Tuổi thơ của Dũng
(VOV) - Năm nay Dũng 10 tuổi. Em sống cùng bố mẹ và anh chị em trên dòng sông Mã (Thanh Hóa). Nhà nghèo, Dũng không được đi học, chỉ ở thuyền làm bạn với sông nước.
Hôm nay mẹ em đi lên bờ vào chợ bán cá. Dũng theo mẹ. Mẹ đi chợ, còn Dũng tự mình chèo thuyền đi mò cua bắt ốc.
 |
|
Thuyền ghé vào bờ. May quá, mẹ Dũng gặp ngay người mua cá.
|
 |
|
Mẹ đi bán cá lấy tiền mua gạo. Dũng trở lại công việc hàng ngày của mình
|
 |
|
Ngạc nhiên khi thấy người lạ quan sát mình. Trên tay là con cua nhỏ vừa bắt được.
|
 |
|
Rất hồn nhiên, em khoe “chiến lợi phẩm” của mình với người lạ.
|
 |
|
Rồi Dũng tiếp tục chèo thuyền đi sang khúc sông khác. Cũng có rất nhiều người sinh sống và kiếm sống nơi các nhánh sông này...
|
 |
|
Có lúc, sau khi bắt được cua, cá, Dũng nhảy ùm xuống nước như tự thưởng cho mình...
|
Em cần được đến trường, được đi học, để hiểu biết, để có cuộc sống tốt hơn chứ không mãi lam lũ, nghèo khó, vất vả như cha mẹ của mình...
Vũ Khánh Trường (thực hiện)