Cập nhật lúc : 10:00 PM, 29/01/2012

Thua bi-a chồng đạp vợ tử vong

Đang ấm ức vì bị thua lại thấy vợ gắt gỏng, Vinh đã đạp thẳng vào bụng vợ làm nạn nhân đập đầu vào cạnh tủ…

Ngày 29/1, Công an huyện Quốc Oai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Quang Vinh (28 tuổi, ở xóm Bến Rước, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 27/1, Đỗ Quang Vinh và 3 thanh niên ở cùng xã là Nguyễn Quý Thọ (SN 1986), Nguyễn Duy Cường (SN 1989) và Đỗ Tiến Thức (SN 1985) đánh bi-a ăn tiền dưới hình thức bài lá tại nhà riêng của Vinh.

Đỗ Quang Vinh tại cơ quan điều tra

Trong quá trình chơi, thấy Vinh bị thua và nợ tiền bạn bè, chị Bùi Thị Thúy (SN 1984, là vợ của Vinh) đã can ngăn. Tuy nhiên, Vinh vẫn tiếp tục chơi và đến khi kết thúc đã bị thua 140 nghìn đồng.

Khoảng 23h10, Vinh vào nhà đi ngủ. Lúc này, chị Thúy dậy mắc màn cho 2 con nhỏ và tiếp tục khuyên chồng không nên sát phát bằng trò bi-a. Đang ấm ức vì bị thua lại thấy chị Thúy gắt gỏng, Vinh đã nhảy lên giường đạp thẳng vào bụng vợ. Hậu quả làm nạn nhân đập đầu vào cạnh tủ và ngã lộn từ trên giường xuống đất.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Đông và bệnh viên Quân y 103 nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng 28/1.

Sau khi biết tin vợ chết, đối tượng Đỗ Quang Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, chưng cầu giám định thương tích nạn nhân và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người./.

Tùng Lâm/ANTĐ

Bình luận


  • Ngo duc Lan -  landucngo@hotmail.com
    Khong biet chung nao dan ong Viet Nam moi biet to trong phu nu !!!!!
  • mỹ sương -  miss.my_suong@yahoo.com.vn
    thật chẳng còn gì phải nói hơn nữa.sao có người lại hành động như vậy,?thật vũ phu tuy nói là nam nữ bình quyền,nhưng theo tôi thấy phụ nữ lúc nào cũng thua thiệt,thảm kịch gia đình xảy ra,thì người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi nhất,đúng là không sai người phụ nữ mà lấy nhầm chồng thì như cuộc đời phải chết đi,mong sao sẽ không còn hạng đàn ông vũ phu vô đạo đức vô trách nhiệm như vậy còn trên đời này nữa...
  • phan xuân giang -  xuangiang789@gmail.com
    quá dỡ.vì ham mê đỏ đen mà hại một người từng đầu ấp tay gối với mình để rồi ngồi bóc lịch suốt đời.
  • hải đường -  vinh1970nguyen@gmail.com
    Thêm một gã chồng khốn nạn, vũ phu, tàn ác. Nhìn cái mặt phèn phẹt của tên ác nhân này mà căm thù. Xử thật nghiêm làm gương cho những kẻ đã hư hỏng chơi bời lại còn tàn ác như tên này
  • Phạm Hữu Châu -  phamthanhliem13@gmail.com
    Có quá nhiều chuyện thương tâm xẩy ra mà phụ nữ và trẻ em là nạn nhân.Vậy những nhà làm luật ở Việt Nam nghĩ sao?

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu