Đài TNVN - Bạn của người dân vùng lũ / Thông tin từ Đài TNVN giúp dân thoát khỏi cô lập
Bão số 9 càn quét miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhằm góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ, Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1), Đài TNVN đã mở suốt ngày đêm, phá đi khung chương trình quen thuộc hằng ngày để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về cơn bão. Chương trình thời sự của Đài TNVN kéo dài gần gấp đôi so với ngày thường, thậm chí còn có thể kéo dài hơn theo sự phát triển của sự kiện.
Những thông tin về cơn bão số 9 được phát sóng trên Đài TNVN không mang tính chất phán ảnh đơn thuần mà mang tính chỉ dẫn và định hướng cao. Đài TNVN còn thường xuyên cung cấp số điện thoại nóng của Phòng sản xuất chương trình Thời sự (Hệ VOV1) và Trung tâm tin, kể cả số điện thoại di động của lãnh đạo hệ trực thời sự để tiếp nhận thông tin tương tác của thính giả gửi về Đài. Trong lúc bão gió, điện mất, làn sóng của Đài TNVN là phương tiện duy nhất mà những người bị cô lập trong bão tiếp nhận được. Và khi nghe được số điện thoại nóng của Đài, họ đã lập tức gọi điện đến Đài cầu cứu.
 |
|
Nhờ những thông tin phát trên Đài TNVN mà nhều người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần
|
Chương trình Thời sự 12 giờ ngày 29/9, Đài TNVN phát phản ánh của anh Phạm Duy Bảo và ông Phạm Hải Điều ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về tình trạng nước lũ cô lập, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân nơi đây. Nhờ đó, chính quyền địa phương huyện Núi Thành đã phối hợp với bộ đội giúp đỡ và di dời người dân về nơi an toàn.
Chương trình Thời sự 18h ngày 29/9, một thính giả gọi điện từ đèo Lò Xo thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum phản ánh, sạt lở trên đèo làm cho ô tô chở 20 người cùng nhiều xe máy khác mắc kẹt trên đèo, đi tiếp không được mà trở lại cũng không xong. Trời vẫn mưa như trút nước và thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, trong khi họ lại không có lương thực dự trữ.
|
Trong lúc bão gió, điện mất, làn sóng của Đài TNVN là phương tiện duy nhất mà những người bị cô lập trong bão tiếp nhận được. Và khi nghe được số điện thoại nóng của Đài, họ đã lập tức gọi điện đến Đài cầu cứu.
|
Qua thông tin của Đài, ngay trong đêm 29/9, lực lượng vũ trang huyện Đăk Glei đã nỗ lực bốc hàng trăm mét khối đất đá sạt lở, mở đường đến đèo Lò Xo để cứu hành khách mắc kẹt tại tuyến đường này. Tuy nhiên, đến chiều ngày 30/9, trung tá Đỗ Minh Thế, Chỉ huy trưởng quân sự huyện Đắk Glei cho biết, hiện vẫn chưa tiếp cận được với 20 người mắc kẹt ở đèo Lò Xo nhưng lại phát hiện và cứu được 60 người trên hai xe ca từ Cao Bằng vào Kon Tum cũng đang bị mắc kẹt tại đèo và hiện nay, 60 người này đang ở tạm trong nhà dân ở làng Đông Nây, xã Đắk Mang. Đường lên đèo ách tắc nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng, tìm mọi cách để ứng cứu những hành khách này nhanh nhất. Đơn vị đi ứng cứu, qua Đài TNVN, nhắn thông tin đến những người mắc kẹt ở đèo Lò Xo rằng, những ai còn sức thì cố gắng đi bộ về hai phía. Hiện nay, hai xe cứu hộ đang chờ sẵn ở hai bên đèo.
Chương trình Thời sự 12h ngày 30/9 sau khi phát ý kiến cần cứu hộ khẩn cấp của 30 công nhân thuộc TCty công trình giao thông 4 đang chống sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị mắc kẹt, đại tá Nguyễn Văn Hiu, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế trên đường đi kiểm tra tình hình nghe đài, đã ngay lập tức chỉ huy 1 tiểu đội của Đồn biên phòng A Đước gần đó cắt rừng mang theo mỳ tôm và nước uống đến ngay khu vực cần cứu hộ. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng tăng cường lực lượng cùng với 12 chiến sỹ của Đồn biên phòng A Đước cố gắng trong đêm 30/9 hoặc ngày 1/10 phải cứu được 30 công nhân này.
Cũng trong Chương trình Thời sự 12h ngày 30/9, Đài TNVN còn nhận được điện thoại của chị Nguyễn Bạch Yến, Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, Quảng Nam phản ánh, nhà máy đang bị ngập nặng và bị cô lập như một ốc đảo, cán bộ, công nhân viên nhà máy đang cần cứu trợ gấp. Đài TNVN đã chuyển thông tin này đến các cơ quan chức năng ở Nông Sơn để sớm có sự trợ giúp.
Trong bản tin thời sự phát 13h30 ngày 30/9, một thính giả gọi điện thông báo, làng Mô Pằn 2, xã Đào Na, huyện Tu Mơ Nông, tỉnh Kon Tum núi sạt lở, đất vùi lấp cả làng. Có 11 người bị chết. Những người chạy thoát thì đến trú ở UBND xã nhưng bà con không có thức ăn, nước uống. Đài TNVN cũng đã liên lạc đến cơ quan chức năng huyện Tu Mơ Nông và tỉnh Kon Tum để có sự ứng cứu.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Hệ VOV1, cho biết: “Với những thông tin kêu cứu của người dân, chúng tôi cho phát sóng ngay và có trách nhiệm đến cùng đối với sự việc. Từ những thông tin đó, Trung tâm tin, Đài TNVN đã gọi điện đến các cơ quan chức năng đôn đốc việc cứu nạn và tiếp tục giữ liên lạc với người dân để biết họ đã được ứng cứu hay chưa”.
Ngoài những vụ việc nêu trên, Đài TNVN còn nhận được nhiều thông tin kêu cứu của những thính giả khác. Nhờ Đài TNVN làm cầu nối, biết bao con người đã thoát nạn trong gang tấc. Trong những ngày gió bão, cán bộ, công nhân viên Hệ VOV1 mặc dù công việc bận rộn hơn rất nhiều, nhưng được đón nhận những lời cảm ơn chân tình của những người đã thoát nạn, bao mệt nhọc như tan biến và họ rất hạnh phúc vì thấy mình đã làm được những việc có ích.
Bão số 9 đã để lại những thiệt hại nặng nề, và làn sóng Đài TNVN vẫn tiếp tục phát đi thông điệp cứu hộ và chờ đợi những thông tin phản hồi về sự an nguy của những người đang bị nạn./.
|
Trong những ngày bão lũ, ông Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN, theo dõi rất sát những thông tin về tình hình bão lũ và chỉ đạo cho Đài TNVN có lời cảm ơn những địa phương, đơn vị có sự phối hợp tích cực với Đài trong việc tìm kiếm, cứu nạn và mong các địa phương tiếp tục cộng tác.
Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Nguyệt không bỏ sót bất kỳ chương trình tin tức thời sự nào để kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo và điều chỉnh chương trình cho phù hợp diễn biến tình hình.
|