Cập nhật lúc : 10:50 AM, 20/02/2012

Vợ là người quá đáng, tôi có nên ly hôn?

(VOV) - Vợ tôi đã 3 lần dọa ly hôn, thậm chí đốt bỏ giấy đăng ký kết hôn và bế con ra đi.

Cách đây vài năm, khi tôi còn làm ở một công ty xây dựng trên thành phố thì quen vợ tôi. Lúc ấy, cô mới tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế nhưng chưa xin được việc nên tạm thời làm phụ vữa tại công trường tôi. Chúng tôi yêu nhau được một năm thì quyết định cưới. Tôi nhớ, mình đã cầu hôn cô ấy cũng vào một ngày mùa thu đẹp như hôm nay.

Cưới nhau được một tuần, tôi phải trở lại công trường. Thương vợ mới cưới phải ngủ một mình nên tôi quyết định xin nghỉ ở công ty và ra làm ngoài. Ông bà và các anh thống nhất cắt cho vợ chồng tôi một lô đất gần đấy. Tôi xin được cho cô ấy vào làm hợp đồng tại một Bệnh viện huyện cách nhà 10km. Hai vợ chồng sáng đi tối về mà chỉ có một chiếc xe máy nên tôi đã về quê mượn bố tôi thêm một chiếc xe. Những năm đó, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc và thương yêu nhau.

Trải qua mấy lần vợ tôi thi công chức không đỗ, cô ấy trở nên hay cáu giận. Khoảng 5 năm trước, vợ tôi xin vào một bệnh viện tư nhân ở thành phố để đi làm cho thuận tiện. Vợ chồng tôi trả lại xe máy cho bố. Tôi bàn với vợ là mua một cái xe đạp để việc đi lại của cô ấy thuận tiện và tôi không phải đưa đón. Về chỗ làm mới, vợ tôi ăn mặc đẹp hơn. Thế rồi, cô ấy nghe bạn bè nói thế nào về bảo với tôi là đi xe đạp không mặc được váy nên đòi tôi mua một chiếc xe máy. Đúng ngày 20/10, tôi mua tặng vợ một chiếc xe theo đúng ý cô.

Sau khi mua xe, cô đòi học thêm chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, nhưng tôi không đồng ý. Thế là vợ chồng tôi thỉnh thoảng cãi cọ. Năm sau, mẹ tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Hôm tang lễ, tôi thấy các chị dâu và em dâu khóc rất nhiều, còn vợ tôi chỉ hoe hoe mắt đỏ. Thấy thế, tôi có nói một câu là: “Mẹ tôi mất cô không khóc được một tiếng à?”.

Sau khi làm lễ 49 ngày cho mẹ, bỗng dưng một hôm, tranh thủ lúc tôi đi làm, cô ấy đã đốt bỏ giấy đăng ký kết hôn và đem quần áo đưa con bỏ nhà đi. Đi làm về thấy vậy, tôi sửng sốt gọi điện nhưng cô không nghe. Tôi đi tìm ở nhà anh chị em nhưng không có. Một tuần sau, vợ tôi đưa con về rồi viết đơn đòi ly hôn. Vậy là, tôi đành chấp nhận cho cô ấy đi học.

Một năm sau học xong, cô ấy đòi đi làm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tôi không đồng ý và rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Ông anh vợ uống rượu say biết chuyện vợ chồng tôi mâu thuẫn nhảy vào chửi bới tôi không ra gì. Tôi ức chế, bỏ đi thuê nhà trọ. Ở được 1 tháng thấy vợ không có phản ứng gì, tôi đành hạ mình thuyết phục vợ sang nhà trọ ở với tôi. Cô ấy đồng ý đóng cửa nhà bỏ đấy theo tôi sang nhà trọ.

Tháng Giêng năm sau, cô ấy hay đi tụ tập bạn bè về muộn tôi có nói mấy câu, thế là, cô ấy lại đòi ly hôn. Mặc dù tôi không ký vào đơn nhưng cô ấy vẫn mang đến Toà án thành phố nộp. Một lần nữa, thương con, tôi lại nhún mình thuyết phục vợ. Cô ấy rút đơn và quay về phòng trọ với tôi. Sau lần đó, tôi tưởng là vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nào ngờ tháng 6/2011, bố vợ tôi ốm phải nằm viện. Các anh em bên vợ gần nhà ông bà nhưng bỏ mặc không chăm sóc, vậy là việc gì cũng đến tay vợ tôi.

Tôi thấy thế có nói chuyện với vợ nhưng cô ấy lại hiểu là tôi không cho cô ấy chăm sóc bố và thấy bố vợ như thế mà tôi không quan tâm. Tôi bực quá, sang nhà ngoại nói chuyện. Vừa nói được mấy câu, mẹ vợ tôi đã mắng. Bà bảo: “Tao có một mình nó thôi. Trách nhiệm của nó là phải chăm sóc bố. Nếu không mày về bảo nó bỏ bố đi theo mày”. Tôi ức chế không nói được gì.

Mấy hôm sau, vợ tôi lại chuyển đồ đưa con về nhà và lại đòi ly dị. Tôi buồn quá, không hiểu nổi vợ tôi đang nghĩ gì nữa. Cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi những lúc cần phải đưa tiền sinh hoạt và đóng phí cho con. Mọi lần gia đình tôi không can thiệp chuyện riêng của vợ chồng tôi nhưng lần này mọi người đều khuyên tôi là nên ly hôn. Gia đình cũng không muốn có một người con dâu như thế. Đơn ly hôn tôi đã viết xong, chỉ còn đặt bút ký nữa thôi. Nhưng tôi vẫn còn do dự.

**Nếu như những lá đơn ly hôn trước đây được viết, được ký trong lúc nóng giận, hờn dỗi của hai vợ chồng và chỉ để doạ nhau thì có vẻ lần này anh muốn có một quyết định dứt khoát. Có nên ly hôn hay không? Đây là những trăn trở mà anh rất mong nhận được lời góp ý.

Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.

Minh Phương

Bình luận


  • dươnghoa -  duonghoamk@gmai.com.vn
    đúng là sự cố chấp của bố mẹ mà con cái phải gánh vác. nếu ko sống dc với nhau thì có nhũng đứa con làm ji để rồi cả đời mang tiếng là con ko cha hoac ko mẹ. theo toi 2 vợ chồng nên nói rõ ràng sống vì con chứ ko phải vì bản thân
  • dungtran -  dungtrands35@yahoo.com
    đúng la vợ chồng ma li hôn thì thật là thiệt thòi cho con cái.tôi cũng là phụ nữ tôi thấy vợ bạn thực sự quá đáng.chỉ một lấn thui thì còn được chứ cứ như vậy cả đời tui e là khó mà bạn sống nổi.hơn nửa lẽ ra chuyện li hôn pải là chuyện nghiêm túc chứ cứ đua ra hù dọa vậy thì sao được chứ.bạn có thể níu kéo được từng đó lần chứ có níu kéo được cả đời k?
  • Hien -  hoahoctro19912009@gmail.com
    A nên nộp đon li hôn đi
  • tan thu -  thu.thu6789@yahoo.com.vn
    tôi nghĩ a nên ký vào đơn ly hôn càng sớm càng tốt. không thể sống mãi với một người vợ quá quắt nư thế được
  • tieu-co-nuong -  bichong83@yahoo.com.vn
    thực sự cuộc sống vợ chồng ko phải muốn là bỏ nhau ngay được, nhưng với hoàn cảnh của anh, nên ký sớm vào đơn và nộp ra tòa án càng sớm càng tốt, anh nhân nhượng được 1 lần sẽ có nhiều lần sau như thế nữa ....
  • MinhQuang -  minhq@gmail.com
    Tôi thấy bạn đã quá mỏi mệt rồi thì hãy ký đơn đi cho đời hạnh phúc. Sự kết thúc hôm nay sẽ là sự bắt đầu của ngày mai bạn ạ
  • duc thuong  -  thuonglam79@gmail.com
    tôi vẫn biết ly hôn là thiệt thòi cho những đứa trẻ nhưng quá quá quá đáng như vợ bạn thì ko chấp nhận đc bạn chuyển đơn tôi ký gúp cho ,,,còn chuyện cha già mẹ héo thì ko phân biệt,,hãy đặt chữ hiếu làm đầu ,,đừng để cha mẹ mất rồi mới khóc lóc ,thì vô nghĩa ai còn mẹ ....xin đừng làm mẹ khóc
  • trungdu -  thanhhoa@yahoo.com
    ban hay ky vao don va nop cho toa an di .
  • Lê Lan  -  Lan80@gmali.com
    ly hôn khẩn cấp với những nguời vợ không bétt tôn trọng hạnh phúc đang có đó đi, cho cô ấy biết thế nào là gái không chồng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu