Cập nhật lúc : 11:42 AM, 04/01/2012

Săn cá bò ở Trường Sa

(VOV) - Với các vị khách từ đất liền không gì thích thú bằng cảm giác được trải nghiệm cùng bộ đội bắt cá, chế biến và nhâm nhi sản phẩm từ biển.

Là một trong 12 huyện đảo của cả nước, quần đảo Trường Sa (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) vùng cực Đông của Tổ quốc. Những ngày giáp Tết, ở nơi tiền tuyến này, nếu có dịp ra thăm chúc Tết người dân và cán bộ, chiến sĩ trên toàn quần đảo Trường Sa. Bạn sẽ được chứng kiến không khí đón Tết sớm nơi đây thật đầm ấm.

Ở hầu hết các đảo nổi đều trồng rau, chăn nuôi lợn, gà… nhất là vào những dịp Tết đến xuân về, những sản phẩm tự làm ra của người lính đã góp phần làm cho mâm cơm ngày Tết của các anh không khác xa so với đất liền. Nhưng đối với các vị khách từ đất liền không gì thích thú bằng cảm giác được trải nghiệm cùng bộ đội bắt cá, chế biến và “chén” sản phẩm mà thiên nhiên ban tặng.

Đặc biệt cá bò, có rất nhiều ở đảo chìm Đá Lát. Đây là một loài cá có bộ răng chắc khỏe đến mức nhai cả đá và bộ da dùng dao sắc chặt không đứt. Chúng rất tinh ranh, thấy động là lẩn ngay vào những dải san hô ngầm.

Nếu đi săn cá bò mà không có sự trợ giúp của người có kinh nghiệm thì mất cả buổi mà bạn cũng chẳng bắt được con cá nào. Để bắt cá, trước tiên bạn phải tự trang bị cho mình một đôi giày cao cổ của bộ đội nếu đi dép có quai hoặc chân trần thì san hô sắc ngọt sẽ cứa đứt chân. Tiếp đó, thiết bị kính lặn có gắn ống thở để bạn có thể nhìn cá bò ẩn nấp để có thể dễ dàng tóm chúng./.

Dải san hô là nơi cá bò thường tìm kiếm mồi

Nặng quá...!

Hàm răng sắc nhọn cắn đứt cả đá san hô

 

Dưới làn nước trong xanh có thể lặn bắt cá trốn trong hang

Bắt cá cũng phải cẩn thận cầm đuôi không mất ngón tay như chơi

Khéo léo lột da

Hừng La/VOV Online

Bình luận


  • bùi kim tuyết -  hai_vuong_tinh_88@yahoo.com
    trường sa thân yêu!
  • Nguyễn Loan -  nguyenloan31@gmail.com
    Các đồng chí ý ăn cá mãi cũng chán, Chỉ thèm rau xanh thôi. Thiếu thốn, vất vả lắm!
  • Hoàng Kiên -  Hoang_kien_tn83@yahoo.com
    Các đồng chí bộ đội ở trường xa có được món tươi ngon, rất vui

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu