Người bị ép uống bia hạ nhục là ông Trần Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ hủy nội địa (sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh).
Ngày 30/1 (mồng 8 Tết), sau buổi trưa dự tiệc khai xuân cùng cán bộ sở GTVT, 16h cùng ngày, khi đang ngồi làm việc tại phòng, ông Tuấn nhận điện thoại của nhân viên hành chính mời đến phòng Giám đốc cơ quan Lê Hồng Thắng. Tại đây, trước mặt bàn ngổn ngang chai cốc, vỏ lon, một số người có mặt ngồi ngả ngốn cho thấy cuộc vui đã tàn. Ông Tuấn vừa bước vào, ông Thắng đã ra ra lệnh: "Ngồi xuống!" và thúc một cán bộ dưới quyền rót bia, ép uống cùng với lời tuyên bố: " Không "chấp hành" sẽ bị đào thải". Không chấp nhận hành vi trịch thượng và thái độ cố tình hạ nhục của Giám đốc cơ quan , ông Trần Mạnh Tuấn đã kiên quyết từ chối và bỏ ra ngoài.
Được biết, ông Trần Mạnh Tuấn giữ cương vị Phó giám đốc phụ trách khối phương tiện, cảng - bến và công tác đoàn thể Cảng vụ Thủy nội địa Quảng Ninh. Nhưng từ đầu năm 2010 trở lại đây không được phân công đúng chức năng vì một số bất đồng quan điểm, trong đó có việc ông Tuấn không chịu ký lưu không các văn bản quyết định xử phạt vi phạm giao thông đường thủy theo yêu cầu của giám đốc Lê Hồng Thắng./.