Cập nhật lúc : 9:40 PM, 15/02/2009

Thư thính giả, độc giả 7/2-13/2

(VOV) - Bạn Nguyễn Xuân Linh (park_chon_ung_2002@…) và bạn Vân Anh (VicKey712@…) email hỏi cùng nội dung: Muốn trở thành phóng viên, phát thanh viên của VOV phải đáp ứng những điều kiện gì? Thông tin tuyển dụng đăng tải ở đâu? VOV có tuyển cộng tác viên là sinh viên không?

Các bạn thân mến! Theo như nhận xét của thế hệ đi trước - những người đã có nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của VOV, muốn trở thành phóng viên, phát thanh viên trước hết bạn cần hiểu nghề, yêu nghề rồi mới đến yếu tố biết nghề.

Trong xu thế báo chí hiện đại, phóng viên, phát thanh viên còn cần biết thêm một số kỹ năng nghề báo như: ngoại ngữ, công nghệ… Thông tin tuyển dụng các bạn tham khảo trên Báo Điện tử VOVNews. Tuỳ tình hình thực tế, các bộ phận Phòng, Ban… sẽ xem xét nhu cầu có tuyển cộng tác viên là sinh viên hay không.

Bạn Do Cong Tiem (docongtiem@…) email: “Trong thời gian từ 26/1 đến 8/2 tôi được biết chương trình Đọc truyện đêm khuya có đọc truyện ngắn "Bụi gạch" của tôi. Quý Đài có thể gửi vào hòm mail tôi một bản để lưu lại làm kỉ niệm được không? Chân thành cảm ơn quý Đài!”

Bạn thân mến! Chúng tôi đã liên lạc với kỹ thuật viên Trung tâm âm thanh. Bạn vui lòng theo dõi Chương trình Thư thính giả tuần tới để nghe tác phẩm của mình được phát online trên VOVNews nhé. Khi đó, bạn có thể down load file âm thanh lưu làm kỷ niệm.

Phản hồi sau bài Văn minh và sự trừng phạt của nhà báo Trung Tuyến, độc giả Mai Khắc Bân (mkhacban@...) viết: “Cảm ơn anh Trung Tuyến đã viết rất hay. Hai con người ở hai vị trí khác nhau, nhưng rốt cuộc thì người dân thường vẫn bị thiệt hơn theo cái "luật": Chân lý thuộc kẻ mạnh. Xin nói thêm rằng, chính ông Chủ tịch này đã từng răn đe cư dân nhà B6 Giảng Võ nhưng bất thành, bởi người dân B6 quá "rắn" về luật pháp. Còn người dân C7 thì “yếu” hơn”

Còn độc giả Tạ Thiết Hoài viết: “Thưa anh Trung Tuyến! Tôi là một cán bộ cao cấp trong quân đội. Tôi cũng đã theo dõi nhiều buổi phát thanh "Bạn hãy nói với chúng tôi". Đặc biệt, Tôi rất ấn tượng với các thông tin về kết quả xử lý "Theo dấu thư bạn đọc". Hôm nay, gặp anh trên mạng, Tôi rất tán đồng với cách đặt vấn đề của anh qua bài báo "Văn minh và sự trừng phạt". Tôi rất muốn “giật” lại tít là "Sự trừnh phạt và lòng tin", nếu có thể anh hãy dùng tít này cho một bài báo khác. Chúc anh khỏe, hạnh phúc và thành công!”

Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của độc giả. Chúng tôi sẽ chuyển nội dung email của các bạn đến nhà báo Trung Tuyến.

Liên quan đến vụ việc cán bộ ăn bớt tiền Tết của dân nghèo, nhiều độc giả gửi mail cho VOVNews bày tỏ bức xúc. Độc giả Kiều Thành Giàng (thanhgiang79@...) viết: “Bài viết của tác giả U.N.D như là lời thức tỉnh cho cách làm việc "vô lối" của một số cán bộ cơ sở. Thật xót xa khi phải chứng kiến những cảnh tượng này, những vị "công bộc"này theo tôi cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe cho kẻ khác.Tuy đất nước ta còn nghèo, nhưng với sự nỗ lực, quan tâm của Đảng và Nhà nước để mong sao cho người nghèo được vui xuân, đón Tết như bao gia đình khác( đây là số tiền thu thuế từ mồ hôi nước mắt của dân).Vậy mà một số cán bộ cơ sở lại làm cho những hộ nghèo này phải dở khóc, dở cười (và họ biết trách ai đây). Mấy ngày nay các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về những vụ ăn chặn tiền Tết của người nghèo mà lòng tôi thấy xót xa. Đã đến lúc chúng ta cần phải rà soát lại cái tâm, cái đức của người làm cán bộ và chúng ta phải đi từ góc độ là Ban quản lý thôn. Mong rằng đây là vụ đầu tiên và cũng là bài học để chúng ta cảnh giác mà làm tốt hơn”.

Còn bạn Nguyễn Quang Minh (minhnq@...) cho biết: “Mấy ngày Tết tôi thấy nhức nhối về việc trả tiền do Chính phủ trợ cấp Tết nhân dịp Tết Nguyên đán cho hộ nghèo tại xã Đồng lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ở đây có hiện tượng chia đều cho các hộ, trong đó có cả những gia đình nhà giàu. Tôi đề nghị cần phải kiểm tra và nghiêm trị những cá nhân cố tình bớt xén tiền của dân. Chính quyền tự ý lập danh sách và chia theo những đối tượng nằm cả ngoài danh sách. Đây là một việc việc làm có động cơ mờ ám, gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”

Bạn Phạm Văn Cường (khoaichoipscnet@...) gửi một email dài xúc động kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bạn: bố ốm, mẹ mắc bệnh tâm thần, các chị lớn lấy chồng xa trong khi bản thân Cường còn đang học cấp 3. Vậy mà Tết nguyên đán Kỷ Sửu vừa rồi gia đình Cường không nhận được trợ cấp quà Tết của Chính phủ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo bố mẹ bạn cũng không được cấp lại. Cường muốn kiện chính quyền địa phương nhưng không biết phải làm đơn như thế nào. Hiện bạn rất băn khoăn và lo lắng trước những khó khăn kinh tế của gia đình…

Hai bạn Minh và Cường thân mến! Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm tra lại chặt chẽ, nếu phát hiện ra các trường hợp vi phạm trong việc chi tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ cho người nghèo thì phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật. Vì vậy, chúng ta hãy cùng tin tưởng pháp luật sẽ đem lại công bằng cho mọi người, ai làm sai sẽ bị trừng phạt thích đáng. Trợ cấp Tết và thẻ người nghèo sẽ được trả đúng cho đối tượng được hưởng.

Độc giả Võ Anh Tuấn (hongnhattt@yahoo.com...) email: “Tôi là thạc sĩ ngôn ngữ học. Tôi có thể dạy Tiếng Việt cho kiều bào ở những nước nói tiếng Anh. Tôi đang ở Việt Nam, muốn tham gia giảng dạy theo chương trình được nêu trong bài viết Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Toà soạn vui lòng cung cấp thông tin để tôi có thể liên lạc được với người có chức năng. Chân thành cảm ơn”.

Bạn thân mến! Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” được Thủ tướng giao Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định và thực hiện. Để tham gia giảng dạy theo chương trình, bạn liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; ĐT: 844)3869-2397.

Quan tâm đến Cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, độc giả nhỏ tuổi Đặng Kim Tú (tina27694@...) email: “Con là một học sinh lớp 9. Vì con muốn tìm một số tài liệu về Bác nên lướt qua rất nhiều trang web. Con thấy bài này cung cấp cho con khá nhiều thông tin hay về Bác Hồ. Con xin cảm ơn ạ”.

Còn bạn Dan (an@...) viết:  “Mong rằng Đảng tiếp tục lâu dài cuộc vận động này. Cần đưa vào thành sách giáo trình để các em tiểu học đến bậc Đại học đều được học và làm theo tấm gương Bác; có sách với nội dung chất lượng để cung cấp cho toàn dân, từ nông dân, công nhân, trí thức, từ em bé tới người già đều được học và làm theo”.

Độc giả thân mến! Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau gần 2 năm triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức hoạt động phong phú đã thu được kết quả bước đầu quan trọng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của dân tộc, hình mẫu trong sáng của con người Việt Nam. Người là kết tinh của những phẩm chất và giá trị tinh thần cao quý nhất của giai cấp công nhân và dân tộc, là hiện thân của nền đạo đức cách mạng Việt Nam. Người là tấm gương mãi mãi soi rọi con đường đi tới tương lai tươi sáng của dân tộc ta, hun đúc ý chí vươn lên mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, đạo đức chỉ có thể hình thành và phát triển trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng. Cứ mỗi ngày, mỗi người, mỗi tổ chức làm thêm một việc tốt để toàn xã hội chuyển biến tốt hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống theo tấm gương của Bác, chính là biểu hiện sức sống, hiệu quả thiết thực của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong email thắc mắc các vấn đề liên quan đến cuộc sống, bạn Nguyễn Diệp Hồng (diephongits@...) cho biết: “Con em mới được 3 tuần tuổi, cháu bú sữa mẹ. Cháu đi ngoài 10 lần/ngày phân lúc đặc lúc lỏng. Mỗi lần cháu đi lỏng em lấy quả hồng xiêm xanh bỏ vỏ, luộc chín rồi vắt lấy nước cho cháu uống. Cho cháu uống cả nước lá lốt và men tiêu hoá. Theo bác sĩ thì cách em làm như vậy có đúng không? Và trẻ sơ sinh đi ngoài như thế nào thì được coi là bình thường? Em xin chân thành cảm ơn”.

Cùng nội dung này, bạn Trương Thủy (thuy_anh07@)...) hỏi trẻ sơ sinh đi hoa cà hoa cải đến tháng thứ mấy thì hết?

Hai bạn thân mến! Theo ý kiến của chuyên gia, hồng xiêm xanh có tác dụng chữa đi ngoài rất tốt nhưng chỉ phù hợp với trẻ trên 1 tháng tuổi vì nhựa chat của hồng xiêm xanh rất không tốt cho dạ dày. Nếu con bạn dưới 1 tháng tuổi thì bạn không nên cho cháu uống những thứ có vị chát như hồng xiêm xanh, quả sim, hay lá nhót… để trị đi ngoài. Bạn nên dùng một lượng nhỏ củ cà rốt xắt mỏng đun kỹ với một ít nước rồi lấy nước đó cho bé uống. Cà rốt vừa có tác dụng chữa đi ngoài, vừa tốt cho men tiêu hóa, trong giai đoạn tập ăn dặm cà rốt còn giúp bé không bị lình xình bụng khi phải làm quen với chế độ ăn mới. Nước cà rốt có vị ngọt, thơm nên rất kích thích bé.

Trẻ sơ sinh trong giai đoạn đầu đi ngoài phân lỏng (dạng hoa cà hoa cải) ngày 10 lần cũng không có gì quá lo lắng. Thường thì trẻ sẽ đi hoa cà hoa cải hết tháng thứ 3, thậm chí có bé sang đến tháng thứ 4, 5 mới đi thành khuôn.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được tin, bài cộng tác của các bạn: Đinh Thị Hồng Loan (dinhthi_hongloan@…), Trần Diệu Hoài Thương (meandyou_are_double@…), Nguyễn Văn Thọ (nguyen_tho1939@...), Kim Cương (kimcuongtravinh1984@...), Huan (huan_cnvn@...), Tiến (anhtien_vd@...), Cao Trung Đạo (cuncon_879380@...),  Nguyen Thi My Chau (loitoatinh_cuacogainhutnhat@...), Chiến Thắng (vochienthang@...), Diep (cuocsonglabattu_khianhradi_aq@...), Dương Đình Giác (duongdinhgiac@...), Núi Ấn (Tminh10@...), Hồ Minh Quốc (ho_minh_quoc@...), Bui Van Loi (beloved_9x@...), Trương Ngọc Thắng (cu_coi_an_bun@...), Thanh Tùng (lephanthanhtung@...), Bá Tính (quangtinhhs@...), Cao Phúc (congnghesinhhock30@...), Ngô Việt Trung (ngoviettrung57@...)

Xin cảm ơn sự cộng tác quý báu của các bạn!
Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc!

Cảo Thơm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng