Cập nhật lúc : 8:50 PM, 27/03/2009

Thư thính giả, độc giả từ 22- 27/3

Những đồng cỏ ánh lên trong nắng (Ảnh Vũ Minh Quân)

“Tôi chưa một lần đặt chân lên cao nguyên Mộc Châu để tận hưởng những cảm giác tuyệt vời đó, những bức ảnh thật sống động, bình dị và tuyệt vời” là nhận xét của bạn Hồng Thuỷ (email: hongthuy_first@…) về Phóng sự ảnh “Thảo nguyên mùa này” của tác giả Vũ Minh Quân.

Nạn phân bón giả- Liệu có phải do thủ tục cấp phép dễ dãi? 

Phản hồi sau bài viết “1.200 tỷ đồng - con số của tội ác!” của tác giả Mai Linh (báo TNVN) về vấn nạn phân bón giả, bạn Kiều Thành Dàng viết: “Bài viết làm lòng tôi thấy nao nao. Bởi hầu hết chúng ta đều từ nông thôn, đồng ruộng mà ra. Từ đấy biết bao nhiêu nhân tài lớn lên, giúp ích cho xã hội cũng là nhờ những hạt gạo làng quê. Thế nhưng trong những năm gần đây nạn làm giả phân bón/phân bón kém chất lượng đã làm nhiều gia đình nông dân chân lấm tay bùn phải lao đao và nợ nần... thật xót xa thay…

Mặc dù các cơ quan thông tấn, thông tin đại chúng đưa tin nhiều lần… nhưng vấn nạn này vẫn diễn ra rầm rộ. Liệu có phải việc cấp giấy phép cho hoạt động này dễ dãi không?. Câu hỏi này xin dành cho các nhà quản lý. Cám ơn tác giả Mai Linh đã phân tích thấu đáo vấn nạn phân bón giả/kém chất lượng này”.  

Đọc bài viết về “Tàu cổ dưới đáy sông Hồng”, bạn Văn Minh (email: vanminhsong@…) có thư phản hồi: “Qua đọc các bài báo nói về việc phát hiện tầu cổ trên sông Hồng và việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí có trích dẫn nhận định của một số người làm công tác quản lý văn hoá.

Theo chúng tôi, có một số vấn đề báo chí cần làm rõ:

1. Tại sao lại vội khẳng định là tầu chở củ nâu, mà không phải là thứ hàng gì khác. Căn cứ theo lời kể của chủ trục vớt tầu cổ chăng? Đây là thông tin hơi vội vàng của người quản lý văn hoá ở Hưng Yên. Đến tầu máy hơi nước còn chưa khẳng định được niên đại rõ ràng, thì căn cứ nào để nói rằng tầu chở củ nâu - lời của ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Hiếu, Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

2. Tầu chạy bằng máy hơi nước, tư thế đắm còn nguyên trạng, chìm sâu. Hướng mũi tầu là về Hà Nội. Vậy, có thể là tầu đang nhập bến về phía Hà Nội. Do vậy, là tầu mang hàng đến chứ khó có thể là tầu xuất hàng đi.

3. Có dấu tích một số thùng gỗ có chữ Giang Nam. Chúng ta đều biết, từ xưa Giang Nam đã nổi tiếng là nơi phồn hoa đô hội của Trung Hoa. Ở đây nổi tiếng là lụa và gốm sứ.

4. Báo chí có thông tin, anh Chuôm làm nghề vớt phế liệu, có thông tin là mỗi năm làm vài chiếc, có khi hoà, khi lãi vài chục triệu. Vậy những tầu trước đây anh khai thác có thể đã có nhiều tầu cổ. Và kinh nghiệm của anh cũng nhiều. Chưa thể khẳng định là nhà anh khó khăn phải vay mượn ngân hàng. Có ai ít tiền mà sẵn sàng đầu tư vài trăm triệu để vớt phế liệu không?

5. Theo Luật di sản văn hoá và Nghị định 56 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thì anh Chuôm cần phải xem xét kỹ hơn, đừng vội cho rằng có thể được tiền thưởng. Trước hết cần điều tra xem xét về kỹ hơn với tinh thần không để thất lạc những cổ vật của dân tộc, kịp thời răn đe những hành vi khai thác, buôn bán trái phép. Còn nếu có công thì có thể khen thưởng xứng đáng”. 

Những tin tức được đăng tải trên VOVNEWS về chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2009” được đông đảo bạn đọc quan tâm. 

Bạn đọc có địa chỉ email: (dunghoi_visao_anhyeu_em7525@…), Nguyễn Văn Quý (email kuvan2811@…)… có thư hỏi: Những sân vận động nào diễn ra các cuộc tuyển chọn chương trình “Giấc mơ sân cỏ”? Sân vận động Đồng Nai có hoạt động này không?”; “Khi nào chương trình chính thức khởi động?”. 

Các bạn thân mến, năm nay là năm thứ hai “Giấc mơ sân cỏ” được tổ chức tại Việt Nam, với quy mô thực hiện tại 63 tỉnh, thành và đối tượng tham dự được mở rộng cho các thiếu niên nam sinh năm 1994, 1995 và 1996. 

Năm nay, chương trình sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7. Trong đó, vòng loại được tổ chức tại 70 sân trên cả nước, nhằm chọn ra 176 em vào vòng 2. Tại vòng 2, dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia của Học viện Aspire sẽ chọn ra 50 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Sau khóa huấn luyện 5 ngày sẽ có 3 cầu thủ tốt nhất được chọn dự khóa tập huấn 1 tháng tại Học viện Aspire cùng các cầu thủ xuất sắc từ các nước tham gia chương trình năm nay. 

Về danh sách các sân cỏ ở địa phương mình cư trú có tổ chức chương trình này, các bạn có thể liên hệ Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch sở tại để biết thêm chi tiết. 

Phản hồi sau bài viết “63 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông”, bạn đọc Cao Nguyễn Thùy Vi (email: vi.cnt@…) hỏi: Đến bây giờ đã có thông tin gì về vụ tại nạn làm cả gia đình anh Huỳnh Tấn Hồ chết chưa?. Trường hợp này được giải quyết như thế nào khi cướp mất sự sống của 3 con người, một người còn đang nằm viện và đứa con nhỏ sẽ sống nương tựa vào ai?. 

Bạn thân mến, rất tiếc là hiện nay chúng tôi vẫn chưa có thêm tin tức nào liên quan đến vụ tai nạn thương tâm trên nên không thể chuyển đến bạn được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn về vụ việc này sau. 

Tuần qua, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều thư của bạn đọc hỏi về kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2009.  

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của độc giả, VOVNEWS đã mời PGS. TS Ngô Kim Khôi (Phó Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ Giáo dục- Đào tạo) tới tham dự buổi tư vấn trực tuyến về kỳ thi vào ngày 25/3 vừa qua. Bạn đọc quan tâm tới vấn đề này có thể truy cập vào đây để biết thêm chi tiết.  

Phản hồi về tin: “Đề nghị thành lập 3 điểm kiểm dịch động, thực vật tại 3 cửa khẩu”, bạn đọc Võ Đình Lai (email: dinhlaipp@…) nêu ý kiến: “Trong những năm gần đây vật nuôi và cây trồng bị nhiều loại dịch hại từ nước khác vào qua buôn bán. Chúng ta nên lập các trạn kiểm dịch động vật, thực vật nhằm kiểm soát dịch hại”. 

Những thông tin và hình ảnh về cuộc sống của người dân trên đảo Bạch Long Vĩ khiến độc giả Minh Ha, (email: nhenden_ndht@...) rất xúc động. Bạn viết: “Mảnh đất nơi chưa một lần đặt chân đến, mảnh đất mà có lẽ không nhờ một người tôi không bao giờ biết đến nó dù chỉ là suy nghĩ về nó, nó chỉ tồn tại trong tôi qua bài giảng địa lý cấp 2. Nhưng giờ đây tôi thấy thân thiện vô cùng. Không hiểu sao tôi thấy khâm phục những con người nơi đây, nếu là tôi có lẽ tôi không làm được như những người đó. Việt Nam được biết đến là vì có họ, những con người đã cống hiến như họ trên mảnh đất quê hương. Cuộc sống hiện đại cuốn con người ta xa dần với cuộc sống thắm đượm tình người, nhưng họ là những con người đã giữ lại nó, cho chúng ta biết giá trị đích thực của cuộc sống...”. 

Chuyên mục Phóng sự ảnh tuần qua tiếp tục nhận được nhiều thư phản hồi của bạn đọc. 

Đôi nét về soạn giả Trần Côn 

Thư của ông Lê Hoàng Tuấn ở phường 13, quận Tân Bình, thành phố  Hồ Chí Minh viết: “Có một bài cải lương viết theo điệu Sương Chiều mà tôi rất thích, nhưng lại quên tên bài, chỉ nhớ là của soạn giả Trần Côn, tôi nhờ quý vị giới thiệu cho đôi nét về soạn giả này”. 

Bạn thân mến, soạn giả Trần Côn, tên thật là Trần Thông Côn, sinh năm 1920, quê ở thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây (cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội). Năm 1957, ông về công tác tại Ban Văn nghệ Đài TNVN cho đến khi nghỉ hưu. Tập quán chỉn chu, khúc triết của một nhà giáo trước khi về Đài, càng phát huy trong vai trò của một biên tập văn học kịch, của một nhà báo đầy tài năng. Ông là đạo diễn rất nhiệt tình của sân khấu phát thanh, nhất là ở bộ môn ca kịch Chèo, Tuồng, Cải lương. Năm 1980 ông về nghỉ hưu, nhưng sức viết như được tăng lên. Ông làm thơ, viết văn, sáng tác kịch bản, viết lời cho các làn điệu dân ca. Tiếc thay, một căn bệnh hiểm nghèo đã làm ông phải vĩnh biệt chúng ta vào đầu tháng 8 năm 2001. Những tiết mục do ông sáng tác vẫn còn mãi trong lòng thính giả.

Cơ hội giao lưu giữa các câu lạc bộ bi sắt Việt Nam- Thái Lan

Tuần qua, bạn Đặng Đình Trung, một lưu học sinh tại Chiang Mai Thái Lan (email: trungdtg@gmail.com) có thư cho biết: “Tôi có quen Chủ tịch câu lạc bộ bi sắt địa phương là người Thái gốc Việt. Ông chủ tịch có nhờ tôi liên lạc giúp với các câu lạc bộ bi sắt của Việt Nam. Trong năm ngoái họ đã có cơ hội tiếp xúc thi đấu với một câu lạc bộ bi sắt của thành phố Hồ Chí Minh (các thành viên toàn là nữ sang du lịch tại Chiang Mai). Họ rất mong muốn mở rộng giao lưu đối với bi sắt Việt Nam. Hiện tại câu lạc bộ bi sắt Chiang Mai đã lên kế hoạch sang Việt Nam du lịch kết hợp giao lưu thi đấu và thiết lập mối quan hệ lâu dài với các câu lạc bộ bi sắt tại Việt Nam trong tháng 10/2009. Các điểm đoàn dự tính tới thăm là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi này họ cũng đã dự tính sẽ có một khoản trợ giúp về tài chính để tổ chức một lớp dạy chơi bi sắt tại Đà Nẵng… Tôi rất mong đây sẽ là cơ hội giao lưu học hỏi về thể thao cũng như giao lưu văn hoá giữa cộng đồng người chơi bi sắt tại Chiang Mai và cộng đồng người Việt tại Chiang Mai với quê nhà”.  

Bạn thân mến, chúng tôi đã gửi nội dung thư của bạn đến ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng Bộ môn bi sắt, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch. Ông Đoàn Tuấn Anh cho biết sẵn sàng trao đổi về những dự định giao lưu giữa các câu lạc bộ bi sắt của hai nước. Địa chỉ email của ông Tuấn Anh là: esd2@hotmail.com. Các câu lạc bộ bi sắt trong nước cũng có thể liên hệ với bạn Đặng Đình Trung (email: trungdtg@gmail.com) để trao đổi thêm về việc này. 

“Sao không xây dựng thương hiệu nón lá làng Chuông?” 

Đó là tiêu đề bức thư của bạn Tran Thanh Thanh (email: hado9x@…). Bạn Thanh phân tích: “nón lá làng Chuông đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy sao chỉ làm theo đơn đặt hàng của các nước, một sản phẩm nổi tiếng không chỉ dực vào chất lượng mà còn phải gằn liền nơi xuất xứ ra nó, từ khoảng năm 2000 ở Huế nón lá Thúy đã nổi tiếng trong và ngoài nước không chỉ vì sản phẩm làm ra đẹp mắt mà còn vì chữ Thuý được may hay tô vẽ khéo léo trên chiếc nón, ngoài ra người Huế còn vẽ thêm trên mặt chiếc nón những hình ảnh Việt Nam như áo dài, chùa Thiên Mụ, sông Hương... đó cũng là cách truyền tải hình ảnh Việt Nam rất nhiều ý nghĩa đối với bạn bè quốc tế.

Nón lá làng Chuông

Theo thông tin tôi được biết qua mạng điện tử, Trung Quốc cũng đang bán hàng loạt sản phẩm nón lá giống y như của Việt Nam, nếu chúng ta không nhanh chân xây dựng thương hiệu của mình thì thật uổng phí”. 

Bạn hỏi, chúng tôi sẵn sàng giải đáp 

Bạn Đoàn Thị Hảo (email: doanthi.hao@…) hỏi: “Tôi muốn tham gia viết bài cộng tác cho chương trình phát thanh phụ nữ, chương trình phòng chống HIV của Đài. Tôi không biết gửi bài về địa chỉ nào. Tôi có thể gửi theo địa chỉ email: vovnews@hn.vnn.vn có được không?” 

Bạn Nguyễn Xuân Linh, (email: park_chon_ung_2002@…): “Em rất yêu thích các chương trình của VOV và em cũng rất muốn được gửi bài viết cộng tác của mình lên VOVNEWS nhưng em không biết gửi theo địa chỉ nào? Tiêu đề nên ghi thế nào?”. 

Để cộng tác với những chương trình phát thanh trên, bạn Đoàn Thị Hảo hãy gửi thư về địa chỉ: Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam, 41- 43 Bà Triệu, Hà Nội.  

Bạn Hảo và bạn Xuân Linh cũng có thể gửi bài cộng tác với VOVNEWS qua địa chỉ email vovnews@hn.vnn.vn hoặc noidung@vovnews.vn. Mong sớm nhận được sự cộng tác từ các bạn. 

Bạn Phạm Bích Phượng, (email: phambichphuong2987@…) có thư hỏi: “Em thường theo dõi chương trình "Quà tặng âm nhạc" phát lúc 10h trên VOV3, em muốn nghe lại chương trình đã phát cách đây hơn 1 năm thì có được không ạ?”. 

Bạn thân mến, VOVNEWS có lưu giữ được một số chương trình “Quà tặng âm nhạc” đã phát trên hệ VOV3. Bạn có thể truy cập vào đây để nghe lại. 

Bạn đọc Nguyễn Văn Lộc ở thôn Chợ- Thống Nhất - Hoành Bồ- Quảng Ninh viết thư muốn tìm mộ của em trai là Nguyen Van Hoa ở xã Thành Công - Hòn Gai - Quảng Ninh, nhập ngũ tháng 5/1978; hy sinh ở chiến trường Campuchia nhưng chưa tìm được hài cốt. Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ trên hoặc số ĐT : 0333699204. 

Nhắn bạn Kiên ở Thanh Hoá (email: maikien85@…), thư của bạn chúng tôi đã chuyển tới chương trình Thư thính giả và sẽ sớm có câu trả lời đến bạn. 

Một số bạn viết thư hỏi địa chỉ chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi”, VOVNEWS xin thông tin là chương trình này hiện nay không còn phát sóng  trên Đài Tiếng nói Việt Nam nữa. Vì vậy chúng tôi không thể cung cấp địa chỉ cho các bạn được. 

Trong tuần, VOVNEWS cũng nhận được thư góp ý của một số độc giả về lỗi chính tả, lỗi biên tập tin bài trên trang. Chúng tôi đã kiểm tra và sửa lại ngay, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng VOVNEWS. 

VOVNEWS cũng xin cảm ơn các bạn Xuân Bách, Thành Công, Việt Anh, Cao Nguyên, Việt Nga, Thành Chung, Đăng Thanh Hà, Lý Thái Phương, Tú Nhân, Mai Hồng, Lê Biết, Thuỳ Vân, Quốc Hải, Thanh Minh, Đặng Linh… đã viết thư, gửi tin, bài, ảnh cộng tác với chúng tôi. 

Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng