Cập nhật lúc : 2:49 PM, 26/02/2010

Nồng nàn Lũng Cú

(VOV) - Nơi ấy, nơi địa đầu Tổ quốc, mùa xuân như đẹp hơn trong sắc đào, sắc mận tươi rói trên nương. Nơi ấy, trong ánh mắt người dân, từ cụ già đến em nhỏ đều toát lên niềm vui trong hương xuân phơi phới đang ngập tràn.  

Tết to nhất từ trước đến nay

Cùng chúng tôi trên hành trình ngược về Lũng Cú, Hà Giang, chị Trần Lan Hương, người con của miền biên ải Móng Cái, Quảng Ninh không giấu được cảm xúc trước thiên nhiên kỳ vỹ nơi địa đầu Tổ quốc. Giữa bạt ngàn núi đá tai mèo, con đường nhỏ ngoằn ngoèo như mạch máu bám vào đất, lại càng đẹp hơn khi được tô thêm màu trắng hoa mận, sắc tím bạc hà.

Niềm xúc động trào dâng khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời lộng gió hiện lên thấp thoáng trên đỉnh núi Rồng (hay còn gọi là Long Sơn) xa xa. Cột cờ Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước, niềm tin vĩnh hằng của đồng bào Lô Lô, đồng bào Mông, đồng bào Giáy về mảnh đất Lũng Cú, và Tổ quốc thân yêu đã hiện ra trước mắt.

Dẫu không hề xa lạ với miền biên cương, nhưng với chị Hương, được đặt chân lên nơi địa đầu Lũng Cú là điều đặc biệt. Đặc biệt không phải bởi được đặt chân đến nơi sự sống được bắt đầu từ đá, mà trên hết là được đến nơi địa đầu Tổ quốc, trong sắc xuân tràn ngập núi rừng: “Tôi đã có dịp đi nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là chuyến đi thú vị và ý nghĩa nhất của tôi. Đứng dưới cột cờ Lũng Cú, tôi càng thêm yêu Tổ quốc mình” - chị Hương tâm sự.

Mùa xuân, mùa của chồi non xanh biếc, mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, đất trời Lũng Cú cũng khoác lên mình tấm áo mới, nồng nàn, quyến rũ. Từ đỉnh núi Rồng, Lũng Cú xa hút tầm mắt, dòng Nho Quế như sợi chỉ quấn vào triền đá, lấp ló nếp nhà trong hương sắc mùa xuân. Bao đời nay vẫn thế, Lũng Cú, Hà Giang không chỉ được biết đến như một miền đá, mà còn nổi tiếng về sự kiên trung, vượt khó của những con người nơi đây.

Bên bếp lửa hồng, ông Sàng Trờ Già ở bản Sản Trồ kể cho chúng tôi nghe về một năm “mưa thuận gió hoà”, về những nương ngô, ruộng lúa bám vào đá cho gia đình ông và bà con dân bản mùa màng bội thu. Riêng gia đình ông Sàng Trờ Già thu hoạch trên 10 tạ lúa. Không những tự túc được lương thực, đàn bò, đàn lợn nhà ông cũng sinh trưởng tốt. Với những người nông dân tần tảo, kiên trung nơi bạt ngàn núi đá, đó là niềm vui không thể nào nói hết. Để rồi, từ thành quả lao động đó, xuân như càng vui hơn trong mỗi nếp nhà, ngõ xóm.

Ông Sàng Trờ Già cho biết: “Năm nay nhờ sự quan tâm của Nhà nước, thời tiết thuận lợi, nhà tôi được nhiều ngô, nhiều lúa, gia đình ai nấy đều vui. Tết nay, nhà tôi mổ lợn tạ hai để ăn Tết. Đây là Tết to nhất từ trước đến nay”.

Trong không khí rộn rã của mùa xuân nơi địa đầu Tổ quốc, Phó Chủ tịch xã Lũng Cú - Lý Mí Ná cũng như tất bật, xốn xang hơn khi thay mặt chính quyền qua từng nhà, vào từng bếp chúc Tết những gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa.

Ông Ná không giấu được niềm vui khi đời sống của bà con dân bản đang thay đổi từng ngày. Tết đến, xuân về, nhà ai cũng có mâm cỗ, có gà, có thịt, có niềm vui từ sự sẻ chia của cộng đồng. Đặc biệt năm qua, việc toàn xã xoá được 45 nhà tạm và hàng chục gia đình thoát nghèo từ Chương trình 30a của Chính phủ, làm cho hương xuân nơi địa đầu Tổ quốc càng thêm thắm đượm.

Ấm tình quân dân

Hoà vào xuân Lũng Cú, mùa xuân biên cương trong mỗi căn nhà, bản làng Lô Lô Chải, Tả Giao Khâu luôn có màu xanh áo lính của những chiến sĩ biên phòng. Như ngàn năm của đá, các anh luôn chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất quê hương. Các anh chính là con của đồng bào, của bản làng Lũng Cú thân yêu. Đêm thức cho dân ngủ, ngày hướng dẫn bà con nông dân thâm canh sản xuất, dạy cho các em học… ở đó, nơi địa đầu đất nước, tình quân dân lại càng son sắc trong khí xuân phơi phới đang trào dâng.

Là người con quê hương Kinh Bắc, Trung uý Nguyễn Vũ Quỳnh, Trạm Biên phòng Lũng Cú, người gắn bó với núi Rồng, dòng Nho Quế 7 năm qua thuộc lòng mọi tên đất, tên làng. Với anh và các chiến sĩ biên phòng dù luôn phải chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng vẫn tổ chức vui xuân, đón Tết cùng đồng bào trong niềm vui đoàn kết quân dân. “Đêm giao thừa năm nay, chúng tôi tổ chức tại Tổ biên phòng, mời bà con dân bản cùng vui xuân. Sau đó, cán bộ chiến sĩ xuống từng nhà để chúc Tết bà con” - Trung uý Nguyễn Vũ Quỳnh cho biết.

Chia tay Lũng Cú khi tia nắng cuối ngày đầu năm khuất dần sau đỉnh Long Sơn sừng sững và bao dung, tựa như vòng tay mẹ ôm gọn những bản làng. Xa kia, nơi Sán Chồ, Séo Lủng… những đứa trẻ Lô Lô, Mông, Giáy đang tự do nô đùa giữa bạt ngàn hương sắc rừng núi./.

Huy Nam (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu