Cập nhật lúc : 9:12 AM, 04/04/2009

Thấy mình Việt Nam hơn

(VOV) - Hôm nay, ngày 10/3 âm lịch- Ngày giỗ Tổ Hùng Vương… Lúc này, trong lòng mỗi người Việt Nam lại càng lung linh hai chữ đồng bào, lại càng thấy mình Việt Nam hơn…

Người dân nước Việt chúng ta thật tự hào vì cùng một bọc Mẹ sinh ra, như cây chung một gốc. Hai chữ đồng bào nhắc về cội nguồn dân tộc và ý thức gắn kết cộng đồng “bầu bí chung giàn”, “gà cùng một mẹ”…

Là người Việt Nam, ai cũng biết mình có Mẹ Âu Cơ giống Tiên, có Cha Lạc Long Quân giống Rồng. Và, cũng thật thiêng liêng, tự hào, khi cả cộng đồng dân tộc Việt Nam có một nơi để con cháu cùng hướng về, đó là Đất Tổ; có một ngày để con cháu cùng tưởng nhớ, đó là Quốc giỗ Hùng Vương…

Ngày Quốc giỗ này, con cháu hãy nhớ và suy ngẫm về truyền thuyết thời Hùng Vương. Có cả một hệ thống truyền thuyết liên quan đến 18 đời Vua Hùng, truyền thuyết nào cũng lấp lánh những thông điệp dung dị mà sâu sắc của cha ông với cháu con.

Câu chuyện Bánh chứng bánh dày thể hiện thái độ trọng thị nghề nông và ước muốn có bậc hiền tài chăn dân trăm họ…

Câu chuyện Thánh Gióng đề cao ý thức vượt lên hoàn cảnh, xả thân chống ngoại xâm của cộng đồng…

Câu chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh là khát vọng khống chế thế lực thiên nhiên và siêu nhiên để duy trì nòi giống và phát triển…

Chuyện Tiên Dung- Chử Đồng Tử nhiều tầng lớp, ý nghĩa thâm sâu, không chỉ ca ngợi mối hạnh ngộ nhân duyên vô tiền khoán hậu giữa bậc công nương với lớp thường dân, hay ca ngợi đức hiếu đễ của người con gái, mà còn đề cao việc mở hướng thông thương ra biển lớn để làm giàu…

Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đông Tử luôn luôn hiển linh và trở thành những vị Thánh trong Tứ bất tử của người Việt.

Và câu chuyện Trăm trứng, truyền thuyết của mọi truyền thuyết, cắt nghĩa nguồn gốc trăm họ từ một bọc Mẹ Âu Cơ sinh ra, về mối quan hệ huyết thống giữa người miều xuôi, miền ngược, người dưới biển, người trên rừng. Hai chữ đồng bào nghĩa là cùng bọc, có từ thời Âu Lạc, mà giờ đây, mỗi lần cất lên, ta lại thấy rưng rưng.

Câu chuyện Trăm trứng còn nhắc chúng ta về ý thức không chỉ coi trọng miền rừng, hãy tự tin hướng ra biển lớn, làm chủ biển đông như chúng ta đã làm chủ rừng núi và đồng bằng. Từ mấy nghìn năm trước Mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân chia đều các con lên rừng, xuống biến, là muốn ý tứ ghi khắc vào tâm thức cháu con về vai trò đặc biệt của biển.

Người Việt Nam ta đi xa về gần, lên rừng xuống biển, trong nước hay ở xa Tổ quốc, ngày Quốc giỗ lại hướng về Đất Tổ. Người có điều kiện thì thắp nén tâm hướng bái vọng Tổ tiên… Lúc này, trong mỗi người Việt Nam lại lung linh hai chữ đồng bào.

Giữa thời buổi mở cửa hội nhập, hai chữ đồng bào gắn kết thêm tình dân tộc nghĩa đồng bào, để mỗi người Việt Nam thấy mình Việt Nam hơn.

Và, sẽ thật ý nghĩa, nếu như mỗi dịp Quốc giỗ, mỗi người Việt Nam lại làm thêm một việc tốt, làm nhiều việc tốt vì đồng bào, vì đất nước, vì dân giàu nước mạnh… Như thế càng tỏ lòng thành kính với Tổ tiên./.

U.N.D

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng