Cập nhật lúc : 12:22 PM, 20/01/2012

Xe đạp, hồi ấy...

Những năm 80 của thế kỷ trước, trên đường phố Hà Nội, người ta thấy chủ yếu là xe đạp lưu thông chứ không nhiều xe máy, ô tô như bây giờ. Xe đạp hồi đó được coi là tài sản lớn, có đăng ký, và luôn được giữ gìn cẩn thận.

Từ những năm đổi mới, đời sống người dân ngày một khá giả hơn, nhịp sống hối hả hơn, xe đạp cũng ít dần. Giờ đây, xe đạp chủ yếu là phương tiện đi lại của học sinh, sinh viên, hoặc chuyên chở hàng rong…

Trong khi đó, ở nhiều nước phát triển, xe đạp ngày càng được sử dụng nhiều, như một phương tiện đi lại đồng thời giúp người ta vận động thân thể, lại tránh gây ô nhiễm môi trường.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về xe đạp những năm trước đây do CTV Trần Quốc Quân sưu tầm.

Xe đạp Pháp- tài sản quý của "nhà giàu" thời ấy
Những năm chiến tranh
Thời bao cấp
Hàng bơm, vá, chữa xe đạp ở vỉa hè
Giấy chứng nhận sở hữu xe đạp (năm 1978)
Phố Hà Nội, khoảng năm 1987-1988
Năm 1989. Trước cửa rạp chiếu phim
Cầu thang của các khu tập thể cao tầng có đường để dắt xe đạp
Đậu xe xem chơi cờ tướng ở bờ hồ Hoàn Kiếm
Trong triển lãm về thời bao cấp
Nếu bạn đọc có những chú thích thêm liên quan đến những hình ảnh này, hoặc có những hình ảnh thú vị về xe đạp thời ấy, xin hãy chia sẻ qua VOVonline bằng cách gửi thư đến địa chỉ toasoan@vovnews.vn ./.

Trần Quốc Quân (st)

Bình luận


  • kim thu -  kimthuk45dcn@gmail.com
    cam on vov da cho minh thay duoc hinh anh cua nhung chiec xe dap thoi ay...nhung chiec xe dap gan voi moi thoi ky lich su, gan voi su thay doi cua cuoc song........
  • Trà My -  mytra_vov@yahoo.com
    Ngày cuối năm xem những hình ảnh này bỗng thấy bồi hồi về một thời luốc cuốc xe đạp. Thật vui vì thấy VOV ngày một khởi sắc, có nhiều tin, bài hay. Bây giờ VOV đã thành trang chủ trong máy tính của vợ chồng mình. Cảm ơn VOV nhé!
  • Hà Thành -  hathanhphoto@gmail.com
    Bức ảnh xe đạp trên cầu Long Biên là của nhiếp ảnh gia Na Sơn, được chụp "thời nay", chứ không phải "thời ấy".
  • bùi kim tuyết -  hai_vuong_tinh_88@yahoo.com
    Mình rất thích những bức ảnh này!đặc biệt là những bức trong thời chiến tranh, ấn tượng nhất là bức ảnh dừng xe xem chơi cờ tướng bên hồ hoàn kiếm. Bản thân mình cũng rất thích xe đạp, vừa luyện tập sức khỏe vừa có thể ngắm đường phố. Rất cảm ơn CTV Trần Quốc Quân đã cho mình ngắm đã mắt!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu