Khắp các nẻo đường ở Vientiane luôn cờ dong trống mở. Trên các đại lộ chính như Kaysone Phomvyhan, Lan Xang... nơi dẫn đến Khải hoàn môn Patuxay được trang hoàng rực rỡ từ nhiều ngày nay. Hình ảnh linh vật SEA Games 25- chú voi Champa và cô voi Phampi hiện diện ở tất cả mọi nơi. Còn trên tất cả các con đường, tràn ngập những chiếc xe khách, xe hơi mang biển Lào, Thái Lan, Việt Nam xen lẫn giữa tiếng còi không ngớt của cảnh sát giao thông hộ tống các đoàn thể thao trong khu vực. Có thể nói, chưa bao giờ Vientiane lại được tận hưởng niềm vui lớn đến thế. Ông Sachaphanhsy, người dân Vientiane phấn khởi nói: “Tối nay, SEA Games 25 khai mạc ở quê hương chúng tôi. Tôi rất là tự hào. Tôi thấy mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ai nấy đều đã sẵn sàng để đóng góp cho sự kiện này. Lễ khai mạc SEA Games sẽ là nét đặc trưng của đất nước Lào chúng tôi”.
Lần đầu tiên, nước bạn Lào đăng cai kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, và người Lào sẽ làm tất cả vì vinh dự này. Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavat, Trưởng BTC SEA Games 25 khẳng định rằng, Lào sau 5 năm chuẩn bị, đã sẵn sàng chờ đón các đoàn VĐV trong khu vực đến và tranh tài, nước Lào sẽ thân thiện, hiếu khách, đoàn kết và sẽ nỗ lực hết mình vì sự thành công chung của đại hội. Đây cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 450 năm ngày ra đời thủ đô Vientiane vào năm 2010.
Trước lễ khai mạc SEA Games 25, tất cả mọi công tác chuẩn bị từ những nhà thi đấu cho đến các khâu đón tiếp, kỹ thuật, an ninh… đã được ban tổ chức đại hội hoàn tất. Các bạn Lào dự kiến đón tiếp hơn 5.000 VĐV và quan chức, HLV các đoàn trong khu vực đến tranh tài, riêng 700 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan truyền hình, báo chí trong khu vực đến tác nghiệp tại kỳ đại hội này.
Từ sáng nay, Trung tâm Báo chí quốc tế đã chật kín người, gần 500 phóng viên của các nước trong khu vực đã có mặt, thu thập những thông tin, dữ liệu cuối cùng để thực hiện những phóng sự về lễ khai mạc tối nay. Ông SavaKhone Razmountry, giám đốc Trung tâm Báo chí quốc tế SEA Games 25 nói: “Đến giờ phút này, chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ các phóng biên báo chí từ các nước trong khu vực cũng như phóng viên quốc tế có mặt để theo dõi kỳ SEA Games được tổ chức trên đất nước của chúng tôi. Với thiết bị công nghệ hiện đại được sử dụng và lắp đặt tại đây, hy vọng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người nhằm thông tin 1 cách rộng rãi những diễn biến của SEA Games”.
 |
| Ảnh TT |
Lễ khai mạc SEA Games 25 diễn ra chiều tối nay (9/12) tại SVĐ quốc gia nằm trên đại lộ Kaysone Phomvihan, Thủ đô Vientiane. Lễ khai mạc vẫn tuân theo lối truyền thống là chia thành hai phần: Phần lễ kéo dài khoảng 30 phút với màn diễu hành của các đoàn, rước đuốc... Phần hội sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc với 7 chương.
Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là màn đồng ca bài hát chính thức của SEA Games 25: The Sprit of Flame (Ngọn lửa tinh thần) với sự tham dự của hơn 100 ca sĩ Lào. Việc hạn chế sử dụng kỹ thuật ánh sáng hiện đại mà chỉ dùng nét đẹp từ màu sắc trong văn hóa Lào, cụ thể là những bộ trang phục đặc sắc của các dân tộc Lào và các nước trong khu vực, thể hiện sự hiếu khách của nhân dân Lào hướng đến một ASEAN phồn thịnh.
Không khí SEA Games 25 tràn khắp thủ đô Vientiane, nét hiền hòa thường thấy đang được thay thế bằng nhịp đập thể thao nóng hổi, của sự hữu nghị, và tình bằng hữu. Giờ khai mạc SEA Games 25 sắp điểm./.