Một phát ngôn không thể chấp nhận được
Sao ông Kiệt lại nói như vậy? Đây là thắc mắc mà chúng tôi nhận được nhiều nhất trong tuần qua. Chúng tôi xin không bình luận gì thêm mà chỉ trích đăng ý kiến của độc giả, thính giả gửi đến VOVNews bày tỏ quan điểm của mình về phát ngôn của ông Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt.
Bạn Trần Văn Đạt (NEWERAMANVN@…): tôi là một người dân Việt Nam đang sống và làm việc trên đất nước Hàn Quốc. Tôi đi đâu cũng thấy vinh dự là đứa con của dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất. Khi rời xa đất nước thân yêu tôi chỉ mong ngày được đoàn tụ gia đình, còn ông ta không lẽ lại muốn không có lối về sao?
Bạn Trịnh Toàn Thắng (quananhtk@…): Tôi là một công dân Việt Nam sinh ra sau năm 1975. Tôi không thể chấp nhận câu nói của ông Ngô Quang Kiệt. Đây là một sự phỉ báng dân tộc không thể tha thứ được.
Tôi không theo một tôn giáo nào. Nhưng tôi biết không một tôn giáo nào trên thế giới này dạy tín đồ của mình phỉ báng dân tộc mình. Nhất là câu nói đó lại được phát ngôn từ một người “đức cao vọng trọng” như ông Kiệt. Nếu ông Kiệt cảm thấy Việt Nam không xứng đáng là Tổ quốc của mình thì có thể từ bỏ và tìm đến với một Tổ quốc tươi đẹp phồn hoa hơn chứ ông tuyệt đối không được phỉ báng đất nước Việt Nam của chúng tôi.
Bạn pham binh huy (ducmanh@yahoo.co.in): Tôi là một công dân Việt Nam. Tôi đang công tác ở nước ngoài. Tôi thật tự hào khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Khi nghe câu nói của ông Ngô Quang Kiệt, tôi rất bức xúc và phẫn nộ. Tôi mong rằng, ông là người công giáo thì hãy làm những gì mà Đức Chúa dạy.
Bạn Tran Van Anh (katherine@…): Tôi phản đối những phát ngôn bừa bãi của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Thiết nghĩ, nếu ông ta cảm thấy nhục nhã vì mình là công dân Việt Nam thì không nên ở lại Việt Nam làm gì nữa.
Ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam, là con em của một dân tộc nhỏ bé nhưng ngoan cường trong chiến đấu, lao động, xây dựng đất nước.
Phát ngôn của ông ta đã chà đạp lên công lao của biết bao lớp người đi trước, những người đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ đất nước và cho bản thân ông ta có được ngày nay. Vậy mà chỉ bằng một câu nói, ông ta đã quay lưng lại với tất cả.
Nếu không muốn làm công dân Việt Nam nữa, ông ta có thể xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam và rời khỏi đất nước. Pháp luật nước ta tôn trọng ý muốn của ông ta và sẵn sàng đáp ứng điều đó. Vậy còn chờ gì nữa mà ông ta còn ngồi lại và kích động giáo dân?
Tôi không ngạc nhiên khi có người cho rằng ông ta không khác gì một con rối để các thế lực phản động nước ngoài giật dây, làm mất ổn định xã hội Việt Nam.
Sinh viên FPT Arena đang làm gì?
Vụ “chơi trội” ở Trường đại học FPT Arena đã khiến nhiều người giật mình vì cách hành xử của một bộ phận trẻ hiện nay. Bài viết của tác giả Tuệ Vũ đăng trên VOVNews đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả.
** Bạn Hoàng Thành (hehethanhseo@…) Tôi thật không đồng tình với cách nói của tác giả về vấn đề của FPT vì quá nặng nề.
** Bạn Phương Thủy (tinhyeuthamkin_onlyyou@…) Theo mình nghĩ, có lẽ các bạn sinh viên trường Arena chỉ vì bồng bột muốn "chơi nổi, khác người" nên để lại “hậu trường” một tại nạn quá lớn cho thương hiệu FPT.
Chúng ta có quyền lên án các bạn sinh viên kia, nhưng cũng không vì thế mà "vơ đũa cả nắm". Người nào làm người đó chịu. Chúng ta không nên đả kích một cách thái quá về "văn hóa" của một doanh nghiệp.
Tất nhiên "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", nhưng có bao giờ bạn Tuệ Vũ nghĩ rằng: Có đúng là bà, là mẹ hư mới sinh ra đứa con mất nết không?.
** Bạn Hoai Anh Vu (hoaiberry@…) Tôi hoàn toàn không đồng tình với những hành động không đẹp mắt này. Nhưng chính bài viết của Tuệ Vũ lại gây sốc với tôi nhiều hơn. Cách viết của bạn phiến diện, cay nghiệt...
** Bạn VănThanh (vanthanh0612@…) FPT quả là giàu có về mặt kinh tế nhưng về mặt văn hóa và thẩm mỹ chẳng lẽ họ lại thấp và quá nghèo đến như vậy!
Và những vấn đề khác
** Nhiều bạn đọc gửi thư và lời nhắn chúc mừng VOVNews đã ra mắt giao diện mới, đẹp hơn và tiện ích hơn cho người dùng.
Các bạn thân mến,
Nếu các bạn theo dõi VOVNews trong những ngày qua, sẽ nhận thấy giao diện mới của VOVNews vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp, tư vấn của các bạn để VOVNews có những bước tiến xa hơn trên con đường phục vụ độc giả, thính giả của mình.
Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự góp ý kịp thời, chi tiết của các bạn đọc Thong và Vân Anh về hình thức của giao diện mới.
** Bạn Vũ Tản Hồng (hongchonghe@…) Tôi yêu thích VOV nhiều chục năm nay, vì tin của VOV trung thực, cập nhật nhanh, chính xác cao, tiện thao tác, dễ sử dụng lại kinh tế. Hiện tôi có một chiếc radio 3 băng, trong đó tôi thường sử dụng băng FM/TV và băng này thu được sóng VTV1. Vậy quý Đài có thể giúp chúng tôi nơi chưa lắp truyền hình cáp nghe và nếu xem được như các kênh của VTV không. Nếu đủ điều kiện nên thực hiện trước ngày 3/2/09 là thiết thực chào mừng 10 năm Ngày thành lập của VOVNEWS và 79 năm ngày thành lập Đảng, xin cám ơn quý đài.
Bạn thân mến, Đài TNVN đang tiến hanh việc xin tần số phát sóng kênh VOVTV bằng analog. Trong thời gian không xa, bạn có thể bắt kênh VOVTV của Đài TNVN như các kênh của Truyền hình Việt Nam.
Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn phấn đấu để đưa thông tin đến thính giả, độc giả, khán giả những thông tin kịp thời, nhanh nhạy nhất trên cả 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử.
** Bạn Phung Thi Lan Anh (lananh.phung80@…) sau khi đọc xong bài viết về việc sử dụng bột đá làm kẹo đã viết cho chúng tôi như sau: Tôi thấy cần phải xử lý triệt để cơ sở sản xuất kẹo nói trên. Những cơ sở sản xuất kiểu như thế này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của trẻ em và biết bao người khi ăn phải thứ thực phẩm đó. Tôi đề nghị, trước hết, lực lượng chức năng cần đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất này.
Bạn Trương Hiệp Quí (thqui_7kd@…) cho biết: Gia đình tôi sống bằng nghề nông là chủ yếu (trồng lúa). Giá lúa tăng thì gia đình tôi mới có tiền cho các con ăn học. Số phận nông dân là do giá lúa quyết định. Tôi hy vọng giá lúa tăng cao và không tăng giảm đột biến như vậy nữa. Nếu như vậy sẽ rất khổ khi làm nông dân...
Vâng, chúng tôi cũng hy vọng như bạn. Việt Nam đã gia nhập WTO, còn tàu đã ra biển lớn, vì thế mỗi “thuyền viên” (là mỗi công dân, mỗi tổ chức, công ty…) phải cố gắng hết mình để có thể cạnh tranh được với những con tàu khác trên biển.
Người nông dân vẫn còn phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, đây là nỗi trăn trở lớn nhưng chúng ta chưa thể ngày một ngày hai giải quyết được.
Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ chối thực hiện 13 dự án nhiệt điện trong Tổng sơ đồ 6, bạn Ngô Vĩnh Tường (ngovinhtuong@…) đã gửi thư đến VOVNews với một câu hỏi: “Nhân dân phải hiểu thế nào đây?”. Bạn viết: EVN được Nhà nước giao nhiệm vụ lo điện cho cả nước, thế mà lại đòi mang tiền đi kinh doanh bất động sản rồi lại muốn nhảy vào thị trường chứng khoán. Đến nay Nhà nước giao cho công trình điện thì lại không muốn làm!
Bạn ạ, VOVNews đang đi tìm câu trả lời thoả đáng cho vấn đề này. Chúng tôi tin là trong thời gian sớm nhất lãnh đạo EVN sẽ giải thích lý do họ từ chối những dự án này và có thể giải toả cho người dân nỗi lo thiếu điện.
Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư, ý kiến của các bạn Xuangiang, crazybaby, tsontung, vuthithanhmai, Truong Van Dinh, Hoangminh tuan, Minh Minh, Trang An, Hai Van, thanh mai…
Và tin bài cộng tác của các bạn: Khánh Hoà, Công Hân, Đặng Linh, Mai Hồng, Ngọc Chi, Minh Tuấn, Hồng Huệ.
Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi!
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!