó

Cách đó không xa, những ruộng mạ xanh mơn mởn báo hiệu một vụ mùa bội thu

Quang Trung

Bình luận


  • ngyn -  HT@gmail.com
    Phi công bất phú. Phi nông bất ổn . Phi thương bất hoạt. Phi trí bất hưng . Lê Quý Đôn Cầu mong cho những con dân nước Việt thấm nhuần lời dạy của bậc tiền nhân . Cầu mong cho các vị Lãnh đạo được như dân để hưng Quốc an dân .
  • VVT -  tam7057@yahoo.com
    Ý kiến này đọc đi đọc lại cũng thấy "hay". Chẳng biết Nhà quản lý có suy nghĩ gì không hay chỉ "bang quang" mặc phó cho truyền thông và VOV?...
  • phamquanghuy -  phamquanghuy52@gmail.com
    Đưa tin thế này mới hữu ích. Nên đưa nhiều tin thế này
  • VVT -  tam7057@yahoo.com
    Ai ơi, bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”. Đúng thật, có lẽ nơi này thì “niềm tin và sự hồ hởi, phấn khởi, kích thích mọi người dân hăng say sản xuất có mùa vụ bội thu"; “Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”. Thời khủng hoảng KT toàn cầu đồng tiền chạy theo dự án BĐS và những dự án phi sản xuất đã cướp và lấy đi bao diện tích “bờ mật ruộng xôi” thật tiếc biết chừng nào. Chỉ có Việt Nam ta là có ruộng, còn Hồng Kông muốn có cũng chẳng được thiên nhiên ban tặng. Vậy nghề truyền thống vẫn phải bảo tồn "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ”? Đúng và quá đúng… Giá trị của ngành cho nền kinh tế chưa nhiều những góp phần ổn định./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu