Cập nhật lúc : 11:48 AM, 30/12/2011

Tiền thưởng Tết: Tỷ, triệu, trăm... và không có gì

(VOV) - Nhìn vào tiền thưởng tết, nhiều người lại nghĩ đến hình ảnh “Một người ở đỉnh cao, một người ở vực sâu”.

Thưởng Tết, không chỉ là nguồn thu nhập cuối năm mà người lao động trông chờ mà nó còn phản ánh hiện thực sản xuất kinh doanh trong nước.

Câu chuyện thưởng Tết ở các doanh nghiệp đã và đang trở nên rất “nóng” trong những ngày qua. Đây trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất mỗi khi có thêm một mức thưởng mới được công bố. Cũng như mọi năm, chuyện thưởng Tết như một bức tranh đa sắc màu, đủ cung bậc cảm xúc, pha lẫn buồn vui. Người thì hoan hỉ nhận hàng trăm triệu đồng, nhưng có người ỉu xìu đón Tết với số tiền thưởng vài trăm nghìn đồng. Thậm chí có đơn vị tuyên bố sẽ không có thường Tết.

Theo Sở LĐTBXH TP Đà Nẵng, Tết tới đây, các doanh nghiệp trên địa bàn thưởng cho người lao động mức thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất là 75 triệu đồng/người.

Lấy số bình quân ở khu vực các loại hình doanh nghiệp có cổ phần vốn góp Nhà nước ở thành phố này, thì cũng thấy tạm ấm lòng vì trung bình mỗi người cũng được 3,626 triệu đồng. Thế nhưng nhìn vào con số chênh lệch thì mới “giật mình”. Người thấp nhất là 500 nghìn đồng/người, cao nhất là 75 triệu đồng (hơn kém nhau 150 lần).

Còn lấy con số 500.000 đồng ở Đà Nẵng so với 1,1 tỷ đồng (cả tết Dương lịch và âm lịch) ở TP HCM thì… khủng khiếp quá. Chẳng ai dám đặt bút tính nữa.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng gần tết lại tăng, thử hỏi 500.000 đồng sẽ mua được gì? Và 500.000 đồng thì có được gọi là “thưởng Tết” hay không?

Nhìn vào bức tranh thưởng tết năm nay, có thể thấy khoảng cách về thu nhập và đời sống của những người lao động trong xã hội ngày càng dãn ra. Năm nay, mức chênh lệch thưởng Tết lên tới hàng nghìn lần cũng là điều đáng suy ngẫm, trăn trở về xã hội hiện nay?!/.

An Nhi/ VOV online

Bình luận


  • phamthong -  phamthongtu@yahoo.com.vn
    Việc thưởng tết quá ư chênh lệch giữa các doanh nghiệp, đơn vị là một và chỉ một biểu hiện của một nền kinh tế đang phát triển không bình thường; không đúng qui luật của một nền kinh tế thị trường đã có quá nhiều sự cạnh tranh không chân chính. Có nhiều người, nhiều doanh nghiệp làm giàu nhanh không phải bằng tài năng và sức lao động chân chính tuân theo sự cạnh tranh sòng phẳng mà bằng những thủ đoạn luồn lách giữa nhừng khoảng hở của cơ chế quản lý kinh tế và luật pháp hiện thời. Khoảng cách này sẽ càng ngày càng doãn ra nếu không có được sự diều chỉnh vĩ mô và vi mô về nhiều mặt của xã hội của chúng ta hiện nay.
  • hoangbinh -  hoangbinh@yahoo.com
    That trai khoai khi nghi ve luong.chinh phu nen san xuat lai my tom can cho chung e duoc nho
  • nguyen thi tuyet minh -  nttm1963@yahoo.com.vn
    Chúng tôi những giáo viên chẳng bao giờ mong có thưởng tết và cũng chẳng biết buồn là gi trước những gì người khác được hưởng, nhưng vẫn có một chút thắc mắc là tết năm ngoái ở hai tỉnh bạn là Long An, Bến Tre giáo viên và CNVC đều có tiền tết dù ít ỏi không giống doanh nghiệp thưởng tết, vậy mà chúng tôi giáo viên của Tiền Giang lại chẳng có đồng nào. Tôi ước gì tết này giáo viên tỉnh tôi cũng được hưởng " Mùa xuân nho nhỏ" giống như các bạn đồng nghiệp các tỉnh khác năm nào cũng được hưởng. Ngọc Mai
  • thanh duy -  muitenhoabinh@gmail.com
    xa hoi bay gio chenh lech qua nhiêu,nguoi an khong het kẻ tim khong ra ,đong tien thi mat gia nua.Tôi di lam xa ca nam troi den khi ve que an tet chang con dư dc bao nhiu khoang chung vai triêu nhung tien di xe cung mat hai trieu roi lam ca nam troi ma thuong vai tram nghin khong đu mua mot bo ao quan,ve que con li xì cho may dua em va cho me nua xong xuoi thi tet toi chi o nha chu cung khong di choi nhiu vi luc do da het tien.buon thiet,"tet nhat lam chi ai bày nha toi ngheo lam"
  • pham anh phi -  phamanhphitqt@gmai.com
    Tết là ngày mà tổ tiên ngàn xưa để lại. Còn làm việc là chuyện của ngày nay. Và Ông cha ta đã nói: " Trời sinh voi sinh cỏ". Với tôi một vợ hiền, một đứa con ngoan. Chưa có cái tết nào là vợ chồng tôi có tiền thưởng. "Vậy là trời dã sinh voi thì sẽ sinh cỏ". Vợ tôi đã lo tròn một cái tết đấy thôi. Cứ theo lời các cụ mà sống, đừng nghĩ gì về chuyện thưởng hay không......!!!!!!!!!
  • hatan -  hatan1986@gmail.com
    tet nay chac ko dc ve roi cty nam nay lam an chan wua co khi tui con ko co luong chu chu noi noi gi den tien thuong chu.nha tui o xa chac tui nem kiem mot viec gi de lam roi ra tet moi ve thoi
  • nguyễn toàn -  toanman00@yahoo.com
    mặt trái của sự phát triển mà các bạn.nhưng tết ý nghĩa nhất là được ở cung gia đình yêu quí,tổ ấm bé nhỏ cua chhúng ta!chúng ta cùng cố gắng xây dựng đất nước ta vững mạnh,giàu đẹp,no ấm thì vấn đề này sẽ dần không còn nữa cac ban!
  • binh minh -  viet0402@gmai.com
    cong ty toi nam nay lam an tho lo tet ko co thuong nhan vien cung buon,vi ko co thuong nen tet toi khong dam ve que vi co tien dau ma ve que, nhin thien ha cu di sam tet ma cam thay chanh long, toi tu hoi sao họ nhieu tien the, con minh den cai ao moi cung ko co tien de mua cho con
  • Nguyen An -  nvnsinh@yahoo.com
    Nói cho vui và vả lại tết săp đến rồi và nó cũng lại là một sự thật không ai bác bỏ , nhưng nếu bỏ chữ "nếu "đi thì lại không được : Anh Hồng Thanh Quang có nói :" Nếu những người sống trong ngôi biệt thự mà không hoà hơp nhau thì ngôi biệt thư cũng chẳng có ý nghĩa " . Đối với tôi nếu tiền thưởng têt coi như không có nhưng nếu vợ tôi mà nói với tôi rằng : " chồng tôi áo rách tôi thương , chồng người áo gâm sông hương măc người " thì tôi thấy tết này quá đử đầy rồi !

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu