Cập nhật lúc : 8:00 AM, 14/02/2012

Truyền thuyết về lòng chung thủy

(VOV) -

Chuyện kể rằng khi những chàng trai ra khơi
Các cô gái ở nhà nếu không giữ được lòng chung thủy
Họ sẽ mãi đi chẳng bao giờ về được nữa
Rồi vĩnh viễn ở lại đáy biển kia

Có một ngày thuyền nhổ neo mang các chàng trai đi khơi xa
Sao người trên bờ lại héo đi như cây gặp lửa
Thì ra chàng trai đã đánh rơi lời hứa
Mải buông neo nơi những rạn san hô hồng

Đã ngàn năm bao Vọng Phu chờ chồng
Những Tô Thị bồng con trong đăm đắm...

Thế giới này ba phần tư nước mênh mông thăm thẳm
Mạn thuyền nào mang dấu khắc của chàng trai ?

Lý Thái Phương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu