Ông Briu Liếc-Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến giờ này việc tiếp tế lương thực cho 5.700 nhân khẩu ở 4 xã bị cô lập là Axan, Tr’Hy, Ch’ Ơm, Gari của huyện vẫn không thể thực hiện được. Trong đó có 715 học sinh của trường bán trú Lý Tự Trọng.
Không chỉ bế tắc về giao thông, 4 xã này còn bị cô lập về thông tin vì hệ thống liên lạc chủ yếu là điện thoại vệ tinh đã bị mất tác dụng do thời tiết xấu. Ông Briu Liếc cho biết: “Ngày 5/10, chúng tôi có công văn đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương tu bổ con đường này. Chúng tôi cũng liên lạc điện thoại và đã gặp trực tiếp, được họ hứa hẹn sẽ tu bổ con đường. Nhưng đến giờ này họ vẫn chưa tới địa bàn Tây Giang để kiểm tra thực tế”.
Sự chậm trễ trong vịêc sửa chữa con đường, mà lẽ ra phải xong từ nhiều ngày trước, còn khiến khoảng 1.000 người dân ở huyện KàLừm của nước bạn Lào, giáp giới với huyện Tây Giang đang cần cứu trợ cũng không thể thực hiện được.
Trong khi đó, ngày hôm nay, chúng tôi đã nhiều lần điện thoại cho giám đốc đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng nhưng không thể liên lạc được, việc thi công tuyến đường sạt lở vẫn giẫm chân tại chỗ. Nghĩa là trong những ngày tới, hàng nghìn đồng bào tiếp tục đứng trước nguy cơ thiếu đói nếu các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam không có giải pháp cụ thể nào./.