Cập nhật lúc : 4:39 PM, 04/07/2010

Tương Bần

(VOV) - Cho đến nay, trải qua bao nhiêu thăng trầm, tương Bần vẫn giữ được thương hiệu như ngày nào. Người làm tương ở Bần hàng ngày vẫn sản xuất ra lượng tương lớn cung cấp cho thị trường cả nước.

Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn...

Câu ca dao xưa đã khẳng định thương hiệu hiệu của tương Bần hay Tương làng Bần, tương Bần Yên Nhân. Thôn Bần Yên Nhân hiện đã được nâng lên thành thị trấn, thuộc tỉnh Hưng Yên bây giờ, chỉ cách Hà Nội 30 km.

Tương là thứ gia vị quen thuộc. Đậu phụ chấm tương, rau muống luộc chấm tương, cà dầm tương... hiện diện trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Còn vào nhà hàng, dù bình dân hay sang trọng, với những món ăn như vịt hầm, bê thui, dê nướng, bê tái chanh, cá mú chưng tương... đều không thể thiếu món gia vị độc đáo này.

Nguyên liệu làm tương gồm có gạo nếp, đỗ tương, muối; song với bí quyết và kỹ thuật pha chế, ủ điêu luyện, người dân Bần đã tạo ra được một sản phẩm độc đáo với nhãn hiệu Tương Bần thơm ngon có tiếng trong toàn quốc. Tương Bần vàng ươm, hương thơm, có vị ngọt, càng để lâu càng ngon, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Tiếp tôi trong sân nhà mình với với hơn 1000 chum tương, chị Hường chủ doanh nghiệp Hường- Đạt, một “thương hiệu" mạnh của Bần, cho biết: "Nguyên liệu làm tương có gạo nếp, loại nếp cái hoa vàng, đỗ tương, muối. Gạo nếp nấu thành cơm sao cho chín đều mà lại khô, rải ra nia, phơi đảo đều qua 5 ngày rồi cho vào bể ủ tiếp 7 ngày với đỗ tương đã rang thơm đã ngâm và vừa lên mốc. Tiếp đó cho vào chum loại 100 lít nước, với 15kg đỗ tương, 25kg gạo nếp đã nấu thành cơm và 15kg muối. Tương ủ trong chum 2 tháng trở ra là ăn được. Ủ đến 2 năm là độ ngon nhất. Sau đó tương được đóng chai nhỏ từ 1,5 lít-5 lít rồi mang đi đổ buôn cho các đại lý lẻ, giá từ 15-30 nghìn đồng/chai."

Đỗ tương (đậu nành)

Gạo nếp nấu thành cơm

Phơi nếp trên nia


Ủ tương trong chum






Thành phẩm


Do quy luật đào thải của kinh tế thị trường, ở Yên Nhân giờ không còn nhiều nhà làm tương như trước mà chỉ tập trung vào những hộ có thương hiệu, có chất lượng tương ngon đều và quy mô sản xuất hiệu quả. Xung quanh đất Yên Nhân này cũng có nhiều nơi người ta làm tương nhưng thương hiệu tương bần Yên Nhân vẫn là số một.

Chị Hường còn khoe đã có nhiều người Nhật, Hàn Quốc đã đến đây để học bí quyết làm tương của của nhà chị.

Chị Thu, một hộ sản xuất tương khác ở Yên Nhân cho biết: "Có rất nhiều đại lý tương ở Hà Nội ưa chuộng thương hiệu tương Thu- Định của nhà tôi và họ luôn yêu cầu dán nhãn mác Thu- Định để còn bán cho khách"./.

Lê Bích (thực hiện)

Bình luận


  • Đỗ Thuỳ Mơ -  dothuymo92@gmail.com
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, nhà tôi cách làng Bần 5km nhưng đó vẫn là địa chỉ tuyệt vời để bố mẹ tôi mua tương về bán. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 4 đã có lần theo mẹ đi chở tương. Hồi ấy tôi còn nhỏ nên những gì đọng lại trong tôi đó là được theo mẹ đi xa-nơi phố xá đông đúc và đẹp hơn quê mình. Nhưng khi lớn lên, khi tôi đi học ôn thi đại học ở trung tâm gần đó, tôi giúp mẹ chở tương những lúc bố đi công tác xa nhà, trong tôi có những cảm nhận rất mới mẻ, rất tuyệt vời. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào sân phơi tương rất lạ, tôi thấy nó vừa lạ vừa quen. Lạ vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái sân to, rộng với hàng ngàn chum tương đang ngả màu vàng óng dưới nắng rất đẹp mắt. Quen bởi mùi vị tương vẫn như trước, thơm, bùi, hễ ngửi thấy là tôi lại thấy nhớ đến món cà dầm tương hay bánh đúc chấm tương những món rất đơn giản, dân dã nhưng nó lại làm cho tôi nhớ nhiều lắm mỗi khi xa nhà. Chú làm ở đó rất am hiểu về tương tận tình chỉ cho tôi rất nhiều điều thú vị về cách làm tương, ủ mốc gạo và chọn tương ngon. Giờ tôi đi học xa nhà nhưng mỗi lần về quê mà mẹ có yêu cầu đi chở tương là tôi lại luôn sẵn sàng. Tôi háo hức được ngắm lại sân tương rộng, ngắm lại nhà kho phơi mốc gạo hay chỉ đơn giản là xin chú làm tương cho tôi được cầm chiếc gậy dài đi khuấy đều các chum tương. VOV biết không, sân tương mà các anh chị đến viết báo cũng chính là nơi tôi thường đến chở tương giúp mẹ, nơi để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mới mẻ. Cám ơn các anh chị đã giúp tôi có cơ hội nhìn lại những miền kí ức rất chân thực rất tuyệt.
  • suzuki -  yensuzuki@gmail.com
    Chỉ 1 món tương Bần mà qua tay nhiếp ảnh gia trông thật hấp dẫn, những lời trong bài viết thật giản dị,mộc mạc, nhưng sao nghe cuốn hút thế không biết. Kiểu gì cũng phải thứ ăn thương hiệu món tương này xem hấp dẫn đến mức nào.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng