Cập nhật lúc : 7:40 PM, 17/03/2010

Sẽ kiện người truyền nước biển gây chết người

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, mẹ em Đoàn Quốc Huy, 16 tuổi (xã Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM) đang chuẩn bị kiện vợ chồng bà Lê Thị Thủy, chủ hiệu thuốc Tây số 81, bởi đã làm Huy chết.  

Theo bà Phượng, ngày 3/3, Huy cùng bà ngoại qua nhà thuốc số 81 của bà Thủy để mua thuốc hạ sốt (trước đó em đã tự mua thuốc uống và hết thuốc). Tại đây, bà Thủy nói Huy đã ổn định và đề nghị truyền nước biển cho em. Nghe vậy, bà ngoại Huy đồng ý.

Huy được dẫn vào phòng khám y học cổ truyền phía trong hiệu thuốc do chồng bà Thủy là ông Nguyễn Quang Ninh đứng tên. Đâm kim vào tĩnh mạch không được nên bà Thủy gọi chồng vào thực hiện. Khi bà Phượng sang thì chai nước biển đã truyền được khoảng 1/3. Đến khi chai nước biển hết 2/3 thì Huy kêu lạnh rồi sau đó co giật, tím tái và đứng tròng mắt…

Vợ chồng bà Thủy bảo bà Phượng ra ngoài, không cho vào. Một giờ sau, người nhà bà Phượng làm dữ mới đưa được Huy đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, Huy mê man rồi chết vào ngày 8/3. “Sau khi lấy tủy em ra xét nghiệm, bác sĩ gọi tôi ra nói chai nước biển đã… quá hạn sử dụng rồi” – bà Phượng kể.

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn cho biết đang điều tra sự việc, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng cho biết sẽ làm việc với bà Thủy, ông Ninh để xác minh. Hiện phòng chẩn trị y học cổ truyền và hiệu thuốc số 81 đã bị đình chỉ, niêm phong.

Về dự định khởi kiện của bà Phượng, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết sẽ sẵn sàng trợ giúp pháp lý miễn phí./.

Theo Pháp luật TPHCM

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng