Cập nhật lúc : 5:39 PM, 10/12/2009

Tiểu... đường!

(VOV) - Hiện nay, trên khắp địa bàn Hà Nội, việc tiểu tiện ngay bên đường phố của một số người thiếu ý thức dường như phổ biến. Tình trạng này diễn ra thậm chí cả  những khu di tích Hỏa Lò, ngã tư Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ...

Trong một cuộc họp ở Thủ đô, đại tá, nhà báo Bùi Đình Nguyên đã kể lại việc ông phải chứng kiến một du khách Nga chỉ vào mặt một thanh niên Việt Nam đang làm “cái việc đó” ngay bên đường phố Hà Nội và nói “không tốt”. Ông thốt lên: “Không biết anh ta thế nào, còn tôi thì thấy nhục hộ anh ta quá!”.

Báo chí cũng đã lên tiếng nhiều, nhưng tình trạng đó vẫn chưa chấm dứt. Không ngày nào, khu vực cổng Hỏa Lò lại không có tình trạng đó diễn ra. Các nhân viên ở đây than phiền về việc, nếu ngày nào không dùng nước để làm vệ sinh khu vực cổng di tích, thì mùi ô uế bốc lên không chịu nổi. Thế mà, không ít người còn phải chứng kiến cảnh tệ hơn của những kẻ bị “đứt dây thần kinh xấu hổ”: không phải là quay mặt vào tường mà là... quay ra đường để làm cái việc rất cần sự kín đáo ấy! Còn bản thân tôi và nhóm đồng nghiệp nữ đã phải lánh đi đường khác khi một buổi trưa, ngay tại ngã tư Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ có người điềm nhiên đứng bên gốc cây để... giải quyết nỗi buồn!

Tình trạng trên gây ra sự phản cảm, làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng, đồng thời, cũng gây ô nhiễm môi trường. Tại nhiều cuộc họp, vấn đề trên được nêu ra khá gay gắt. Thế nhưng, “bệnh tiểu đường” ở Hà Nội vẫn chưa hề thuyên giảm. Phải chăng đây là bệnh “nan y” đến mức các cấp chính quyền phải bó tay?

Vấn đề mang tính chất rất “cá nhân” này dường như lại trở thành vấn đề không hề nhỏ của xã hội. Chúng tôi cho rằng, đây đâu phải là “bệnh” không có thuốc để “trị”, nhất là khi nguyên nhân đã được chỉ ra: Đó là sự yếu kém trong quản lý trước những người dân vô ý thức!

Nhà thơ - nhà báo Bùi Hoàng Tám đã đưa ra một “toa thuốc” cho các nhà quản lý tham khảo: Những người đó đứt “dây thần kinh” xấu hổ nhưng chắc không đứt “dây thần kinh”... sợ mất tiền, vì thế, cần phải phạt nặng là sẽ chấm dứt được tình trạng thiếu văn hóa nêu trên!

Cần phải tăng cường sự quản lý cũng như có các biện pháp tích cực hơn, nhằm, không thể để tình trạng vô văn hoá như vậy cứ diễn ra ngay giữa lòng Hà Nội - mảnh đất được coi là ngàn năm văn hiến - nhất là lễ kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long” của Hà Nội đang đến gần.

Chúng ta cần tránh để du khách đến Hà Nội cứ phải mang theo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp làm “hành trang” về nước. Và nhất là, đừng để một du khách nước ngoài nào phải chỉ mặt một thanh niên Việt để dạy cho họ bài học văn hoá như đã từng có nữa!./.

Dạ Miên (báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng