Cập nhật lúc : 3:30 PM, 28/12/2011

Xe buýt, taxi rượt đuổi nhau: Quá coi nhẹ mạng người!

(VOV) - Cũng là những người làm cha làm mẹ, những lái xe này nghĩ gì nếu “trò đùa” của họ cướp đi cha mẹ của những đứa trẻ khác…

Trong ngày 27/12, tại đường Xuân Thủy hướng ra đường Cầu Giấy đoạn thuộc phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy - Hà Nội), cuộc rượt đuổi giữa chiếc xe buýt to kềnh càng và chiếc taxi ngay trên đường phố đông đúc của Hà Nội đã khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải hoảng hồn.
 
Hình ảnh này tưởng như chỉ có trên phim ảnh, nhưng thật đáng buồn, nó lại xảy ra giữa thủ đô, nơi mà hàng ngày, hàng giờ các phương tiện truyền thông ra sức tuyên truyền về văn hóa, trật tự an toàn giao thông; các lực lượng cảnh sát giao thông, các cơ quan đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông của thủ đô.
 

CSGT đến hiện trường tiến hành xử lý vụ xe buýt, taxi rượt đuổi nhau (Ảnh: Dân trí)

Vậy mà ngay giữa phố, vẫn còn có kẻ ngông nghênh, bất chấp luật pháp, coi thường tính mạng của người khác, lấy việc “rượt đuổi” nhau như là trò đùa. Họ không biết đang gây nguy hiểm cho tính mạng hàng chục con người đang ngồi trên xe cả hàng ngàn tính mạng của những người đang tham gia giao thông.
 
Bất bình, phẫn nộ là tâm lý rất bình thường của người đi đường đối với những lái xe này.
 
Đây không phải là lần đầu tiên xe buýt và taxi được “bêu danh” trên các phương tiện truyền thông bởi những “trò đùa” chết người. Thậm chí, cả hai loại phương tiện này cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng.
 
Việc tái diễn lại những hình ảnh, méo mó, xấu xí do xe buýt, taxi trong suốt thời gian qua đặt ra nhiều vấn đề mà các cơ quan liên quan phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Từ việc đào tạo, cấp bằng lái xe đến việc tuyển chọn lái xe…
 
Nạn bằng giả cũng là một nguyên nhân nguy hiểm sản sinh nạn “xe điên” và những lái xe ngông nghênh, coi thường pháp luật.  Chỉ trong năm 2010, có tới 4.300 bằng giả bị phát hiện. Và đây chỉ là con số “bị phát hiện” còn thực tế chắc hẳn lớn hơn gấp nhiều lần. Người tham gia giao thông sẽ phải rùng mình vì biết rằng tính mạng của mình đang phó thác cho hàng ngàn, hàng vạn “lái xe giả”.
 
Một vấn đề quan trọng nữa là khi tuyển chọn lái xe, các hãng xe đã quan tâm, bồi dưỡng đến văn hóa giao thông cho người cầm lái? Nếu có, chắc sẽ không có chuyện lái, phụ xe bắt hành khách quỳ xin hàng giờ mới mở cửa xe, không có chuyện chỉ vì “kém miếng khó chịu”, không kiềm chế được mà 2 lái xe buýt và taxi rượt đuổi nhau như trong phim, bất chấp tính mạng của hàng ngàn người tham gia giao thông…
 
Khi những bức xúc trên không được giải quyết dứt điểm, thì chắc chắn chúng ta còn phải chứng kiến những cái chết oan uổng do những “hung thần xa lộ” này gây ra./.

Hòa An/VOV online

Bình luận


  • Phạm Văn -  mrphamabc@gmail.com
    Phương tiện GTCC như nầy mà ông Bộ Trưởng Thăng bảo dân sử dụng thì có khả thi không?
  • Ta hong van -  hongvanls@yahoo.com.vn
    Tat ca chi tai hai chu "Ky cuong"
  • luong phuoc tho -  luongtho20112005@gmal.com
    khi đọc đưọc tin nay tôi hết sức bất bình trước hành động của hai tài xế lái xe buýt và taxi.Họ đã bất chấp luật pháp coi thường tính mạng của hai tài xế kia.Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành động của hai tài xế trên. Cũng qua đây tôi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tổ chức kiểm tra trình trạng mua bằng giả, chạy chọt để mua bằng lái thật, trong khi đó bản thân mình lại chẳng hề đi thi.Thiết nghĩ đây cũng là lỗi ở cơ quan có thẩm quyền cấp bằng chăng ? Vậy lỗi do những kẻ chạy xe bất chấp luật giao thông, xem thường tính mạng người tham gia giao thông xét cho cùng có phải do xuất phát một phần từ cơ quan chức năng chăng ?
  • Hoang Quoc Toan -  quoctoanlx@gmail.com.vn
    Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại Thủ đô mà văn hóa ứng xử những người vì lợi ích cộng đồng giao thông (xe buýt) và lịch sự lưu thông (tắc xi)có lối hành xử xem thường luật lệ giao thông và tính mạng con người. Đề nghị cơ quan chức năng hãy xử lý nghiêm chứ đừng giáo dục suông và tự giác thực hiện. Hãy học tập như đất nước nhỏ bé Singapo.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu