Sốc với tiết lộ của chị gái với người yêu đáng tuổi cha mình

Bố mẹ tôi vừa sốc, vừa đau khổ và tuyệt vọng khi biết rằng chị gái tôi đang yêu 1 người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ và hai con.

Năm nay tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2 tại một trường đại học ở Hà Nội. Gia đình tôi ở 1 vùng quê thuần nông. Tôi là con gái út trong nhà, trên tôi là 1 anh trai và 2 chị gái. Vốn là gia đình nề nếp, gia giáo nên bố mẹ lo cho chúng tôi ăn học tử tế và dạy bảo rất nghiêm khắc. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ và anh chị em chúng tôi luôn quây quần, đầm ấm và rất hạnh phúc.

Khi anh chị tôi lớn lên và trưởng thành, mỗi người phải tự lập và đi trên đôi chân của mình. Nhưng có lẽ, chị cả tôi lại là người bất hạnh nhất. Trong 3 chị em gái, chị cả tôi là người xinh xắn nhất. Chị có đôi mắt long lanh biết nói, dáng người cao và thon thả. Chị năm nay 29 tuổi, đã có công việc ổn định ở Hà Nội, nói chung kinh tế cũng không phải lo nhưng tình duyên thì lận đận.

Hồi học lớp 12, chị yêu 1 anh học cùng lớp. Anh lớn hơn chị 1 tuổi. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng không dám cho ai biết vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Tốt nghiệp ra trường, người yêu chị đi học trường Trung cấp Thuỷ lợi còn chị được bố mẹ nhờ người quen xin vào làm tại 1 công ty của nhà nước. Công ty cử chị đi học 2 năm. Do xa cách, lại bị bố mẹ tôi phát hiện và cấm đoán nên chuyện tình cảm của anh chị bắt đầu rạn nứt.

Nghe câu chuyện tại đây

Học xong 2 năm, chị được về Hà Nội làm việc, còn công việc của người yêu chị đòi hỏi phải vào Nam ra Bắc thất thường nên cuối cùng 2 người cũng chia tay. Bố tôi là người vui nhất khi biết điều đó. Ông cho rằng gia đình nhà anh ấy không môn đăng hậu đối. Hơn nữa, con gái mình vừa có nhan sắc, lại vừa có công việc ổn định; không thể gả cho 1 người suốt ngày phải đi theo các công trình thuỷ lợi, nay chỗ này mai chỗ khác như thế. Bố tôi đã nhờ 1 người bác ở Hà Nội giới thiệu cho chị 1 người xứng đáng. Nhưng chẳng hiểu sao, hết người này đến người khác tìm hiểu và ngỏ lời, lại toàn là những anh tử tế, công việc ổn định và hình thức cũng ưa nhìn, thế mà chị vẫn không rung động và chẳng cho ai 1 cơ hội.

Bố mẹ tôi cũng đã bắt đầu sốt ruột. Nhưng đến 1 ngày, gia đình tôi bị đảo lộn. Bố mẹ tôi vừa sốc, vừa đau khổ và tuyệt vọng khi biết rằng chị gái tôi đang yêu 1 người đàn ông đáng tuổi cha chú mình. Và tồi tệ hơn nữa là ông ấy đã có vợ và 2 con. Vậy là bao nhiêu niềm tin và hy vọng của bố mẹ đặt vào chị bấy lâu nay đều sụp đổ và tan vỡ.

Bố mẹ tôi khuyên dạy, phân tích đủ đường, ngọt nhạt, rồi nghiêm khắc, cả mắng chửi nữa, nhưng dường như tất cả đều vô ích. Mẹ tôi chỉ biết khóc lóc, còn bố tôi thì lên Hà Nội tìm gặp người đàn ông kia để nói chuyện. Sau đó, 2 người có hứa là sẽ chấm dứt chuyện tình cảm này. Những ngày lễ tết, chị về thăm gia đình, ai cũng dồn hỏi chị về quan hệ với người đàn ông kia xem đã chấm dứt thật chưa? Có còn gặp gỡ nhau nữa không? Chị chỉ nói là mọi chuyện đã hết, rồi im lặng. Nhìn chị buồn, tôi cũng thấy rất thương chị. Mắt chị thâm quầng vì mất ngủ, chắc chị đã phải đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu là chị cũng chẳng sung sướng gì. Dù chị buồn nhưng gương mặt vẫn đẹp và đằm thắm.

Mọi người trong nhà đều tin lời chị nói nhưng tôi nghĩ là chị vẫn còn quan hệ với ông kia nên đã chủ động tâm sự với chị.

Tôi đã sốc khi chị có những tiết lộ động trời (nghe toàn bộ câu chuyện tại đây)

những lời khuyên