Cập nhật lúc : 11:21 AM, 22/02/2012

“The Artist”- ứng viên sáng giá của giải Oscar 2012

(VOV) - Với mười đề cử, chỉ đứng sau phim “Hugo”, “The Artist” đang là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar phim xuất sắc nhất năm nay.

Toàn thắng tại giải Bafta với giải thưởng của Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh quốc trao vào ngày 12/2, một lần nữa “The Artist” đã khẳng định được vị trí của mình trong nền điện ảnh bởi phong cách phim hiện đại nhưng được xây dựng trên cơ sở phim đen trắng.

Bộ phim là một cuộc hành trình ngược dòng thời gian để đưa người xem trở về những năm 1920. Câu chuyện diễn ra tại Hollywood- vành nôi kỹ nghệ điện ảnh.

Dàn diễn viên phim "The Artist"

Tài tử Pháp Jean Dujardin đã thành công khi hóa thân vào nhân vật George Valentin- một ngôi sao sáng giá, vạm vỡ và đỏm dáng của dòng phim câm đang sống trong hào quang của chiến thắng, của danh vọng bỗng chốc bị lu mờ khi nền công nghiệp điện ảnh chuyển mình với sự xuất hiện của phim nói. Người hâm mộ Peppy Miller mà anh đã từng đỡ đầu đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhờ giọng hát đặc biệt, trong khi đó “người thầy” George lại đang rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng và khó khăn nhất.

Cuộc sống lu mờ và khó khăn đã làm cho George ngày càng trở nên khép kín. Bên anh chỉ còn lại chú chó, người bạn diễn luôn đồng hành và một người lái xe trung thành. Peppy- mặc dù đang đứng trước thành công của một ngôi sao sáng giá nhưng cô vẫn luôn bí mật theo dõi George với mong muốn giúp thần tượng- ân nhân của mình trở lại với màn ảnh.

George (trái) và Peppy Miller trong phim "The Artist"

Bộ phim “The Artist” có sức thuyết phục nhờ biết diễn đạt cảm xúc của các nhân vật mà không cần lời thoại. Bộ phim là một cuộc hành trình tìm lại quá khứ, đưa khán giả trở về thời kỳ vàng son của thể loại phim câm, nhưng đồng thời đó cũng là một cuộc song hành đối nghịch giữa hai nhân vật chính: người lên tột đỉnh vinh quang, kẻ xuống vực sâu chạm đáy. Điều đó minh họa cho hai hành trình đảo ngược với thời gian: một bên hào quang rực sáng, một bên bóng tối bao trùm.

Chỉ với 100 phút, “The Artist” đã gây được sự chú ý mạnh mẽ tới hàng triệu người yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy và làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử của nền điện ảnh thế giới. Giữa xu thế bom tấn dựa vào sức hút mạnh mẽ của công nghệ, tầm vóc và ý nghĩa thời đại của “The Artist” nhiều khả năng sẽ đưa bộ phim lên đỉnh cao của giải Oscar 2012 này.

CTV Kim Dung/ VOV Online

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu