Cập nhật lúc : 10:28 AM, 18/01/2012

Phố ông đồ ngày Tết giữa lòng Hà Nội

(VOV) - Đến hẹn lại lên, từ khoảng 20 tháng Chạp phố Văn Miếu, Hà Nội lại được mọi người đặt cho cái tên thân thương “phố ông đồ”

Sở dĩ con phố này được mọi người gọi như vậy là vì thời gian gần Tết các ông đồ lại rủ nhau họp mặt tại đây để cùng bàn luận về thư pháp và cho chữ. Đồ nghề của những ông đồ này cũng thật đơn giản, trên người là bộ áo the khăn xếp cộng với vài cái bút lông, chút mực tàu, vài tờ giấy và cái bàn nho nhỏ hay không có thì lấy vỉa hè làm bàn luôn.

Thế nhưng, những điều đơn giản đó lại tạo nên một không khí của Tết xưa. Một không gian văn hóa dân gian ngày xưa giữa sự hối hả, đông đúc của phố phường thời đại mới.

Những ông đồ già, trẻ không hẹn mà gặp, họ đến đây với niềm say mê thư pháp để về với không gian xưa. Bỏ qua cái sầm uất của phố phường Hà Nội, những ông đồ miệt mài bên nghiên mực tàu và những tờ giấy đỏ rồi nắn nót viết nên những nét chữ uốn lượn đẹp mắt.

Những ông đồ cứ như vậy, Tết đến họ lại quay lại phỗ cũ để tạo nên nét riêng cho nơi đây./.

Cả tuyến phố Văn Miếu trở thành phố ông đồ trong những ngày cận Tết

Vỉa hè là nơi "an tọa" còn tường thì trỏ thành nơi "triển lãm" thư pháp của ông đồ

Ông đồ trẻ

Bên cạnh đó là những ông đồ già

Xung quanh ông đồ chỉ toàn là chữ

Đồ nghề của các ông đồ thật đơn giản

Thế nhưng sự đơn giản đó lại tạo lên nhưng bức thư pháp tuyệt đẹp

Bỏ qua ồn ào của phố phường ngày Tết các ông đồ đến đây để tìm sự yên bình và nắn nót viết lên "hồn chữ"

Với họ những gì được viết ra là cả ý trí, tâm hồn và con người

Với những bức thư pháp lớn ông đồ còn phải nhờ sự trợ giúp của mọi người

Hay vỉa hè là bàn

Nhiều ông đồ lại muốn được thử tài bằng việc vẽ tranh

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước điều này và không ngần ngại làm "người mẫu"

Tác phẩm sau khi hoàn thành

Cứ như vậy, Tết về các ông đồ lại trở lại đây để cùng viết chữ và cho chữ

Huy Phương – Quang Minh/VOV online

Bình luận


  • NGUYỄN VĂN THÂN -  tam_16@rocketmail.com
    Hà Nội rồng bay đón xuân sang- VOV Tết đến mang lộc về
  • Ngọc Giàu -  ngocgiauvhp@gmail.com
    Tự nhiên nhớ bài thơ Ông Đồ của nhà thơ VŨ ĐÌNH LIÊN Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm một vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu