Cập nhật lúc : 3:58 PM, 15/03/2010

Quà tặng trẻ em nghèo khuyết tật

(VOV) - Dự án lần này của Donxa đã thắp lên niềm tin cho hơn 50 gia đình nghèo của tỉnh Hoà Bình.

“Chỉ mong cháu được đến trường”

Đã 15 năm, vợ chồng anh Bùi Văn Chơn ở xã Quang Mỹ, huyện Tân Lạc – Hoà Bình luôn mong ước có phép nhiệm mầu để giúp cậu con trai Bùi Văn Xuyến có thể đi lại, vận động được như bao đứa trẻ khác. Xuyến sinh ra đã bị khoèo cả tay lẫn chân. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo nhất xã nên không có tiền đưa cháu đi khám và chữa bệnh.

Anh Chơn tâm sự: “Hôm qua được xã thông báo có tổ chức nhân đạo nước ngoài và bác sĩ lên khám miễn phí cho các cháu khuyết tật, gia đình chúng tôi vui lắm, nên từ sáng sớm đã lặn lội mười mấy cây số đến đây. Bao nhiêu cơ cực nuôi con, giờ ước nguyện của tôi là mong bác sĩ chữa trị để cháu được đi lại, vui chơi và đến trường như bao trẻ em bình thường khác cho cháu đỡ tủi”.

Bố con anh Bùi Văn Chơn

Hoàn cảnh chị Đinh Thị Hiền, 35 tuổi ở xã Quy Hậu, Tân Lạc cũng thật khốn khó. Chồng mất do ung thư khi cháu Bùi Đức Duy chưa chào đời, gia đình hai bên không còn ai. Cháu Duy sinh ra bình thường như bao trẻ khác, song càng lớn, đôi chân của Duy càng trở nên teo tóp, co quắp, không thể đi lại được. Thương con thắt ruột nhưng chị biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để đi khám chữa cho con, khi “tài sản” chỉ vỏn vẹn một sào ruộng nương và căn nhà cấp bốn đã quá dột nát, chị đành nhìn con “lớn” lên trong thiệt thòi. Chị Hiền xúc động cho biết: “Bác sĩ đã khám cho cháu rồi, lại còn được hỗ trợ tiền đi lại. Bác sĩ bảo khoảng nửa tháng nữa, khi được gọi, mang cháu xuống Hà Nội sẽ được mổ miễn phí. Trong lúc túng quẫn thế này, mẹ con tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Tất cả nhờ ơn bác sĩ và tổ chức nhân đạo thôi”.

Xuyến và Duy là hai trong số 53 trẻ khuyết tật thuộc hộ nghèo của tỉnh Hoà Bình được các bác sĩ Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) khám miễn phí vào ngày 13/3 vừa qua. Dự án này được tổ chức nhân đạo Donxa (Vương quốc Bỉ) tài trợ.  

Đây là lần đầu tiên chương trình nhân đạo của Donxa đến với trẻ em khuyết tật tỉnh Hoà Bình. Theo ông Bùi Văn Nhỏ, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Lạc, trước đó, chính quyền địa phương kết hợp với các cộng tác viên của Donxa đã đến từng gia đình vận động, tuyên truyền để các cháu được đưa đi thăm khám đầy đủ, đúng đối tượng của dự án. Ông cho biết, đối với các gia đình miền núi nghèo không may có con bị khuyết tật thì đây là cơ hội hiếm có để các cháu được chăm sóc về y tế, nhất là phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng. Cho nên, địa phương và gia đình rất kỳ vọng vào chương trình này của Donxa.

Các cháu chờ đến lượt vào khám

Thấy yêu và gắn bó với Việt Nam

Donxa - một tổ chức phi chính phủ độc lập do ông Roby Bauweraerts- chuyên gia về quản trị nhân lực người Bỉ, sinh năm 1969 và cộng sự sáng lập năm 2001, đồng thời là Chủ tịch tổ chức. Donxa hoạt động dựa trên các dự án viện trợ nhân đạo tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt hướng tới đối tượng trẻ em nghèo khuyết tật. Cái tên Donxa cũng rất có ý nghĩa bởi dự án đầu tiên dành cho trẻ khuyết tật mà Roby triển khai là tại làng Đơn Xá của tỉnh Hà Nam.

Sau gần 10 năm hoạt động, Donxa đã triển khai nhiều dự án từ thiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và sức khoẻ cộng đồng, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống như: Xây dựng Nhà cứu trợ trẻ em tàn tật và thư viện ở xã Cổ Loa - Đông Anh (Hà Nội); Dự án “Phát triển giống bò Laisind”; Tài trợ chương trình phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật vận động huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc)... Donxa còn có các dự án về nước uống tinh khiết cho trường học, dự án học bổng cho trẻ em nghèo... đều mang lại kết quả khả quan.

Thư viện cho trẻ em nghèo ở Đông Anh của Donxa

Khi được hỏi lý do để chọn trẻ em nghèo khuyết tật Việt Nam là đối tượng chính của Donxa, Roby tâm sự: “Cuộc đời khởi đầu từ trẻ thơ, tôi yêu trẻ thơ. Tôi muốn rằng, tất cả trẻ em đều được hưởng hạnh phúc như nhau. Donxa dành ưu tiên cho các em nghèo khuyết tật, nhất là ở vùng sâu vùng xa, để tương lai các em tốt đẹp hơn, được hoà nhập với xã hội như bao trẻ em khác. Khi chứng kiến những hình ảnh trẻ em khuyết tật không có tiền chữa trị, tôi và cộng sự không đành lòng”. 

“Còn vì sao tôi chọn Việt Nam ư?”, Roby cười: “Tôi đã đặt chân nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với dân nghèo châu Phi... Song tôi nhận thấy, người nghèo ở Việt Nam không hề thụ động chờ cứu trợ, mà họ có nghị lực phi thường, biết cách vượt khó để chiến thắng đói nghèo, bệnh tật. Tôi rất cảm phục họ và Donxa được lập nên phần nào giúp mong ước của họ thành hiện thực, nhất là trẻ em khuyết tật ở vùng xâu, vùng xa. Đến bây giờ, tôi cảm thấy yêu và gắn bó với Việt Nam, yêu trẻ em Việt Nam. Mảnh đất Việt Nam đã cho tôi nhiều thứ quý giá, nhất là đã bén duyên với người phụ nữ “quê lụa” giỏi giang, rồi 2 đứa con xinh đẹp ra đời. Cho nên, Donxa “đóng đô” luôn tại phố Thú Y, xã Thượng Đức, Hoài Đức, Hà Nội!”.

Roby Bauweraerts sinh năm 1969 tại thị trấn Deel, thành phố Antwerpen, Vương quốc Bỉ. Roby sang Việt Nam năm 2000. Trước đó, ông theo học ngành Quản lý nhân sự tại Bỉ.

Năm 2004, Roby kết hôn với chị Nguyễn Quý Quỳnh Hoa người huyện Hoài Đức, Hà Nội và sinh 2 con. Tổ chức Donxa được Roby thành lập năm 2001.

Rất cần sự chung tay của toàn xã hội

Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Viện trưởng Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng, người trực tiếp thăm khám, phân loại trẻ em khuyết tật tại Hoà Bình cho biết: “Donxa từ nhiều năm qua đã hợp tác và tài trợ Viện khám và phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc các dị tật bẩm sinh, các bệnh mắc phải ảnh hưởng tới hệ vận động, tai nạn hoặc bỏng liên quan đến xương...Dẫu biết rằng để phẫu thuật, điều trị cho các cháu được được lành lặn bình thường là rất khó, thậm chí nhiều căn bệnh y học vẫn “bó tay” như biến chứng do bại não. Song từ những dự án nhân đạo như thế này, chúng tôi có cơ hội giúp các em cải thiện được chức năng vận động, sinh hoạt và hoà nhập cộng đồng dễ dàng hơn”.

Bác sĩ Trung nhấn mạnh, để dự án có hiệu quả, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện, tổ chức Donxa, chính quyền địa phương, đặc biệt là từ phía gia đình các em. Đối với những trường hợp chỉ định phẫu thuật, các em cần ít nhất từ 1 đến 3 tháng để hồi phục. Do đó, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, bố mẹ cần phải kiên trì hỗ trợ các em luyện tập, vận động cũng như tuân thủ chế độ chăm sóc lâu dài.

"Bác sĩ ơi, bao giờ cháu có thể đi được?"

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em-thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình rất hài lòng với đợt thăm khám lần này. Theo bà, trước đây một số tổ chức nước ngoài từng đến địa phương thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho các cháu. Song đợt này số lượng trẻ khuyết tật được khám và tư vấn điều trị trên toàn tỉnh đạt 53 cháu, cao nhất từ trước đến nay. Nếu các cộng tác viên địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, chắc chắn con số sẽ không dừng lại tại đây. Tuy nhiên, dự án của Donxa đã thắp lên niềm tin cho hơn 50 gia đình nghèo của tỉnh.

Bà Thảo cho biết, các cấp chính quyền từ tỉnh tới địa phương rất ủng hộ và tạo điều kiện để các tổ chức từ thiện tới địa phương giúp đỡ các cháu. Với người nghèo, điều thiết thực là được khám chữa bệnh miễn phí, bảo đảm cho các em khuyết tật có tương lai tươi sáng hơn, không bị mặc cảm với bạn bè.

Roby với trẻ em khuyết tật Hòa Bình

Khi được hỏi “Ông có hài lòng với kết quả bước đầu của dự án này không”?, Roby trầm ngâm: “Tôi mong muốn làm được nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa cho các em nghèo Việt Nam. Rất tiếc là còn nhiều em ở vùng sâu vùng xa chưa được thăm khám lần này. Hy vọng đợt tới, chúng tôi sẽ tìm đến từng địa chỉ của các em để tránh bỏ sót”. 

Roby cũng cho biết, Donxa rất cần sự chia sẻ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, những bố mẹ nuôi, cá nhân ở Việt Nam và nước ngoài để cùng Donxa chung tay mang lại tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nghèo khuyết tật Việt Nam./.

Lại Thìn

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng