Cập nhật lúc : 10:32 AM, 07/04/2009

Diễn viên Bá Anh:

Tôi muốn thuyết phục người xem

ảnh: Đất Việt

“Tôi sẽ vào vai Trần Tự Khánh trong bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ. Điều đặc biệt trước khi vào vai diễn, tôi sẽ sang Trung Quốc học múa kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung…”. Diễn viên Bá Anh tiết lộ

PV:  Phim Thái sư Trần Thủ Độ của Hãng phim Truyện I sẽ bấm máy vào tháng 5 tới. Anh được chọn vào một vai quan trọng? Anh đã chuẩn bị vai diễn này như thế nào?

Bá Anh: Trong phim này tôi vào vai Trần Tự Khánh, anh trai của Trần Thị Dung (người tình của Trần Thủ Độ). Đầu thế kỷ XIII, cơ nghiệp nhà Lý suy yếu, Trần Tự Khánh đã thay cha thống lĩnh binh chúng, chống triều đình vua Cao Tông ăn chơi vô độ, “dọn chướng ngại” cho Trần Thủ Độ thực hiện việc chuyển ngôi chính thức từ họ Lý sang họ Trần. Với công lao ấy, ông được phong là Thuận Lưu Bá. Trần Tự Khánh là danh tướng đầu tiên của tôn thất họ Trần.

Đây là vai diễn về người anh hùng dân tộc nên tính cách và ngoại hình cũng hết sức đặc biệt. Tôi đang dành nhiều thời gian tìm tư liệu viết về nhân vật và lịch sử giai đoạn này, phân tích kịch bản để hình dung gần nhất về nhân vật mình nhập vai. Với kinh nghiệm diễn gần 20 năm, tôi sẽ cố gắng hiện thực hóa nhân vật sao cho sinh động, chân thực nhất.

Sắp tới, tôi cùng nhiều diễn viên nữa sang Trung Quốc học cưỡi ngựa, múa kiếm, tập đi đứng theo phong cách cung đình.

PV: Là bộ phim phục vụ cho đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được Nhà nước đầu tư kỹ lưỡng, diễn viên có nhiều đất diễn nhưng là đất diễn… khắc nghiệt. Hẳn anh cũng thấy khó khăn?

Bá Anh: Đây là bộ phim về đề tài lịch sử với quy mô hoành tráng lần đầu tiên được chúng ta dàn dựng. Phải thừa nhận là chúng ta chưa có truyền thống làm phim thể loại này nên diễn viên ít có cơ hội thể hiện. Cái khó như cưỡi ngựa, hầu như anh em diễn viên chưa biết chứ nói gì đến giỏi. Vì thế, phải mất thời gian tập luyện. Tôi là dân thể thao, chắc sẽ hòa nhập tốt, nhưng không thể chủ quan vì cưỡi ngựa không cẩn thận, đập đầu xuống đất, đâu có mũ bảo hiểm. Trường quay cũng phải sang tận Trung Quốc.

Tuy nhiên, đây là bộ phim không chỉ đạo diễn, diễn viên mà cả người lo phục trang đều kỳ vọng và đặt nhiều tâm huyết. Bộ phim là món quà có ý nghĩa dâng lên đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó cũng là trách nhiệm công dân của người nghệ sỹ.

PV: Anh là một trong số ít diễn viên đảm nhận được nhiều vai diễn với tính cách khác nhau. Theo anh, đâu là thế mạnh của mình?

Bá Anh: Đã là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ có thể làm chính kịch, hài kịch, bi kịch và vào bất cứ thể loại vai nào. Có thể đó là một công chức hiền lành, anh bộ đội chuẩn mực nhưng có lúc lại là tên lưu manh bị dục vọng nhấn chìm để cuối cùng rơi vào hết bi kịch này đến bi kịch khác…

Mọi người bảo tôi có lợi thế về ngoại hình. Tôi nghĩ, đó là yêu tố may mắn nhưng không phải là yếu tố quyết định, quan trọng là việc xử lý từng vai diễn để qua đó chuyển tải được điều tác giả muốn nói và thuyết phục người xem. Đó là khả năng khai thác đến tận bờ, tận bến nhân vật, làm cho khán giả thích thú, đồng cảm với nhân vật. Năng lực diễn xuất mới là quan trọng.

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Thái Sơn (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng