(VOV)_ Không riêng gì HLV Chanvin mà tất cả các HLV ở Đông Nam Á đều ngán cái không khí nóng bỏng ở Mỹ Đình khi hơn 40.000 cổ động viên Việt Nam sục sôi. Đó là giấc mơ của những nền bóng đá trong khu vực. Người Việt yêu bóng đá quá. Cứ nhìn cái cảnh khán giả đội mưa, đội gió hò hét trên khán đài thì đối thủ sợ nóng nhiều hơn là sợ cái lạnh của Hà Nội. HLV Chanvin cảm thấy tiếc khi hai đối thủ Việt Nam và Thái Lan buộc phải loại nhau tại vòng bán kết, ông giá như đây là trận chung kết thì giải đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Cơ hội là 50/50, nhưng vị HLV người Thái này vẫn thiên về khả năng tiến vào trận chung kết của đội Thái Lan hơn. Cách đây vài tháng, HLV Chanvin và các học trò đã lấy của tuyển Việt Nam cái cúp Agribank cũng tại cái chảo lửa Mỹ Đình, khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam ôm hận. Giờ đây, cũng tại cái nơi mà tuyển Việt Nam đã từng ngã trước người Thái, người hâm mộ đang sục sôi đòi lại món nợ của 10 năm qua. Người Thái không mạnh như chúng ta vẫn tưởng trước đây. Trong sự giao thoa giữa hai thế hệ của nền bóng đá này, chúng ta hoàn toàn nghĩ đến một cuộc lật đổ.
Cho đến lúc này, cả HLV A.Riedl lẫn HLV Chanvit đều bỏ ngỏ khả năng ra sân của các trụ cột. Bên Thái thì Thong lao, Nirui; còn phía Việt Nam thì Minh Phương, Huy Hoàng. Tất cả đều úp mở, tung hoả mù với đối phương nhằm đánh vào tâm lý của nhau. Về tương quan lực lượng thì cả hai đội đều tương đồng. Họ mạnh hơn hàng công, chúng ta lại vững hơn hàng thủ. Thế trận sẽ nghiêng về Việt Nam bởi nhiệm vụ là phải thắng, nên HLV A.Riedl sẽ cho các học trò tấn công ngay từ đầu. Người Thái có lẽ sẽ nhường thế trận trong hiệp 1 để chơi phòng ngự phản công với mũi nhọn Kiatisuk. Họ rình rập để thực hiện nhiệm vụ ghi bàn trên sân khách, tạo lợi thế cho trận quyết đấu trên sân nhà trong trận lượt về. Ta hiểu họ, họ hiểu ta nên tôi thiên về một kết quả hoà có tỷ số tối thiểu. Nếu may mắn chủ nhà Việt Nam sẽ có một trận thắng, nhưng với kết quả gì thì khung thành của thủ môn Quang Huy có lẽ sẽ rung lên ít nhất một lần.
Một cuộc lật đổ trên chảo lửa Mỹ Đì
nh trong cái lạnh và cái nóng trên khán đài rất có thể trở thành hiện thực. Mỗi khi được thì đấu ở đây, các cầu thủ Việt Nam đều thi đấu với tất cả sức lực của mình. Khát vọng đoạt cúp, khát khao hạ người Thái và những yếu tố bên ngoài tạo nên những lợi thế đáng kể cho tuyển Việt Nam. Sự ủng hộ của cổ động viên Việt Nam là rất lớn, nó khác hẳn sự ờ hờ của cổ động viên Sinhgapor và các quốc gia khác trong khu vực.
Ngày mai, cờ đỏ sao vàng và những tiếng reo hò "Việt Nam cố lên!" sẽ lại dậy vang trên sân Mỹ Đình. Chúng ta không có lý do gì đ
ể không thắng người Thái, bởi họ đã biết sợ Việt Nam và chúng ta đã biết họ sợ gì./.
Mai Linh