Ông thầy trẻ gần đây được người hâm mộ ghi dấu ấn với hình ảnh thường xuyên nhảy bổ vào sân cỏ tranh cãi tay đôi với trọng tài.
Dường như đã thành lệ, kể từ ngày được bầu Đệ “bật đèn xanh” tái hồi đội bóng quê hương, mỗi bận ra quân, không đồng tình với quyết định của trọng tài trên sân cỏ, huấn luyện viên (HLV) trưởng câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa lại từ bỏ tấm áo đạo mạo của nhà cầm quân để… nhảy bổ vào thảm cỏ, “góp ý” với vị “vua áo đen” về cách điều khiển trận đầu.
 |
|
Nhà cầm quân Triệu Quang Hà (giữa) nhảy vào sân mỗi khi có nhu cầu góp ý.
|
Ở cuộc đối đầu Thanh Hóa - Hà Nội T&T (vòng 19 V.League 2012) người hâm mộ cả nước tiếp tục chứng kiến hình ảnh HLV Triệu Quang Hà “nhập vai” một… chiến binh cảm tử.
Trong pha lộn xộn diễn ra ở những phút bù giờ của hiệp 1 khiến trận đấu bị gián đoạn tới hơn 10 phút, bất phục tiếng còi của trọng tài Đinh Văn Dũng, tướng trẻ Triệu Quang Hà lập tức rời cabin huấn luyện và tiến ra đường piste. Chẳng biết ông thầy trẻ phát ngôn những gì song nhìn gương mặt đỏ gay gắt, cách nói như quát vào mặt đối phương cùng những cái chỉ tay… dễ dàng phán đoán được đấy phải là những lời nói không dễ lọt tai cho lắm!
Về năng lực cầm quân, có thể nói là sau 3/4 mùa giải, Triệu Quang Hà đã thuyết phục được đa số người hâm mộ cả nước khi dẫn dắt một tập thể đa phần còn “non” hoặc đã qua thời đỉnh cao phong độ trở thành “ngựa ô” của V.League 2012.
Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành trên băng ghế huấn luyện, Triệu Quang Hà cũng để lại không ít điều tiếng bởi sự nóng nảy, thiếu kiềm chế. ở giải tập huấn “tiền V.League” trên phố Núi, ông thầy trẻ ghi dấu ấn qua hình ảnh… nhảy bổ vào sân cỏ tranh cãi tay đôi với vị “vua sân cỏ”.
Hình ảnh tương tự cũng đã tái hiện trên sân Thống Nhất sau đó vài tháng: ở trận đấu Sài Gòn FC - Thanh Hóa trong khuôn khổ Cup quốc gia chiều 29/1, khi trọng tài Nguyễn Đức Vũ thổi phạt một cầu thủ đội khách (phút 83), ngay lập tức cả “quân” lẫn “tướng” trong thành phần CLB Bóng đá Thanh Hóa ào ạt “xông trận”, bao vây người cầm cân nảy mực. Cần phải nói thêm là tình huống này chính là ngòi dẫn, “kích hoạt” cho một cuộc bạo lực kinh hoàng ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Trong bối cảnh K.Khánh Hòa, SHB. Đà Nẵng… nạn nhân của những tiếng còi thiếu chính xác từ các vị vua sân cỏ đều phản ứng khá ôn hòa theo cách gửi đơn kiến nghị, thì HLV trưởng CLB Bóng đá Thanh Hóa lại thường xuyên chọn giải pháp rất… thiếu fair-play - nếu không muốn nói là nóng nảy, thiếu suy nghĩ.
Có thể hiểu tâm trạng của vị HLV họ Triệu, nhất là khi chiếc ghế HLV trưởng gắn liền với thành tích sân cỏ nhưng khi giữ cương vị đứng đầu Ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh, lại đã từng là tuyển thủ quốc gia, hàng ngày hàng giờ chịu sự giám sát của VFF, báo giới, người hâm mộ. Song rõ ràng, về mặt gây dựng hình ảnh thì Triệu Quang Hà mất điểm nghiêm trọng.
Một thực tế không thể phủ nhận là công tác trọng tài tại V.League 2012 đã và đang phơi bày rất nhiều bất cập. Hàng loạt đội bóng đã lần lượt gõ cửa Ban tổ chức “đánh trống kêu oan” mà nguyên nhân chính thường bắt nguồn từ sự “non tay” của các trọng tài, song cách phản ứng của HLV trưởng Triệu Quang Hà nói riêng, cầu thủ và Ban huấn luyện Thanh Hóa nói chung dường như vẫn gợn lên nhiều điều đáng phải suy ngẫm./.