Cập nhật lúc : 10:26 AM, 29/03/2009

Sông Hàn lung linh sắc màu

(VOV) - Trên Sông Hàn lung linh sắc màu của 20.000 hoa đăng, Đà Nẵng rực rỡ với đủ gam màu của đèn, hoa, thuyền rồng... Cả thành phố như được tô hồng, càng thêm huyền ảo, hiện đại, văn minh

Âm vang Sông Hàn!
Thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng: đội Trung Quốc giành giải Nhất
Đà Nẵng tưng bừng pháo hoa quốc tế
Tiệc pháo hoa tái ngộ Đà Nẵng

Tối qua (28/3), bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2009 với chủ đề "Âm vang Sông Hàn" bế mạc. Đêm bế mạc là phần trình diễn của 2 đội Trung Quốc và Australia Ban Tổ chức trao giải cho các đội dự thi.

Đêm bế mạc Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 2, thành phố Đà Nẵng đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Trên Sông Hàn lung linh sắc màu của 20.000 hoa đăng, Đà Nẵng rực rỡ với đủ gam màu của đèn, hoa, thuyền rồng... Cả thành phố như được tô hồng, càng thêm huyền ảo, hiện đại, văn minh.

Những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và sôi động trên sân khấu được thiết kế giữa 2 cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước, mang lại cho người xem cảm xúc thú vị về một Đà Nẵng năng động. Phần trình diễn của đội Australia là một bữa tiệc màu sắc rực rỡ trên nền nhạc của thổ dân với chủ đề "Những ngôi sao phương Nam". Màn biểu diễn của đội pháo hoa Trung Quốc  kể về câu chuyện tình sử lãng mạn nổi tiếng "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" bằng ánh sáng và âm nhạc như một huyền thoại về "Romeo và Juliet" của người Trung Hoa. Đội Australia sử dụng các loại pháo như pháo mìn, sao chổi đuôi hổ, pháo lửa, pháo nến... được bắn trên nền nhạc pha trộn giữa nhạc thổ dân châu Úc, nhạc thính phòng và rock sôi động. Anh Hà Văn Ngọc, một người dân ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Thật là tuyệt vời, chưa bao giờ chúng tôi được chứng kiến được cảnh đẹp như thế này. Thú vị lắm. Đặc biệt năm nay đội đà Nẵng rút kinh nghiệm năm ngoái nên có tiến bộ hơn. Tôi rất tự hào, trong dịp giải phóng quê hương có lễ hội như thế này, để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng để đồng bào cả nước biết về Đà Nẵng nhiều hơn”.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, trong dịp lễ hội này, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 70.000 khách trong và ngoài nước. Mặc dù trong 2 đêm qua, trước giờ khai diễn có những cơn mưa nhẹ, nhưng không ngăn nổi dòng người đổ về hai bên bờ sông Hàn để chiêm ngưỡng những màn vũ điệu của pháo hoa trên nền âm thanh, ánh sáng độc đáo. Hơn 4.600 phòng nghỉ tại thành phố Đà Nẵng đều kín chỗ. Với cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng đã tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng để thu hút khách du lịch. Ông Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói: “Thành phố Đà Nẵng hội tụ điều kiện thiên nhiên tươi đẹp nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Bây giờ không thể nói là địa phương nào nhiều sản phẩm du lịch và ít sản phẩm du lịch. Sản phẩm du lịch chính là do con người tạo ra và Đà Nẵng chọn sản phẩm du lịch chính là Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế”.

Sau 2 đêm trình diễn sôi động, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội pháo hoa Trung Quốc, đội Tây Ban Nha đạt giải nhì, giải Ba được trao cho đội Australia, các đội Việt Nam và Philppines giải khuyến khích. Bế mạc Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 2 năm 2009, Đà Nẵng giã bạn trong màn diễu hành thuyền hoa lưu luyến, hẹn gặp lại Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 3 Đà Nẵng 2010 với nhiều cảm xúc ngọt ngào thú vị hơn./.

Thanh Hà

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu