Bạn Trần Quốc Hoàng ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là một trong số hơn 400 sinh viên được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”.
Ba của Hoàng làm phụ hồ, mẹ đi làm thuê, cả 6 người trong gia đình sống trong 1 túp lều che tạm. Tiền cho 4 anh em ăn học, ba mẹ Hoàng phải vay từ nhiều năm nay. Trần Quốc Hoàng tâm sự: “Nhà đông anh em, bố mẹ tôi việc làm không ổn định, đồng lương ít ỏi. Đi học về, tôi thường làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Tôi tranh thủ thời gian buổi tối để học bài. Tôi luôn cố gắng học hành để hi vọng sau này có cuộc sống đỡ vất vả hơn”.
Hơn 400 sinh viên được nhận học bổng năm nay mỗi bạn một hoàn cảnh. Có bạn mất cha, mất mẹ, có trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vậy mà nhiều bạn đã biết vượt qua nghèo khó, cùng lúc thi đỗ vào nhiều trường đại học như: Y Dược, Ngân hàng, Bách khoa… Chính nghị lực vượt qua khó khăn, quyết tâm vươn lên đã giúp các bạn có được thành quả như ngày hôm nay.
 |
|
Các tân sinh viên tham quan Nhà máy lọc dầu Dung Quất chiều 30/8 (Ảnh: TT)
|
Bạn Hồ Thị Cẩm Dư (thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đăkrông, Quảng Trị) nói: “Em ước mơ sau này trở thành một giáo viên giỏi để đem kiến thức về bản làng”.
Chia sẻ với khó khăn của các tân sinh viên ở các tỉnh, thành phố miền Trung, câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị” và các câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng đã được thành lập, nối vòng tay nghĩa tình đồng hương, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ.
Ông Lê Quốc Phong, Chủ nhiệm câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị cho biết: “Nhiều thí sinh thi đỗ đại học với điểm số rất cao, nhưng không có điều kiện tiếp tục đến trường. Bởi vậy, chúng tôi muốn góp một phần sức lực của mình để tạo điều kiện cho các em được đến trường”.
Với sự chung tay giúp đỡ của xã hội, ước mơ đến giảng đường đại học với những học sinh hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung đã và đang trở thành hiện thực./.