Cập nhật lúc : 5:20 PM, 24/07/2009

Thư thính giả, độc giả từ 18-24/7

Dịch cúm A/H1N1 đang lây lan ra cộng đồng. VOVNews nhận được nhiều ý kiến của thính giả, độc giả xung quanh việc phòng, chống và các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác dập dịch.

Bạn đọc có tên Biển Bạc (Dongcovang27@…) gửi ý kiến đến VOVNews với nội dung cần lập quỹ tình nguyện đóng góp phòng, chống H1N1 trong dân. Thư bạn viết: “Theo tôi, đại dịch H1N1 không bao lâu sẽ lây lan ra cộng đồng. Hơn nữa chi phí điều trị miễn phí trong tình hình khủng hoảng kinh tế như hiện nay sẽ rất tốn kém cho ngân sách. Vì vậy cần lập một quỹ tình nguyện đóng góp trong nhân dân. Quỹ này không bắt buộc, để các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp, mỗi người một ít, tùy theo khả năng, để gánh bớt phần nào gánh nặng cho Nhà nước”.

Còn theo bạn Huu Trung (svs26.3@…): “Để chặn đứng dịch cúm A/H1N1 thì Nhà nước cần đưa ra quyết định cho đóng cửa tất cả các trường học và cơ quan trong thời gian 2 tuần. Làm như vậy sẽ gây tốn kém và thiệt hại lớn cho nền kinh tế cũng như làm thay đổi chương trình giảng dạy trong các trường học. Tuy nhiên, vì sự an toàn của mọi người dân Việt Nam, tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ xem xét ý kiến của tôi”.

Để tránh tâm lý hoang mang thái quá, đồng thời nhằm trang bị cho người dân kiến thức đúng để phòng chống dịch cúm AH1N1, Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (www.vov.vn) tổ chức chương trình trực tuyến với chủ đề “Đối phó với cúm A H1N1”.

TS Nguyễn Huy Nga- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tham gia chương trình với tư cách khách mời chính. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25/7/2008.

Việt Nam luôn tôn trọng tự do tôn giáo

Bạn Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@…) trong thư viết: “Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã phát huy tối đa quyền tự do tôn giáo nói riêng và quyền con người nói chung. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, bảo vệ cho các tôn giáo được hoạt động, được hành lễ và được truyền bá giáo lý.

Nhưng tiếc thay, nhiều phần tử xấu đã lợi dụng quyền tự do này như là một cơ hội để thực hiện những mưu đồ đen tối về chính trị, xúi giục những người ngây thơ, nhẹ dạ để làm xáo trộn đời sống xã hội, an ninh quốc gia… Từ vụ Thái Hà đến vụ nhà thờ Tam Toà - nơi từ lâu đã được Nhà nước công nhận là một di tích lịch sử văn hoá. Đã là di tích thì phải tôn trọng, coi đó như một báu vật của đất nước. Nhưng tiếc thay, những kẻ xấu đang âm mưu phá sạch những giá trị văn hoá đó. Đó là những hành động đi ngược lại với quyền lợi quốc gia, dân tộc. Điều này là không thể chấp nhận được dù ở bất cứ quốc gia nào. Những kẻ lợi dụng tôn giáo nhằm những mưu đồ đen tối cần phải nghiêm trị theo đúng tinh thần của luật pháp”.

 Cần bảo vệ những người “thấp cổ, bé họng”

Sau khi đọc bài viếtAi bảo vệ người tiêu dùng?”, bạn Saphia (luonghong51@…) cho biết:Tôi rất đồng ý với bài viết này. Tại sao luật pháp lại bắt người bị thiệt hại phải chứng minh thiệt hại trong khi đã có quy định về nhãn, nhãn hiệu hàng hóa quá cụ thể. Nhà cung cấp nào vi phạm nhãn hiệu, chất lượng thì bị xử lý. Nếu người tiêu dùng mua phải sản phẩm xấu trong địa bàn nào thì những người làm công tác quản lý (quản lý thị trường) ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Trường hợp Vedan, tôi ủng hộ quan điểm Vedan phải chứng minh là Công ty này không gây thiệt hại cho nông dân trong vùng ảnh hưởng chứ sao lại bắt nông dân tay lấm chân bùn, có khi một chữ bẻ đôi còn không biết thì làm sao chứng minh mình bị thiệt hại. Hơn nữa, theo tôi hiểu thì tiền chứng minh thiệt hại chắc chắn sẽ nhiều hơn tiền được bồi thường. Theo quan điểm của tôi: nhà cung cấp nào không chứng minh được là mình không làm sai các qui phạm pháp luật thì bị xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Một vụ việc khá “nổi đình, nổi đám” trong tuần qua là cơ quan quản lý niêm phong 8 tấn thịt heo quá hạn sử dụng của Vinafood. Bạn Nguyen Anh (dlabbcc@…) nêu rõ: Cần xác minh rõ nguồn gốc của số thịt còn lại để cơ quan chức năng có hướng xử lý nghiêm, vì đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng”. 

Quý bà không thể… 19 tuổi

Bạn Thai Nguyen (duongthainguyenduong@…) gửi đến VOVNews ý kiến của mình về đối tượng và điều kiện dự thi Hoa hậu quý bà ĐẸP VÀ THÀNH ĐẠT. Theo bạn, Ban tổ chức đã đưa ra tiêu chí là: - THÀNH ĐẠT thì độ tuổi 19 đã thành đạt làm sao được? Và với lứa tuổi như vậy liệu đã có công việc ổn định như: Doanh nhân, Bác sĩ, Y tá, Giáo viên, Công nhân viên chức, Văn nghệ sĩ, Báo chí... QUÝ BÀ mà 18 tuổi đã lấy chồng (đ/k: đã kết hôn trước 1 năm) trong khi Nhà nước kêu gọi xây dựng gia đình lứa tuổi hợp lý, không lấy chồng quá sớm để ảnh hưởng đến vấn đề phát triển dân số và cải tại giống nòi thì với độ tuổi 18 có nên khuyến khích là QUÝ BÀ? Và ở lứa tuổi 19 hoặc hơn như vậy một chút “đã có nhiều đóng góp cho xã hội…” ư! Như vậy, các nhà tổ chức đã quá dễ dãi trong việc thành lập các tiêu chí để cho cuộc thi được công bằng và được mọi người thật lòng hưởng ứng.

Ngay việc mời các Hoa hậu đã đăng quang trước đây tham dự cũng là một điều thật khó chấp nhận. Người ta sợ rằng nếu thiếu các Hoa hậu này cuộc thi sẽ không hấp dẫn sao? Vậy thì mục đích: Giao lưu văn hoá của phụ nữ trong cả nước có đạt được ý nghĩa của nó không khi mà các lứa tuổi chênh lệch nhau từ 19-48 và họ sẽ tranh đua thế nào khi một cô gái 19 tuổi vừa lấy chồng, người con đủ 3 vòng eo đầy hấp dẫn “đấu” với người phụ nữ 48 tuổi có thể đã có từ 2 đến 3 lần sinh con? Mặc dù tiêu chí cuộc thi đã công bố, hồ sơ thí sinh đã nộp không thể nào sửa đổi nhưng thật buồn khi phải viết vài dòng lên trang báo online nỗi kinh ngạc về thể lệ cuộc thi sắc đẹp của QUÝ BÀ 2009 này.

Chúng tôi thấy những phân tích của bạn có phần đúng. Hy vọng rằng, các nhà tổ chức cuộc thi này sẽ có những chỉnh sửa phù hợp.

Người đi xe máy khó nghe VOV giao thông

VOVNews tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của thính giả, độc giả về kênh VOV giao thông.

Bạn Nguyễn Hải Quỳnh (nthq512@…) đưa ra ý kiến như sau: “Theo tôi, chương trình này nên được phát thanh bằng phương tiện loa phóng thanh. Vì tôi thấy chương trình chỉ phù hợp với những người đi bằng ô tô còn khi điều khiển xe máy thì không thể tập trung để nghe được. Số điện thoại của VOV giao thông dễ nhớ nhưng các phát thanh viên đọc hơi nhanh”.

Bạn Hoang (bmhoang@…) viết: Tin tức rất hữu ích tuy vậy không phải ai cũng có thiết bị nghe radio như điện thoại, nhất là lúc tắc đường. Đài nên lên trang web để nghe trực tiếp. Sẽ rất hữu ích vì người đi làm có thể xem, nghe thông tin ở máy tính cơ quan trước khi đi về hay ra đường.

Liên quan đến Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2009, bạn Nguyễn Thị Loan (ketbanbonphuong201@…) phản ánh và đưa ra ý kiến của mình: Mặc dù Nhà nước đã ra quy định khi ngồi lên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này đã được ban hành cách đây gần 2 năm rồi nhưng khi ra đường tôi vẫn thấy có rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Như vậy rất ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người khi đã uống rượu bia vào rồi không làm chủ được tốc độ nhưng vẫn láy xe trên đường, như vậy thì ảnh hưởng đến tính mạng người đó đầu tiên sau đó là đến người xung quanh nữa.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông khi bắt những người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm không chỉ thổi còi còn đuổi theo. Làm như vậy rất dễ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Nhớ nhà thơ Tế Hanh

Trong tuần qua, những người yêu thi ca Việt Nam đã phải nói lời vĩnh biệt với nhà thơ của phong trào Thơ Mới và là một trong những cây bút từng làm nên một thời đại hoàng kim cho thi ca Việt Nam – nhà thơ Tế Hanh.

Bạn Phan Việt Quốc  (Quoocscmau@…) đã thảng thốt: “Tôi vừa biết tin nhà thơ Tế Hanh đã qua đời, lòng tôi trào dâng niềm xúc động. Bởi trong tôi cũng như mọi người ai cũng có một quê hương. Quê hương mỗi người chỉ một. Quê hương chính là những gì gần gũi thân thiết nhất đối với mỗi người, ở đó có bờ tre toả dài bóng mát, có dòng sông nước xanh mát ngọt dịu những buổi trưa hè, nơi tuổi thơ thả diều bắt bướm... Vĩnh biệt nhà thơ Tế Hanh! Nhà thơ của làng quê thanh bình yên ả”.

Bạn vũ huy hoàng (giangho_maulua113@yahoo.com)
Diễn đàn văn học Việt Nam vừa mất đi một cây bút xuất sắc. Nhưng TẾ HANH sẽ mãi sống trong tim mỗi người chúng ta.

Bạn ltp (lamthanhphuc88@yahoo.com.vn)
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng ….
Ôi ! bài thơ tôi yêu mến, nhưng giờ nhà thơ tôi yêu mến đã mãi đi xa rồi, mãi mãi rời khỏi trần thế và để lại trong mọi người, để lại trong tôi một niềm tiếc thương.
Bài thơ Quê hương là một tuyệt tác, bài thơ thuở bé đi học tôi học cho qua loa, để rồi thuộc nó để trả bài thôi, ai ngờ đọc có mấy lần thuộc làu đến giờ đọc lại không thiếu một chữ.
Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Mỗi lần đọc đến đoạn này tâm hồn tôi rung động vì mấy câu thơ này có hồn quá, khơi gợi lòng yêu nước, yêu dân tộc...

Tìm người thân

Bạn Nguyễn Thị Mộng Thu (nguyenthu69@gmail.com) nêu đề nghị giúp tìm người thân:Tôi bị mất liên lạc với một người thân (người ấy là ân nhân rất lớn đối với tôi). Người thân của tôi tên Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1957, cao 1,7m, cân nặng 60kg, định cư ở Mỹ từ năm 2007, sống ở bang Minnesota (Mỹ) từ năm 2007 đến nay. Trong khoảng thời gian tháng 4 đến giữa tháng 6/2009 ở Las Vegas làm nghề mua nhà rồi sửa chữa lại để cho thuê hoặc bán. Từ ngày 11/6 tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi lo sợ anh Sơn đã gặp phải điều gì đó không may, nhưng không làm sao liên lạc được với anh ấy. Qua những dòng này, tôi rất mong nếu có ai biết tin tức về anh Sơn, xin hãy báo cho tôi biết qua số điện thoại: 073 3843887 hoặc 0909285730 (gặp Thu). Tôi xin vô cùng cảm ơn!”.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn: Tuyền, Nguyen Quoc Tan, Nguyen Quoc Khanh, Nguyễn Thị Oánh, Sang, Tran Thien Hoa, Phạm Tuấn Anh…

Chúng tôi cũng đã nhận được tin, bài cộng tác của các bạn: Quang Tuấn, Minh Đức, Thu Hiền, Hải Phương, Cao Nguyên… Trân trọng cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi.

Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!./.

Cảo Thơm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng