Cập nhật lúc : 8:36 AM, 17/03/2010

Kết quả lượt về vòng 1/8 Champions League:

Tuyệt vời Nerazzurri!

(VOV) - Có được lợi thế nhỏ từ chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, trong ngày trở về Stamford Brigde này, Mourinho cùng các học trò đã có một đêm đáng nhớ.

>>Champions League - Ngày trở về

Thất bại 1-2 ở trận lượt đi, Chelsea của Ancelotti chỉ cần thắng với tỷ số tối thiểu là có thể bước chân vào vòng kế tiếp. Biết rõ điều đó, Chelsea đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu, cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 11 khi Ballack có khoảng trống tung cú sút từ cự ly khoảng 25m.

HLV Mourinho chủ động cho các học trò chơi phòng ngự - phản công và đấu pháp này tỏ ra rất hợp lý. Phút thứ 33, Inter có cơ hội đầu tiên khi John Terry đánh đầu phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Eto’o có cơ hội dứt điểm. Nhưng tiền đạo người Cameron không cụ thể hóa được thành bàn thắng.

Phút 42, Anelka có cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 khi đối mặt với Julio Cesar. Nhưng trong 1 ngày thi đấu xuất sắc, Cesar đã dũng cảm cản phá pha dứt điểm của Anelka.

Bước vào hiệp 2, Chelsea tấn công nhiều và nắm thế chủ động trên sân nhưng trong một ngày thiếu may mắn, Chelsea không thể tìm kiếm được bàn thắng. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng những Malouda, Anelka hay Lampard không thể chọc thủng lưới của Cesar.

Eto'o ghi bàn thắng giúp Inter vượt qua Chelsea (ảnh UEFA)

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng ắt phải trả giá, phút thứ 78, từ đường chuyền từ giữa sân hoàn hảo của Sneijder, tiền đạo Eto’o chạy chỗ hợp lý để loại bỏ trung vệ Ivanovic, tung cú xỉa bóng vào góc gần hạ gục Ross Turnbull. Bàn thắng của Eto’o là dấu chấm hết cho tham vọng của Chelsea ở cúp C1 năm nay. Nỗ lực san bằng cách biệt của đội chủ nhà trở nên vô vọng khi tiền đạo Drogba bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Motta ở phút 87. Thua 0-1 ngay trên sân nhà, Chelsea bị loại với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Drogba (ảnh UEFA)

Với chiến thắng này, Inter Milan hiên ngang bước vào vòng tứ kết. Mourinho đã có được nụ cười trong ngày trở lại Stamford Brigde. Dù từng tuyên bố sẽ không ăn mừng tại Stamford Brigde nhưng “người đặc biệt” vẫn không kìm nén được cảm xúc khi bật dậy với vẻ đầy phấn khích.

Và niềm vui của đội trưởng Javier Zanetti khi Inter hiên ngang bước vào Tứ kết (ảnh UEFA)

Cũng trong đêm 16/3, dù phải thi đấu trên đất Tây Ban Nha và bất lợi tỷ số sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, đội khách CSKA Moscow vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút thứ 39, Necid đã dứt điểm chính xác đưa đội bóng nước Nga vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, Perotti đã lập công cho Sevilla đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút thứ 55, Honda ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Nga. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù nỗ lực tấn công nhưng Sevilla đã không thể làm gì trước hàng phòng ngự vững chắc của CSKA Moscow. Vượt qua Sevilla với tổng tỷ số hai lượt trận là 3-2, CSKA Moscow chính thức giành quyền lọt vào vòng tứ kết Champions League năm nay./.

Quang Trung

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng