Có thể nói, để đến với trận chung kết, Tây Ban Nha đã thuyết phục người hâm mộ bằng lối chơi tấn công nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Trong khi đó, dù mất đi tính hoa mỹ của lối đá tấn công tổng lực, Hà Lan vẫn thể hiện được tính hiệu quả trong lối chơi phản công sắc sảo.
Cả hai đội đều đang khao khát chức vô địch World Cup vì dù là những đội bóng luôn được đánh giá cao nhưng cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều chưa một lần đăng quang tại giải đấu danh giá này, trong đó, Hà Lan đã hai lần ngậm ngùi thua trận trong trận chung kết.
 |
|
Thủ môn Casillas có trận đấu rất xuất sắc
|
Ngay những phút đầu tiên, Tây ban Nha đã triển khai tấn công. Phút thứ 5, từ pha sút phạt bên cánh phải của Xavi, Ramos băng vào đánh đầu kỹ thuật nhưng thủ thành Stekelenburg xuất sắc tung người cản phá. Ngay sau đó, bóng đến chân của Gerard Pique nhưng cầu thủ này không thể đưa ra đường căn ngang do sự áp sát của một cầu thủ áo da cam.
Phút thứ 7, pha chuyền bóng lỗi của Sergi Busquets bên phía Tây Ban Nha đã tạo điều kiện cho Dirk Kuyt tung ra cú sút bên ngoài 16m50 nhưng bóng đi quá nhẹ và không gây khó khăn cho thủ thành Iker Casillas.
Phút 11, Tây ban Nha tổ chức tấn công sắc sảo. Iniesta chuyền bóng cho Ramos bên phía cánh phải và cầu thủ này đã đi bóng qua một hậu vệ Hà Lan trước khi tung ra cú sút ở cự ly gần nhưng rất tiếc bóng đi không chính xác và một cầu thủ áo cam đã phá bóng đi hết đường biên ngang. Ngay trong tình huống đá phạt góc sau đó, bóng được chuyền bổng vào vòng cấm bên phía Hà Lan và David Villa tung ra cú vô lê bằng chân trái trong tư thế trống trải nhưng bóng lại đi ra sau lưới.
Phút 17, Hà Lan được hưởng quả đá phạt bên ngoài 16m50 bên phía cánh phải. Wesley Sneijder tung ra cú sút thẳng, bóng đi khá căng nhưng thủ môn Iker Casillas đã bắt gọn bóng.
Thế trận của Hà Lan có phần được cải thiện trong những phút tiếp theo. Những pha đi bóng của Roben bên cánh phải khiến các hậu vệ Tây Ban Nha vất vả chống đỡ.
Tính chất quan trọng của trận đấu khiến các cầu thủ hai bên vào bóng khá quyết liệt. Chỉ trong 20 phút đầu trận đấu, trọng tài người Anh Howard Webb đã rút ra 4 thẻ vàng dành cho Van Persie, Van Bommel bên phía Hà Lan và Ramos, Puyol của Tây Ban Nha.
 |
|
Nigel de Jong có cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso
|
Phút 28, thêm một cầu thủ của Hà Lan phải nhận thẻ vàng. Nigel de Jong có cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso, rất may là tiền vệ bên phía Tây Ban Nha vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Phút 37, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc của Hà Lan, bóng đến chân Joris Mathijsen trong vòng 16m50 nhưng cầu thủ này lại sút hụt bóng. Một cơ hội khá rõ ràng đã bị trung vệ bên phía đội áo da cam bỏ lỡ.
Tây Ban Nha ngay lập tức có câu trả lời với tình huống phản công nhanh, Pedro một mình đi bóng rồi tung cú sút bất ngờ từ rất xa, bóng khá căng nhưng lại đi ra ngoài khung thành thủ môn Stekelenburg.
Hai đội vẫn chơi khá quyết liệt và không ngại ngần phạm lỗi từ xa nhằm ngăn chặn đường tấn công của đối phương.
Cơ hội cuối hiệp 1 thuộc về Hà Lan khi Roben có pha xử lý bóng kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái sở trường ngay sát vạch 16m50, bóng đi vào góc gần nhưng Iker Casillas đã chơi cảnh giác đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-0.
Bước vào hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội có những đường tấn công đầu tiên và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 48, sau pha bật cao đánh đầu của Puyol, Capdevila có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng cầu thủ này lại sút trượt bóng.
Hà Lan tổ chức phản công ngay sau đó nhưng không có nhiều khoảng trống cho Roben, Sneijder hay Persie tiếp cận khung thành Casillas.
Trong khi đó, những pha lên bóng nhanh của Tây Ban Nha khiến các trung vệ Hà Lan vất vả cản phá và liên tục phạm lỗi. Tiếp tục là John Heitinga rồi Giovanni van Bronckhorst phải nhận thẻ vàng sau những phạm lỗi với Villa và Ramos.
 |
|
Roben bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng
|
Phút 58, các cổ động viên Tây Ban Nha không khỏi giật mình khi John Heitinga băng vào đánh đầu sau pha đá phạt của Roben, rất may bóng đi chệch cột dọc. Một cơ hội thực sự nguy hiểm đối với khung thành thủ môn Casillas.
Cơ hội mười mươi dành cho Hà Lan khi Wesley Sneijder có đường chuyền chọc khe đầy nhạy cảm cho Roben băng xuống đối mặt với Casillas nhưng rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ này lại không chiến thắng được cái chân của thủ môn bên phía Tây Ban Nha. Một cơ hội không thể tốt hơn dành cho Roben nhưng bàn thắng mở tỉ số vẫn chưa đến.
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên, những đường chuyền cuối cùng của cả hai bên đều chưa đạt độ chính xác cần thiết.
Phút 69, tưởng chừng đã có bàn thắng mở tỉ số cho Tây Ban Nha khi Villa có cơ hội dứt điểm ngay sát vạch 5m bên phía khung thành Stekelenburg sau đường căn ngang của Jesus Navas, nhưng bóng lại đi trúng người cầu thủ áo da cam. Phút 73, cũng chính David Villa thực hiện cú sút phạt bên ngoài 16m50 nhưng bóng đi vọt xà. Và cũng chỉ đúng 2 phút sau, tiền đạo này lại có cơ hội tung cú vô lê bằng chân trái sau đường chuyền của đồng đội nhưng bóng lại đi không chính xác.
Một cơ hội đáng tiếc khác lại bị Ramos bỏ lỡ ở phút 77. Từ pha đá phạt góc, bóng đến đầu Ramos trong tư thế không ai kèm nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà.
Thế trận trong những phút tiếp theo gần như thuộc về Tây Ban Nha. Các pha tấn công được các học trò của HLV Vicente del Bosque triển khai rất đa dạng nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với La Furia Roja.
 |
|
John Heitinga nhận thẻ đỏ rời sân
|
Không tấn công nhiều nhưng các đợt lên bóng của Hà Lan vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm với sự ngôn ngoan và nhanh nhẹn của Roben. Phút 83, Roben băng xuống rất nhanh và vượt qua hai hậu vệ Tây Ban Nha nhưng thủ môn Casillas đã ra kịp thời băng ra bắt gọn bóng.
90 phút chính thức khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi mặc dù cả hai bên đều có những cơ hội ghi bàn rất rõ rệt, đặc biệt là Roben bên phía Hà Lan và bên kia chiến tuyến là David Villa. Trong khi đó, 9 thẻ vàng đã được trọng tài Howard Webb rút ra dành cho hai đội.
Bước và hiệp phụt thứ nhất, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha lại là đội tràn lên tấn công và tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành Stekelenburg. Trong đó, đáng chú ý là tình huống ở phút 93 khi Xavi đột nhập vòng cấm và bị John Heitinga phạm lỗi trước khi có thể tung ra cú dứt điểm nhưng trọng tài chính lại không cho Tây Ban Nha được hưởng quả đát 11m.
Phút 95, cơ hội tuyệt vời được Iniesta kiến tạo cho Cesc Fabregas nhưng cú dứt điểm trong tư thế mặt đối mặt của cầu thủ này lại trúng chân Stekelenburg. Ngay lập tức Hà Lan có câu trả lời bằng cú băng vào đánh đầu dũng mãnh của Joris Mathijsen nhưng bóng đi vọt xà.
Cơ hội thực sự nguy hiểm tiếp theo lại thuộc về Tây Ban Nha. Phút thứ 99, Iniesta có cơ hội trong vòng 16m50 của đối phương nhưng pha đi bóng thiếu dứt khoát của tiền vệ này đã tạo cơ hội cho Van Bronckhorst kịp thời cản phá.
Phút thứ 100, Jesus Navas tung cú sút nguy hiểm nhưng bóng lại đập chân hậu vệ áo da cam và đi ra lưới sau cầu môn. Ngay sau đó, Fabregas có pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Liên tiếp các cơ hội bị các cầu thủ Tây Ban Nha bỏ lỡ.
0-0 cũng là tỉ số của hiệp phụ đầu tiên. Đây cũng là hiệp đấu mà các học trò của HLV Vicente del Bosque gần như làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội có thể ghi bàn.
 |
|
Iniesta ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
|
Bước vào hiệp 2, Fernando Torres đuợc tung vào sân thay cho David Villa. Hiệp phụ thứ hai bắt đầu chỉ được 4 phút, khó khăn lại tăng lên với đội bóng của Bert van Marwijk khi John Heitinga nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu rời sân sau pha phạm lỗi với Iniesta. Trước đó cũng cần phải nhắc tới pha phối hợp rất kỹ thuật giữa Iniesta và Xavi. Cú sút phạt của Xavi trong tình huống này đưa bóng đi vọt xà.
Phút 114, Hà Lan được hưởng quả đát phạt từ rất xa nhưng cú sút thẳng của Wesley Sneijder đập trúng hàng rào đã tạo ra một tình huống nguy hiểm.
Phút 116, bàn thắng mở tỉ số đã đến với Tây Ban Nha. Pha phối hợp tấn công giữa Tores, Fabregas và Iniesta đã tạo nên một bàn thắng rất đẹp cho những “chú bò tót” sau cú dứt điểm cuối cùng của Iniesta hạ gục thủ thành Stekelenburg trong tư thế mặt đối mặt. (clip bàn thắng)
Những phút ít ỏi còn lại không đủ cho Hà Lan có thể cứu vãn tình thế. Thế giới đón chào Nhà vô địch mới - Tây Ban Nha. Một kết thúc có hậu cho lối đá tấn công đẹp mắt của đoàn quân Vicente del Bosque và là kết quả phản ánh đúng diễn biến trận chung kết khi Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn và vượt trội về thế trận trong hai hiệp phụ.
Lịch sử khắc tên Tây Ban Nha và người hâm mộ những “chú bò tót” cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc Iniesta ghi bàn thắng quý như vàng trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.
 |
|
Tân Vương Tây Ban Nha
|
Còn đối với Hà Lan, lần thứ 3 họ phải chịu thất bại trong trận chung kết.
Xin chúc mừng thầy trò HLV Vicente del Bosque và cũng xin chúc mừng “Vua” bóng đá Pele khi lần đầu tiên ông dự đoán đúng Nhà vô địch!./.