Cập nhật lúc : 10:22 AM, 21/01/2010

Ước mong và lời hứa

(VOV) - Câu chuyện về một cô bé 8 tuổi ở Trung Quốc có một ước mơ cháy bỏng trong năm mới là "mong cha ốm suốt đời" đã làm nhiều người sau khi đọc ứa nước mắt.Cô bé 8 tuổi Yaoyao - học sinh trường tiểu học Binjiang, quận Shapingba (Bắc Kinh, Trung Quốc), trong bài tập nói về ước mong trong dịp năm mới, đã viết "Em ước trong năm mới là cha em sẽ ốm suốt đời".

Cô giáo sau khi đọc bài viết đã gọi điện đến gia đình hỏi thăm. Mẹ của cô bé, khi biết được điều ước của con mình, đã ngay lập tức đến trường gặp cô giáo. Trước mặt mẹ và cô, Yaoyao cho biết: "Con chỉ muốn bố ốm vì bố quá bận đến nỗi không thể ở bên con, trừ lúc bố bị ốm".

Cha của em là giám đốc chi nhánh ở Trùng Khánh của một công ty lớn. Công việc và các hoạt động xã hội khiến ông bận rộn quanh năm suốt tháng. Ông trở về nhà lúc 1 hoặc 2 giờ sáng đã được xem là sớm. Do vậy hai cha con không mấy khi thấy mặt nhau.

Một tháng trước, ông bố hứa với con gái nếu cô bé được 100 điểm trong kỳ thi, ông sẽ chiêu đãi món gà rán Kentucky. Kết thúc kỳ thi, cô bé mang bài tập có số điểm 100 trở về nhà, ông bố vẫn không về. Trước khi đi ngủ, Yaoyao đếm ngón tay của mình một cách buồn bã và nói với mẹ: "Bố không còn yêu con nữa. Con đã không nhìn thấy bố 10 ngày rồi".

Trong dịp Giáng sinh, người cha ngập trong các cuộc gặp gỡ và uống rượu quá nhiều đến mức xuất huyết dạ dày và phải nhập viện. Vài ngày sau đó, ông được nghỉ ngơi tại nhà. Trong những ngày đó, ông ăn tối cùng con gái, giúp cô bé làm bài tập và trò chuyện với con. Đôi khi, ông còn đưa con gái đến siêu thị gần nhà để mua những thứ mà cô bé thích. Trong những ngày đó, cô bé Yaoyao hạnh phúc như con chim non, hát suốt ngày.

Nhưng khi ông bố hồi phục sức khỏe, cũng là chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc vì bố của cô bé lại đi công tác triền miên.

Khi biết được điều ước của con gái mình, ông bố đã lặng người đi, rồi nói: "Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã thất bại trong trách nhiệm làm cha của mình. Điều ước của con gái khiến tôi thấy có lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi rằng tôi không thể hứa hẹn mình sẽ làm tốt hơn trong tương lai".

Chuyện là thế, đọc xong nhiều người bỗng giật mình và cảm thấy buồn khi thấy người lớn chúng ta, rất nhiều lần không quan tâm về những ước mong dù rất nhỏ của con trẻ. Và điều này, dường như càng khó khăn hơn khi các bậc cha mẹ ngày càng bận rộn vì công việc. Sức ép của công việc, của nhiều mối quan hệ khác đã chiếm quá nhiều thời gian cho gia đình, cho chính những đứa con thân yêu. Nhiều gia đình phó mặc việc chăm sóc con, dạy dỗ, đưa con đi học cho ông bà, cho người giúp việc. Và hệ quả là các em thấy thiếu thốn tình cảm, thấy thất vọng và thậm chí thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình...

Một thông số nữa cũng từ bài báo trên cho biết: Tờ "Life Times" và Công ty tư vấn thông tin Horizonkey Bắc Kinh đã thực hiện cuộc khảo sát qua điện thoại trên 1.425 cư dân sống ở 5 thành phố lớn của nước này là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Trùng Khánh. Kết quả cho thấy, ngoài việc dành thời gian để ngủ, chỉ có 25% người dành chưa đầy 2 giờ mỗi ngày cho gia đình.

Vậy bạn có tự hỏi mình đã dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu nhất của mình?

Và còn một điều nữa cũng từ câu chuyện này làm cho chúng ta suy nghĩ. Đó là việc thực hiện lời hứa. Hình như đối với người lớn, việc hứa hẹn một điều gì đó, nhất là với con trẻ, quá dễ dàng. Nhiều khi con trai, hoặc con gái bạn, nỗ lực rất nhiều để đạt điểm tốt trong học tập, trong kỳ thi piano hay thi đánh cờ..., vì bố, hoặc mẹ hứa sẽ cho chúng đi chơi, đi nghỉ mát, hay mua cho chúng những món quà nho nhỏ... Trẻ con thường không dễ quên, nhưng người lớn lại có lúc hứa hẹn cho xong chuyện. Người lớn không hiểu được nỗi thất vọng khi con trẻ thấy họ không thực hiện lời hứa của mình. Vì thế, các bậc cha, mẹ hãy đừng hứa suông, hứa lấy lệ, mà hãy coi trọng lời hứa với con trẻ. Đã hứa là làm. Hứa và làm, để nuôi niềm tin trong tâm hồn trẻ thơ.

Cũng bởi vì, nếu ai đã từng thất hứa với chính những người thân của mình, thì e rằng, họ cũng sẽ khó giữ lời hứa với bạn bè, đồng nghiệp, hay với các đối tác làm ăn, hay với dân chúng...

Bởi vì, thực hiện lời hứa, xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng.../.

Mai Hồng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng