Cập nhật lúc : 5:22 PM, 08/11/2011

Phố cổ Hội An chìm trong lũ

(VOV) - Đêm 7/11, mưa lớn từ thượng nguồn khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao và bắt đầu tràn về bao vây phố cổ Hội An.

Cho tới rạng sáng ngày 8/11 lũ các sông ở Quảng Nam vẫn lên nhanh. Trong đó có sông Thu Bồn chảy qua phố cổ Hội An, mực nước trên báo động 3.

Từ đầu mùa mưa tới nay đợt lũ này là cao nhất. Toàn bộ dãy nhà cổ trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, trung tâm thành phố bị ngập đến vài mét... hàng nghìn người dân thành phố Hội An đã phải di dời đồ đạc để tránh lũ.

Song du khách nước ngoài lại tỏ ra thích thú ngắm phố ngập trong nước. Nhiều người đã thuyền dạo phố ghi một số khoảnh khoắc của di sản văn hoá thế giới ngập trong biển nước.

Đường Nguyễn Thái Học chìm sâu 1,5m.
UBND phường Minh An tổ chức dùng thuyền máy,áo phao đưa du khách từ các khách sạn ra khỏi vùng ngập.
Nhà số 101 là một trong những ngôi nhà cổ tiêu biểu ở Hội An.
Một người dân Hội An trong lũ. Lũ về hàng năm nên người phố Hội không quá lạ với chuyện này.
Cuộc sống vẫn diễn ra khá bình thường.
Đưa đò cho dân trong phố ngập.
Dạo phố bằng thuyền.
Cuộc sống trong lũ
Nước lũ dâng cao quá cả biển tên đường.
Thuyền máy chạy, tạo sóng trên phố ngập
Cả gia đình ngồi trên mái rêu (nóc nhà)
Dùng thang để lên lầu, xuống thuyền
Các du khách quốc tế lại khá thích thú với một Hội An trong nước lũ.

Lê Văn Ánh

Bình luận


  • Thanh Tuấn -  xuquang@yahoo.com
    Không biết ngành chức năng có phương án bảo vệ các di sản nơi phố cổ chưa nhỉ? Chỉ sợ sau vài lần ngập, ngành chức năng lại cho "cạo" lớp vỏ đi và sơn lại cho "mới" nhà cổ thì gay. Sợ cách bảo tồn đó lắm!
  • Lê Vũ Hoài -  vuhoai_le@hotmail.com
    Hội An ngập nứoc mênh mông thế này thì hư hại các di tích văn hoá mất thôi. Mong cho nước chóng rút, người dân ổn định cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu