Cập nhật lúc : 6:49 AM, 17/04/2011

Rực đỏ mùa hoa gạo

(VOV) - Tháng Ba âm lịch, đâu đó trên những con đường làng ngoại thành hay thấp thoáng bên góc phố, mái chùa… ta bắt gặp màu đỏ thân quen.

Còn được biết tới với tên "mộc miên" đầy chất thơ, loài hoa dân dã này vẫn được người Việt quen gọi bằng cái tên vừa giản dị, vừa gần gũi – hoa gạo.

Không nuột nà, không đài các, kiêu sa, hoa gạo mang vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút. Hoa có năm cánh to, căng mọng, cánh hoa khum khum xếp vào nhau tựa lòng bàn tay, chứa bên trong đầy mật ngọt thanh mát.

Trong nắng nhẹ đầu hạ, hoa gạo bùng nở, cháy hết mình. Hoa thắp đỏ một khoảng trời, rồi lặng lẽ xoay tròn trên không trung, gieo mình theo cơn gió, hoa lìa cành vẫn giữ nguyên sắc đỏ.

Hoa gạo bừng nở bên Bảo tàng Lịch sử

 Tô điểm cho con đường làng uốn lượn bên chùa Trầm (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội)

Suối Yến chùa Hương thơ mộng hơn với sắc đỏ của hoa

Đỏ lặng lẽ sau mái chùa

Lập lòe chen giữa những cành gạo già khẳng khiu, gầy guộc

Hướng lên trời như đốm lửa cháy

Dẫu lìa cành, dù rụng xuống đâu vẫn nguyên sắc đỏ

Màu hoa,mật ngọt quyến rũ những chú chim chào mào…

Cây gạo tồn tại hàng trăm năm, chứng kiến sự đổi thay của
bao thế hệ. Hằng năm, vẫn hẹn tháng Ba để cháy đỏ một
khoảng trời hoa

Tất Định - Hồng Thái

Bình luận


  • bùi kim tuyết -  hai_vuong_tinh_88@yahoo.com
    Hoa gạo là đặc trưng của vùng thôn quê bắc bộ. Ngày trước, quê mình có rất nhiều cây gạo, thậm chí có hai cây gạo to đầu làng giống như hai cây cột trụ của cổng làng vậy. Xung quanh làng còn có lũy tre bao quanh. Trên chùa cũng có rất nhiều cây gạo và các cây cổ thụ khác. Nhưng bây giờ thì chẳng còn tre nữa, gạo thì chỉ còn vài cây. Dù sao vẫn còn là tốt rồi. Những bông hoa gạo trên cành cây khô như những đốm lửa vậy, rực rỡ.
  • Nguyễn Minh Tuấn -  nguyenminhtuan02@gmail.com
    Mỗi khi nhìn những chùm hoa gạo nở đỏ rực một góc trời, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm học trò, nhớ đến những con đường mình đã từng đi, với tôi, hoa gạo thật giản dị mà luôn gần gũi trong kí ức!
  • Đỗ Tươi -  dotuoi89@gmail.com
    có một chiều tháng ba như thế, ngọn gió về kể câu chuyện mộng mơ, đôi học trò thẩn thơ gom kỷ niệm, nhặt đầy giỏ xe hoa gạo tháng 3...
  • Thu Trang -  thutrang24bmt@yahoo.com
    Mình đã được nghe rất nhiều câu chuyện về hoa Gạo nhưng chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp của nó cho đến khi thấy những bức anh này. Mình rất mong muốn đến một ngày nào đó được tận mắt nhìn thấy những cây hoa Gạo và vẻ đẹp của nó, vì từ nhỏ mình sinh ra và sống ở trong Nam...
  • Nguyễn Việt Anh -  nguyenvietanh168@gmail.com
    Hoa Gạo đẹp quá! Một màu đỏ rực báo hiệu một mùa hè sắp đến! Ai đã từng sống ở quê chắc không thể quên được cái cảm giác ngồi dưới gốc cây và ngắm từng đàn chim bay nhảy trên những cành cây. Một cảm giác thật yên bình và thư thái! Thời gian dẫu có đổi thay nhưng cây Gạo vẫn còn đó. Mỗi lần nhìn cây lòng tôi thật xao xuyến nhớ về thời ấu thơ. Tôi yêu quê tôi quá!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu