Chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup ở loạt trận cuối cùng tại vòng bảng đã giúp Việt Nam lọt vào bán kết với tư cách đội đứng thứ 2 của bảng B, sau 2 trận đấu không giành được chiến thắng trước chủ nhà Singapore và đối thủ “kị dơ” Indonesia. Với sức ép giành chiến thắng trước đội tuyển Lào và mục tiêu vào bán kết của đội tuyển Việt Nam đã trở thành hiện thực, cơn khát bàn thắng của các tiền đạo tuyển Việt Nam đã được giải toả khi có tới 9 bàn thắng được sút vào lưới đội tuyển Lào trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Kết quả này sẽ tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết gặp Thái Lan ngay trên sân nhà (Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 24/01/2007).
Tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam, cho dù vài năm trở lại đây Thái Lan có phần nào sa sút trong công tác đào tạo và tìm kiếm nhân tài. Song, tuyển Thái Lan vẫn là nỗi lo thường trực không chỉ riêng đối với Bóng đá Việt Nam mà cả khu vực. Chỉ trong 4 tháng qua Việt Nam đã đụng độ với Thái Lan 3 lần và cả 3 lần chúng ta đều không giành được chiến thắng. 10 năm trở lại đây Thái Lan luôn thâu tóm mọi danh hiệu của Bóng đá khu vực. Như cái duyên, giữa 2 đội tuyển thường đụng độ với nhau tại vòng knock-out và phần thắng đã luôn thuộc về người Thái.
Những cải tổ, bổ sung và điều chỉnh của Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đã phần nào tạo cảm giác yên tâm cho người hâm mộ trong từng trận đấu. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo ở khâu dứt điểm. Trận đấu gặp đội tuyển Lào - đội yếu về mọi mặt của bảng B - các chân sút của Việt Nam đã làm khán giả mừng, lo lẫn lộn khi nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Xét một cách công bằng đội tuyển Việt Nam có thể làm được nhiều hơn thế ở trận đấu vừa qua.
Để giành chiến thắng trước đội Thái Lan là một điều khó khăn nhưng không phải là không làm được. Một chiến thắng ở trận bán kết lượt đi trước Thái Lan của đội tuyển Việt Nam sẽ tạo đà tâm lý tốt trước khi phải sang Thái Lan ở trận lượt về quyết định có vào trận chung kết hay không./.