Cập nhật lúc : 5:50 AM, 14/01/2012

Trẻ em vùng biên trong những ngày giáp Tết

(VOV) - Không rộn rã tưng bừng, chỉ là cái lạnh, cái đói trong sương giá, những đứa trẻ nơi vùng biên giới phía Bắc, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu như một gam màu trầm trong những ngày đông lạnh cuối năm.

Không phải đứa trẻ nào cũng được mặc đủ ấm.

Không được chăm sóc vệ sinh sạch sẽ.

Những nét trầm tư trên gương mặt trẻ thơ

Vẫn là nét buồn trên gương mặt các em…  Và một tấm áo không lành lặn

Không giầy, không tất...

...  khô lạnh và nứt nẻ.

Và không có cả dép để đi.

Bàn chân em lạnh…

Tấy đỏ…

Trò chơi của em.

Bao giờ em mới no ấm, đủ đầy?

CTV Lê Bá Hiếu/VOV online

Bình luận


  • hải nam -  hainam66@gmail.com
    thưong quá những em nhỏ vùng biên còn nhiều khó khăn........mong các em đưọc quan tâm nhiều hơn
  • trương huy -  truonghuy_yb@yahoo.com.vn
    hãy chia sẻ các bạn ơi! chào các bạn. mình đang sống và công tác tại Lai Châu. còn nhiều vùng sâu đồng bào ta còn khó khăn hơn thế nữa cơ, nhất là trẻ em, rất khó khăn. nếu có thể các bạn hãy góp sức mình để chia sẻ nhằm giảm bớt phần nào khó khăn của đồng bào. mình đã thực hiện 1 vài chương trình từ thiện trao quà tết, các suất học bổng cho các em học sinh trên này. nhưng sức người có hạn, ình rất muốn các bạn ở dưới xuôi cùng chia sẻ. mình có nhiều địa chỉ rất khó khăn, các bạn quyên góp mình sẻ chuyển đến tận nơi: truonghuy_yb@yahoo.com.vn
  • Nguyễn Viết Chính -  nguyenvietchinh@gmail.com

    "Trẻ em như búp trên cành ...". Lời Bác kính yêu ta biết rồi, nói mãi, nhưng ... Nhìn những "búp" chân trần sưng tấy trong mùa đông giá buốt mà thương các em. Tại sao ta không kêu gọi, động viên giúp đỡ các em đúng địa chỉ ? Tại sao ta lại đưa quần áo về những vùng mà đại diện cho dân ở những vùng đó lại đưa đi dùng làm giẻ lau đồ dùng (vì không ai có nhu cầu dùng ?). Các em ở vùng cao phía Bắc nói riêng và trên mọi miền đất nước nói chung đang cần lắm những tấm lòng.

    Bác Hồ ơi, nhớ Bác, nhớ lời Bác đến vô cùng. Bác từng nói (đại ý) rằng : Chừng nào dân ta còn đói khổ, bệnh tật, chừng nào trẻ em còn chưa được đến trường, chưa được chăm sóc, bảo vệ thì Đảng ta, chính quyền các cấp nơi đó còn có lỗi với dân

    Mong sao Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta cần có thêm những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn phần nào cái nạn "nội xâm"  để các em bé vùng cao nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung mãi mãi là "búp" trên cành ...

  • yến -  nguyenyen20292@gmail.com
    ước gì mình có đủ điều kiện để giúp đỡ cho các em
  • Cherry -  hoaanhdao291@yahoo.com
    Nhìn những đứa trẻ thật đáng yêu và tội nghiệp quá! Hy vọng rằng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với các em!
  • Linh -  baolinh@yahoo.com
    Thương quá, trời rét buốt này chỉ thương nhất là trẻ con vùng cao thôi.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu